Những tâm sự xót lòng của hoa hậu nhảy lầu tự vẫn năm 30 tuổi

Mi Vân

(Dân trí) - Mẹ cựu Hoa hậu Mỹ Cheslie Kryst lần đầu chia sẻ về sự ra đi đột ngột của con gái. Người đẹp đã nhảy lầu tự tử ở tuổi 30 vào tháng 1/2022, để lại thương tiếc cho người thân, bạn bè, người hâm mộ.

Cuối tháng 1/2022, làng giải trí thế giới bàng hoàng trước thông tin người đẹp 30 tuổi, Cheslie Kryst nhảy từ tòa nhà chọc trời tại thành phố New York, Mỹ xuống đất tự vẫn. Được biết, Cheslie Kryst có một căn chung cư tại tầng 9 của tòa nhà Phố Tây 42 tại khu trung tâm Manhattan. 

Thời gian người đẹp quyên sinh được xác định là vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng 30/1/2022. Thi thể của cô được tìm thấy trên vỉa hè của tòa nhà 60 tầng này. Lần cuối cùng Cheslie được nhìn thấy là khi cô đang đứng tại sân hiên của tầng thứ 29.

Những tâm sự xót lòng của hoa hậu nhảy lầu tự vẫn năm 30 tuổi - 1

Cheslie Kryst mất khi mới 30 tuổi vào ngày 30/1/2022 (Ảnh: News).

Vài tiếng trước khi tự vẫn, Hoa hậu Mỹ năm 2019 đã có một bài đăng ngắn gọn trên tài khoản xã hội: "Mong ngày này sẽ mang đến cho bạn sự yên nghỉ và bình an" cùng một bức thư với ý nguyện để dành tất cả mọi thứ còn lại cho mẹ ruột. Tuy nhiên, không có bất cứ dòng nhắn nào nói về lý do vì sao cô quyết định tự tử.

Cheslie Kryst, sinh năm 1991, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu bang Bắc Carolina và giành danh hiệu cao nhất. Tiếp theo đó, Cheslie tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2019 và giành vương miện một cách thuyết phục nhờ sự duyên dáng, thông minh. 

Cô đại diện cho Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và tiếp tục lọt vào top 10. Cựu Hoa hậu sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ và khỏe khoắn, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. 

Những tâm sự xót lòng của hoa hậu nhảy lầu tự vẫn năm 30 tuổi - 2

Mẹ của Hoa hậu Mỹ - Cheslie Kryst (trái) hé lộ về những giờ phút cuối đời của con gái trong chương trình ngày 5/5 (Ảnh: Facebook).

Cheslie Kryst tốt nghiệp ngành luật và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Wake Forest từ năm 2017. Ngoài vai trò luật sư chuyên xử lý các vụ tố tụng dân sự, người đẹp này còn là người mẫu, MC, blogger thời trang.

Trước khi mất, Cheslie Kryst luôn làm việc chăm chỉ, lan tỏa năng lượng tích cực và được đánh giá là một trong những hoa hậu Mỹ năng động, thành đạt và tài năng nhất trong vài năm gần đây. 

Do vậy, quyết định tự kết liễu cuộc sống của Cheslie Kryst ở tuổi 30 khiến nhiều người xót xa, bất ngờ. Tổ chức Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Cheslie Kryst. Họ cũng cảnh tình mọi người nên quan tâm, chăm sóc những người có vấn đề tâm lý bởi trầm cảm thực sự là một căn bệnh đáng sợ trong xã hội hiện đại.  

Những tâm sự xót lòng của hoa hậu nhảy lầu tự vẫn năm 30 tuổi - 3

Cheslie Kryst là bệnh nhân trầm cảm lâu năm và từng có ý định tự vẫn vào năm 20 tuổi (Ảnh: MU).

Ngày 5/5 mới đây, bà Alice Simpkins, mẹ của hoa hậu Cheslie Kryst, đã lần đầu chia sẻ về sự ra đi đột ngột của con gái trong buổi trò chuyện của chương trình Red Table Talk. Bà thừa nhận rằng, sau khi con gái mất, đã có nhiều tin đồn không chính xác quanh Cheslie Kryst. Đặc biệt, bà phủ nhận thông tin cho rằng, con gái bà bị sát hại và yêu cầu cảnh sát làm việc, điều tra nhằm ngăn chặn thông tin thất thiệt này. 

Bà cũng hé lộ tin nhắn tuyệt mệnh của mỹ nhân 30 tuổi. Bà nghẹn ngào đọc trong chương trình: "Đầu tiên, con vô cùng xin lỗi, vào thời điểm mẹ đọc được những dòng này, con đã không còn sống nữa. Con càng buồn hơn khi viết điều này vì biết rằng sẽ làm tổn thương mẹ rất nhiều".

