Niềm tự hào của Đỗ Hoàng Diệu

Tác giả của “Bóng đè” luôn nở nụ cười tươi roi rói và ánh mắt chị ngập tràn niềm hạnh phúc. Chị cởi mở tâm sự về người chồng tương lai, về đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng và cuộc sống của chị tại Mỹ khi sinh em bé.

Đến tháng mấy em bé của chị chào đời?

 

Tháng 6 em bé sẽ ra đời. Đầu tiên tôi muốn sinh ở Việt Nam vì có mẹ chăm sóc, nhưng suy nghĩ lại có lẽ nên sinh ở Mỹ.

 

Chị trải qua giai đoạn thai nghén thế nào?

 

Tôi sút 7 kg, từ 52 kg xuống còn 45 kg, bây giờ thì đã tăng lên một chút. Tôi không ăn được và bị nôn kinh khủng, không thể chịu được thức ăn có mùi.

 

Thời gian gần đây mọi người đồn chị "mất tích", thực ra là chị đi đâu?

 

Khi tôi mang bầu, anh Alec bận việc ở Mỹ, vì thế tôi phải về quê vì ở Hà Nội không ai chăm sóc. Tôi không biết nấu cơm nên không tự lo cho bản thân khi đau ốm được. Tôi là con út, trên tôi có 2 chị, mẹ luôn muốn các con chú tâm vào việc học nên bao nhiêu việc nhà mẹ lo hết.

 

Chị chuẩn bị những gì để chào đón em bé ra đời?

 

Tôi đọc sách về chăm sóc trẻ, chủ yếu là chuẩn bị tư tưởng thôi. Còn sang Mỹ, tôi sẽ chuẩn bị những thứ hậu cần khác. Thời gian còn dài mà, bây giờ mới sang tháng thứ 4.

 

Bố mẹ chồng chị là người thế nào?

 

Tôi chưa gặp mặt bố mẹ chồng, nhưng ông bà rất quan tâm. Họ đều là nhạc sĩ sống tại miền Đông Bắc nước Mỹ. Cả gia đình Alec đang lo lắng làm sao để tôi có cuộc sống thoải mái khi đến Mỹ. Biết tôi có bầu, họ rất vui.

 

Alec hơn chị bao nhiêu tuổi?

 

Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Anh rất chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe của tôi, thí dụ: ngồi xe ô tô không thắt dây an toàn là không được, mỗi ngày phải uống bao nhiêu nước... Sắp tới sang Mỹ, anh dọa rằng chỉ nói tiếng Việt vào buổi tối thôi, còn ban ngày nói tiếng Anh. Chẳng mấy mà tiếng Anh của tôi trôi chảy (cười).

 

Lấy chàng trai cao hơn 1,9 m, chị thấy thế nào?

 

Tình yêu không phụ thuộc vào sự cao lớn hay nhỏ bé. Nhưng tôi tin rằng con cái tôi sau này sẽ rất cao, điều này tốt đấy chứ?

 

Bao giờ cuốn sách mới của chị ra mắt độc giả?

 

Nếu không có bầu thì tôi đã định công bố cuốn sách đúng dịp Tết. Nhưng bây giờ phải dừng lại, chờ khi tôi quay trở về.

 

Làm mẹ, điều đó mang lại cho chị cảm xúc ra sao trong những trang viết?

 

Tôi viết bằng linh cảm, đó là những giấc mơ nên không thể lường trước được. Tất cả sẽ đến một cách tự nhiên.

 

Theo Tiền Phong