Phần 1

Những vai diễn “đắt giá” giúp Việt Anh, Lương Mạnh Hải, Minh Hằng thành “ngôi sao điện ảnh”

(Dân trí) - Đối với sự nghiệp diễn xuất của các diễn viên, dù trở thành người nổi tiếng sớm hay muộn thì luôn có những vai diễn “đắt giá” mang nhiều ý nghĩa. Chính các vai diễn này được xem là cột mốc quan trọng giúp các diễn viên nhanh chóng “thăng hạng” trở thành những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng được đông đảo công chúng biết đến.

Trong tuần này, Dân trí sẽ cùng nhìn lại những vai diễn vai diễn được xem là bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của các ngôi sao điện ảnh Việt và giúp các diễn viên thành danh, như: Việt Anh trong “Chạy án”, Lương Mạnh Hải trong “Tuyết nhiệt đới” và Minh Hằng trong “Gọi giấc mơ về”.

Diễn viên Việt Anh – vai Cao Thanh Lâm phim “Chạy án”

Trước khi “gây sốt” với vai diễn Phan Hải trong phim “Người phán xử”, diễn viên Việt Anh vốn nổi tiếng đào hoa từ trong phim cho đến ngoài đời bởi thành công từ nhân vật Cao Thanh Lâm trong phim “Chạy án” được phát sóng năm 2006. Đây là một trong những bộ phim hay nhất thuộc series “Cảnh sát hình sự” thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả trên cả nước.

Phim lấy bối cảnh từ vụ án có thật về gia đình ông Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại giai đoạn 1992 – 2004). Nam diễn viên vào vai Cao Thanh Lâm, con trai của Thứ trưởng Cao Đức Cẩm (diễn viên Lê Dũng Nhi đóng). Anh là một người có tài năng về tin học, tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ nhưng lại dùng tài để thực hiện các hành vi “ăn cắp” tiền từ ngân hàng để ăn chơi, nghiện ngập.

Diễn xuất trong phim của Việt Anh đã thu hút được quan tâm và yêu mến của dư luận, đây là bước ngoặc lớn đầu tiên trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của anh.
Diễn xuất trong phim của Việt Anh đã thu hút được quan tâm và yêu mến của dư luận, đây là bước ngoặc lớn đầu tiên trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của anh.
Từ những thành công mà vai diễn Cao Thanh Lâm mang đến, hình ảnh của Việt Anh luôn xuất hiện với các vai diễn “công tử, đào hoa”
Từ những thành công mà vai diễn Cao Thanh Lâm mang đến, hình ảnh của Việt Anh luôn xuất hiện với các vai diễn “công tử, đào hoa”

Tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2006 và 2008 thì cả "Chạy án" và "Chạy án 2" đều được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải Cánh diều vàng ở hạng mục "Phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất". Ngoài ra, "Chạy án" (phần đầu) còn giành được giải đặc biệt ở hạng mục Invited Foreign Dramas tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2008.

Sau những thành công vang dội ấy của 2 phần phim, từ một diễn viên không chuyên, Việt Anh dần trở nên quen mặt với khán giả cả nước, anh nổi lên là một diễn viên trẻ và tài năng trong làng điện ảnh miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sau thành công của "Chạy án", Việt Anh thực sự trở thành ngôi sao điện ảnh với hàng loạt vai nam chính. Có thể kể đến thành công của Việt Anh trong hàng loạt bộ phim khác, như: "Gia tài bác sĩ" giúp anh đoạt giải Mai vàng 2008 "Nam diễn viên điện ảnh – truyền hình", "Gió nghịch mùa", "Chỉ còn lại tình yêu", "Chân trời trắng", "Ranh giới mong manh", "Tình yêu không hẹn trước", "Chỉ có thể là yêu", "Tuổi thanh xuân", "Khi đàn chim trở về", "Zippo, mù tạt và em", "Matxcơva - Mùa thay lá", "Cư dân thông thái", "Sống chung với mẹ chồng"...

Sự nổi tiếng từ vai diễn mới có phần “bùng nổ” đủ sức để “đánh bại” nhân vật Cao Thanh Lâm, thế nhưng không thể phủ nhận những thành công mà Việt Anh có được từ vai diễn đầu tay này.
Sự nổi tiếng từ vai diễn mới có phần “bùng nổ” đủ sức để “đánh bại” nhân vật Cao Thanh Lâm, thế nhưng không thể phủ nhận những thành công mà Việt Anh có được từ vai diễn đầu tay này.

