Những "ngôi sao" nước Pháp "đại bại" ở Hollywood

Đối với một diễn viên hay đạo diễn đầy bản lĩnh, thành công thực sự phải là chinh phục Hollywood. Bởi thế, tin vào vận may và quên đi cạm bẫy, nhiều ngôi sao Pháp đã bước vào cuộc phiêu lưu. Nhưng khi họ đối diện với thực tế, giấc mơ Mỹ đã biến thành cơn ác mộng!

Sophie Marceau

 

Sophie biết rõ điện ảnh Pháp đang thiếu cái gì: "Tại Hoa Kỳ, họ làm được những bộ phim như: Vũ khí định mệnh, Người ngoài trái đất, đều rất vui. Ở đó người ta có thể đùa với người Hỏa Tinh, hay chơi với các ông các bà phù thủy. Tại Pháp gần như tất cả đều giống nhau: chỉ có những đề tài thực tế. Phần tôi, tôi muốn đi tìm cái gì khác người hơn".

 

Năm 1995, quyết định lên đường tìm niềm vui, cô nhận được những vai diễn hấp dẫn: một công chúa trong phim Kẻ gan lỳ, một chút con gái trong phim Nghĩ về một đêm hè, rồi người đàn bà định mệnh trong phim Một thế giới còn chưa đủ... Và sau đó, Sophie lại quay trở về với hình ảnh những cô gái đẹp của nước Pháp!

 

Yvan Attal

 

Yvan không hề tỏ ra ngưỡng mộ điện ảnh Mỹ và từng tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ quay phim tại Hollywood". Nhưng lời tuyên bố đó cũng không ngăn được anh tìm mọi cách để được tham gia các bộ phim Mỹ.

 

Yvan thường khoe khoang mình đã từng đóng chung với Spielberg trong phim Munich, với Pollack trong Gã phiên dịch và suýt mất mạng khi cộng tác cùng Thành Long trong Rush Hour 3 (Giờ cao điểm 3).

 

Những "ngôi sao" nước Pháp "đại bại" ở Hollywood   - 1
 

Nhưng mỗi khi phim được trình chiếu, Yvan lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng: đất diễn của Yvan chỉ giới hạn trong khoảng 1 - 3 phút ít ỏi: trong Munich là 1 phút đầu và 2 phút... cuối phim!

 

Christopher Lambert

 

Nước Mỹ trong con mắt của Christopher là: "Ở Hoa Kỳ, cái gì cũng có thể được. Cái mà tôi thích nhất ở Hollywood là: người ta thích những kẻ có tinh thần chiến đấu. Tôi sẽ nổi tiếng ở đó vì tôi có tinh thần của một đứa trẻ 12 tuổi".

 

Những "ngôi sao" nước Pháp "đại bại" ở Hollywood   - 2
 

Sau 2 bộ phim GreystokeĐường hầm, Christopher Lambert trùm lên đầu chiếc mũ của dân vùng cao. Thật là đẳng cấp, nhưng nghề nghiệp của anh thì lại tồi tệ. Christopher đóng trong Người Sicile, Người cao nguyên, Tử chiến, Pháo đài... tất cả đều là những bộ phim dành cho trẻ con và... chẳng có ai xem. Thỉnh thoảng, anh lại trở về Pháp để đóng phim Vercingétorix.

 

Julie Delpy

 

Julie cho biết: "Tại Pháp khi bạn mất uy tín, xem như chấm dứt. Tại Hoa Kỳ, người ta cởi mở hơn. Ở đó không có thành kiến, không có thái độ kỳ khôi. Về nghề nghiệp, có thể làm kiểu này hay kiểu khác".

 

Thực ra Julie chỉ làm được những bộ phim hạng B và hạng Z! Trong 10 năm lao lực cô chỉ kiếm được 3 vai có một chút ý nghĩa, đó là các phim Trước lúc hoàng hôn, Khẩn cấpNhững cành hoa gãy. Từ đó, cô thỉnh thoảng giành được những vai chính trong các bộ phim do... tự mình thực hiện!

 

Những "ngôi sao" nước Pháp "đại bại" ở Hollywood   - 3
 

Mathieu Kassovitz

 

Còn hơn một đạo diễn, Mathieu mơ trở thành nhà doanh nghiệp trong môn nghệ thuật thứ bảy: "Để độc lập và tự do làm cái mình muốn, trước tiên tôi phải có quyền lực. Chỉ tại Hollywood, tôi mới có được quyền lực". Tuy nhiên, sau Những dòng sông màu tía -  một phim Mỹ nói tiếng Pháp, anh đã lên đường chinh phục Hollywood.

 

Những "ngôi sao" nước Pháp "đại bại" ở Hollywood   - 4
 

Kinh nghiệm đầu tiên tại Mỹ của Mathieu thật thảm bại! Vây quanh bởi hàng chục ông giám đốc sản xuất để xoi mói từng hành vi nhỏ nhặt của đạo diễn, Mathieu chẳng còn quyền lực gì cả và cho ra đời một tác phẩm tồi tệ nhất Gothika. Nhưng Mathieu vẫn cố đeo bám. Sau 4 năm vượt qua thử thách, anh chuẩn bị làm bộ phim Babylon với sự góp mặt của Jamel cùng Vin Diesel, và hi vọng sẽ thành công trong tương lai.

 

Said Taghmaoui

 

Được phát hiện trong một vai nhỏ đấm đá trong bộ phim Hận thù, Said không thể bằng lòng với chính mình. Bực bội vì sự thiếu trí tưởng tượng của điện ảnh Pháp: "Ở đây người ta đóng khung mình trong một cái lồng", Said quyết định lên đường sang Hollywood. "Ước muốn bao trùm cả thế giới của tôi không thể chấp nhận những giới hạn hay biên giới", Said từng tâm sự.

 

Những "ngôi sao" nước Pháp "đại bại" ở Hollywood   - 5
 

Năm 1999, cuối cùng anh tin mình đã có được thời cơ. Said vào vai một chiến binh Iraq trong bộ phim Các vua sa mạc bên cạnh George Clooney. Nhưng thất bại... Từ đó anh chỉ góp mặt trong những bộ phim không có khán giả như: Người Sparte, Năm ngón tay, Tôi yêu HuckabeesNằm vùng.

 

Theo Công An Nhân Dân