Bà April Simpkins thừa nhận gần như ngất xỉu khi đọc được tin nhắn. Cheslie Kryst gửi tin nhắn cho bà vào thời điểm bà đang trong giờ học ở một lớp thể dục nên bà đọc được tin nhắn một tiếng sau khi con gái gửi. 

Những tâm sự xót lòng của hoa hậu nhảy lầu tự vẫn năm 30 tuổi - 4

Hoa hậu Cheslie Kryst và mẹ (Ảnh: Instagram).

"Tôi nhớ rằng đã gọi chồng mình và hét lên "chuyện gì vậy?". Chúng tôi về nhà, cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không thể đọc hết tin nhắn con bé gửi lúc đó, tôi không thể", bà April Simpkins thổ lộ. Mẹ của Cheslie Kryst tin rằng, tin nhắn con gái gửi lúc đó không phải là một trò đùa bởi cô từng có ý định tự vẫn vào năm 20 tuổi.  

Trong thư tuyệt mệnh, Cheslie Kryst bày tỏ tình cảm với mẹ: "Con yêu mẹ và mẹ là người bạn tốt nhất của con, người đã giúp con có động lực để sống trong nhiều năm qua. Con ước có thể tiếp tục nhưng sự thật là con không thể chịu đựng được nỗi buồn dai dẳng, tuyệt vọng, cô đơn luôn đè nặng trong tâm trí mình. Con chưa bao giờ nói với mẹ những cảm xúc kỳ lạ vì không muốn mẹ lo lắng. Con cũng hy vọng chúng sẽ thay đổi nhưng dần tuyệt vọng vì con biết chúng sẽ vẫn ở đó, không hề thay đổi".

Trong tin nhắn tuyệt mệnh, cựu Hoa hậu Mỹ cũng kể thêm rằng hầu như ngày nào cũng khóc, nghĩ tới cái chết trong nhiều năm và không thể bộc bạch những gánh nặng nội tâm với ai kể cả mẹ ruột dù cô biết bà luôn tìm cách giúp đỡ. "Con yêu mẹ hơn bất kỳ người nào khác. Mẹ không làm gì sai, mẹ đã làm đúng mọi thứ", Cheslie Kryst viết thêm. 

Những tâm sự xót lòng của hoa hậu nhảy lầu tự vẫn năm 30 tuổi - 5

Cheslie Kryst là một người đẹp có nhan sắc và trí tuệ của làng giải trí Mỹ (Ảnh: News).

Bà April Simpkins tâm sự, con gái đã vật lộn với chứng trầm cảm nhưng không biết mức độ nghiêm trọng của nó. Bà nhận ra vấn đề khi thấy nụ cười của con gái trở nên gượng gạo và khuyến khích cô tâm sự, bộc bạch và tìm kiếm sự giúp đỡ. 

"Con gái tôi bắt đầu thực hiện những bước đi đúng đắn. Con bé gặp gỡ những chuyên gia tâm lý. Tôi đã có cảm giác con bé đang làm đúng và mọi chuyện đang khá lên", mẹ của cựu hoa hậu Mỹ xót xa nói.

Cheslie Kryst đã được phía lực lượng chức năng công bố qua đời khi bà April Simpkins và chồng đang trên đường bay từ Bắc Carolina đến thành phố New York nơi con gái sinh sống. Lần cuối bà gặp con gái là một tháng trước khi cô mất. Lúc đó, cả gia đình thực hiện chuyến du lịch thường niên.

Mẹ của người đẹp Cheslie Kryst cho biết, gia đình họ vẫn đang cố gắng hàn gắn, vượt lên nỗi đau mất con nhờ sự trò chuyện với các chuyên gia tâm lý nhưng nỗi đau vẫn còn. "Chúng tôi có thể sống thêm được 40, 50 năm nữa mà không có con gái bên cạnh. Liệu tôi còn nhớ con gái tôi trong 10 năm tới như tôi nhớ con gái lúc này hay không? Đó là điều khó khăn nhất mà tôi đang nghĩ ngợi lúc này", bà nói. 

Giải thích lý do chia sẻ thư tuyệt mệnh của con gái, bà April Simpkins cho biết, Cheslie Kryst đã cho phép mẹ làm điều này trong những dòng cuối cùng trước khi ra đi vĩnh viễn. Bà hi vọng những người gặp vấn đề tâm lý như con gái mình sẽ không còn cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi trong cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm. 

Mẹ của Hoa hậu mỹ Cheslie Kryst chia sẻ ngày tháng cuối đời của con gái (Video: Access).

Theo Insider