Và gần đây nhất, vai diễn "ông trùm" Phan Hải trong "Người phán xử" gây được tiếng vang lớn cho tên tuổi Việt Anh trở nên nổi bật hơn cả. Và vai diễn Cao Thanh Lâm cách đây nhiều năm được xem là bước đệm quan trọng cũng là "cái bóng" rất lớn mà Việt Anh phải vượt qua.

Có thể thấy, cái bóng của Cao Thanh Lâm quá lớn, cũng khiến cho Việt Anh phải “đau đầu”. Trước khi tham gia vào bom tấn “Người phán xử” nam diễn viên đã từng chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ làm cách nào để vượt qua Cao Thanh Lâm, đó luôn là câu hỏi khiến tôi trăn trở suốt 10 năm qua. Khi được mời vào "Người phán xử", tôi có hỏi xem vai diễn có điểm gì khác với Cao Thanh Lâm thì đạo diễn có nói rằng “nếu không nhận sẽ hối tiếc vì đây là cơ hội để anh lột xác”.

Diễn viên Lương Mạnh Hải – vai Hải trong phim “Tuyết nhiệt đới”

Nam diễn viên Lương Mạnh Hải từng là phóng viên trước khi “bén duyên” trở thành diễn viên nổi tiếng như hiện nay. Anh đến với diễn xuất bằng một vai diễn nhỏ trong bộ phim điện ảnh “Nữ tướng cướp” và “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Với sự xuất hiện mờ nhạt ở những bộ phim điện ảnh này dường như không làm cho tên tuổi của anh được khán giả biết đến.

Sau 4 năm trong nghề, tưởng chừng lần “lấn sân” này của Lương Mạnh Hải trở nên vô nghĩa thì năm 2006 anh bất ngờ tham gia vào dự án phim truyền hình dài tập “Tuyết nhiệt đới”, một bộ phim đầu tay của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ở lần thử sức đầu tiên của mảng phim truyền hình, Lương Mạnh Hải đã vụt sáng trong 30 tập phim, từ đó tên tuổi của anh được dư luận quan tâm và biết đến nhiều hơn.

Mối tình đẹp của Lương Mạnh Hải cùng siêu mẫu Anh Thư đã làm rung động biết bao con tim.
Mối tình đẹp của Lương Mạnh Hải cùng siêu mẫu Anh Thư đã làm rung động biết bao con tim.

Lương Mạnh Hải may mắn khi đón nhận vai nam chính đầu tay cùng hai chân dài nổi tiếng Thanh Hằng và Anh Thư. Anh hóa thân thành một người đàn ông yêu chân thành, nhiệt huyết và đầy lãng mạn nên vai diễn ấy đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả xem truyền hình.

Sự thành công “không tưởng” từ bộ phim đã giúp Lương Mạnh Hải lọt vào top 3 "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của HTV Award năm 2007. Đây cũng chính là bộ phim làm nên cơ duyên của anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Sau thành công của bộ phim “Tuyết nhiệt đới” anh dường như “tạm ngưng” diễn xuất để chờ cơ hội tiếp tục “bắt tay” với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” vào năm 2008.
Sau thành công của bộ phim “Tuyết nhiệt đới” anh dường như “tạm ngưng” diễn xuất để chờ cơ hội tiếp tục “bắt tay” với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” vào năm 2008.
Khi bắt đầu công chiếu bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” trở thành tâm điểm khi hàng triệu khán giả ủng hộ và có tỉ suất người xem nhiều nhất trong năm 2008. Tại thời điểm ấy hình ảnh cặp đôi Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà xuất hiện ở khắp nơi.
Khi bắt đầu công chiếu bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” trở thành tâm điểm khi hàng triệu khán giả ủng hộ và có tỉ suất người xem nhiều nhất trong năm 2008. Tại thời điểm ấy hình ảnh cặp đôi Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà xuất hiện ở khắp nơi.

Thành công lớn từ những vai diễn trong phim truyền hình mở ra con đường trở thành diễn viên điện ảnh sáng giá của Lương Mạnh Hải. Tuy nhiên, Lương Mạnh Hải khá kén chọn nên anh dường như chỉ tham gia phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, có thể kể đến như: "Đẹp từng centimet", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Hot boy nổi loạn", "Vừa đi vừa khóc", "Con ma nhà họ Vương", "Vòng Eo 56", "Hot boy nổi loạn 2"...

Hiện nay ở độ tuổi 36, Lương Mạnh Hải vẫn sống cuộc sống độc thân và chưa có lý định lập gia đình. Nhiều năm qua những tin đồn tình cảm của anh dường như chỉ xuất hiện cùng bạn diễn, nam diễn viên rất kín tiếng trong chuyện riêng tư, việc anh yêu ai truyền thông rất khó để tìm hiểu.

Diễn viên, ca sĩ Minh Hằng – vai Phụng trong phim “Gọi giấc mơ về”

Những vai diễn “đắt giá” giúp Việt Anh, Lương Mạnh Hải, Minh Hằng thành “ngôi sao điện ảnh” - 7

Tham gia một số phim sau đó như: "Mộng phù du", "Vì đó là em", "Cái bóng bên chồng"... nhưng phim được khán giả biết đến nhiều nhất và yêu thích nhất là bộ phim truyền hình nhiều tập “Gọi giấc mơ về” - bộ phim truyền hình dài 60 tập của đạo diễn Xuân Cường - từng tạo nên cơn sốt với khán giả màn ảnh nhỏ vào năm 2007.

Vai diễn mang tính dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng
Vai diễn mang tính dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng

Theo tiết lộ của Minh Hằng, ban đầu cô được giao vai Vy (do Ngân Khánh đóng) nhưng sau một lúc nghiên cứu kịch bản, cô đã quyết định thuyết phục đạo diễn cho vào vai Phụng. Chính vì vậy, khi Minh Hằng đảm nhận vai Phụng nhiều người ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi khi đạo diễn Xuân Cường quyết định giao vai nữ chính nặng ký này cho Minh Hằng. Vì xét từ ngoại hình đến kinh nghiệm diễn xuất, thời điểm đó người đẹp sinh năm 1987 vẫn chưa đủ “độ chín” để truyền tải hết thần thái và tâm lý nhân vật.

Minh Hằng từng tâm sự, Phụng chính vai diễn cô rất thích và có cảm giác như đang “bê” chính con người thật vào nhân vật.

Trong phim Minh Hằng vào vai Phụng, một nữ sinh trung học mập mạp, hậu đậu nhưng rất tốt bụng, đáng yêu. Để có thể diễn tốt hình tượng nhân vật Phụng, Minh Hằng đã phải tăng lên 9 kg và sau khi kết thúc phim thì cô phải thực hiện một chế độ giảm cân cấp tốc để lấy lại thân hình như xưa.

Vai diễn này cũng mang đến cho Minh Hằng biệt danh “Bé Heo”, biệt danh trở thành nick name thân mật theo Minh Hằng trong suốt 10 năm qua cho đến thời điểm hiện tại.

Thành công của "Gọi giấc mơ về" đã mang đến cho Minh Hằng giải "Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm" của HTV Award 2008 và còn nổi bật hơn hẳn so với sự nghiệp âm nhạc khá nhạt nhòa.

Có thể nói, với vai diễn trong “Gọi giấc mơ về” là một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong con đường sự nghiệp của Minh Hằng. Bộ phim thực sự giúp cho tên tuổi Minh Hằng tỏa sáng và trở thành diễn viên điện ảnh trẻ nổi bật thời điểm đó, một bước đệm quan trọng để Minh Hằng nhận được hàng loạt các vai diễn lớn trong phim điện ảnh sau đó.

Sự khác biệt ngày càng xinh đẹp của Minh Hằng theo thời gian
Sự khác biệt ngày càng xinh đẹp của Minh Hằng theo thời gian

Năm 2008, Minh Hằng được mời vào vai chính trong bộ phim điện ảnh “Giải cứu thần chết” (Nụ hôn thần chết 2). Năm 2009, Minh Hằng đảm nhiệm vai "Minh Minh", nhân vật nữ chính của bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện.

Sau đó, Minh Hằng cũng liên tục nhận được cái vai diễn điện ảnh nặng ký và được đánh giá diễn xuất ngày càng chuyên nghiệp, như: “Những nụ hôn rực rỡ”, “Lệ phí tình yêu”, phim truyền hình “Vừa đi vừa khóc”, “Giờ em đã biết”, “Con ma nhà họ Vương”, “Bao giờ có yêu nhau”... gần đây nhất là bộ phim Sắc đẹp ngàn cân (phiên bản Việt).

Ca khúc nhạc phim trong phim "Gọi giấc mơ về"

Băng Châu

Tổng hợp