Những câu thoại gây sốt trong tập 3 “Sống chung với mẹ chồng”

(Dân trí) - Ở tập 3 phim “Sống chung với mẹ chồng”, trong khi bà Phương quát tháo: “Đàn ông đừng có loanh quanh ở trong bếp, đàn bà con gái ở cái nhà này chết hết rồi hay sao?” thì nhân vật Trang cũng cho rằng: “Chẳng bà mẹ nào đồng ý cho con trai mình hầu hạ người khác”.

Tập 3 bộ phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu của đạo diễn Vũ Trường Khoa nhận nhiều phản ứng của khán giả xoay quanh những câu thoại đầy chân thực, sống động mà cũng rất kịch tính. Phần đa khán giả đều cho rằng, lời thoại trong phim đánh trúng tâm lý các nàng dâu nên mới tạo nên “hiện tượng” trên các trang mạng xã hội, diễn đàn...


Thấp thỏm vì anh con trai chỉ nhắn một câu cụt lủn trong tuần trăng mật, bà Phương (vai diễn do NSND Lan Hương “Bông” đảm nhiệm) nhất định không chịu về phòng ngủ mà sang phòng tân hôn của các con nằm lì trên giường. Khi chồng (NSƯT Trần Đức đảm nhiệm) động viên đợi con dâu về rồi tha hồ dạy bảo, bà mẹ chồng khó tính này khẳng định: “Thời buổi này, chúng nó dậy mình thì có”.

Thấp thỏm vì anh con trai chỉ nhắn một câu cụt lủn trong tuần trăng mật, bà Phương (vai diễn do NSND Lan Hương “Bông” đảm nhiệm) nhất định không chịu về phòng ngủ mà sang phòng tân hôn của các con nằm lì trên giường. Khi chồng (NSƯT Trần Đức đảm nhiệm) động viên đợi con dâu về rồi tha hồ dạy bảo, bà mẹ chồng khó tính này khẳng định: “Thời buổi này, chúng nó dậy mình thì có”.

Khi thấy cô con dâu Vân (diễn viên Bảo Thanh đóng) ngồi ăn, còn Thanh - anh con trai (diễn viên Anh Dũng đóng) đứng rửa bát, bà Phương tức giận chạy vội chạy vào vào bếp. Bà giật mạnh chiếc tạp dề trên người con trai và quát tháo: “Đàn ông đừng có loanh quanh ở trong bếp, đàn bà con gái ở cái nhà này chết hết rồi hay sao”.
Khi thấy cô con dâu Vân (diễn viên Bảo Thanh đóng) ngồi ăn, còn Thanh - anh con trai (diễn viên Anh Dũng đóng) đứng rửa bát, bà Phương tức giận chạy vội chạy vào vào bếp. Bà giật mạnh chiếc tạp dề trên người con trai và quát tháo: “Đàn ông đừng có loanh quanh ở trong bếp, đàn bà con gái ở cái nhà này chết hết rồi hay sao”.
Trang - bạn thân của Vân (diễn viên Thu Quỳnh đóng) khi thấy người yêu (diễn viên Danh Tùng đảm nhiệm) rửa bát đã phát biểu rằng: “Về sau cưới nhau xong mà ở với mẹ anh, chẳng bao giờ đến lượt anh rửa bát… Chẳng bà mẹ nào đồng ý cho con trai mình hầu hạ người khác”.
Trang - bạn thân của Vân (diễn viên Thu Quỳnh đóng) khi thấy người yêu (diễn viên Danh Tùng đảm nhiệm) rửa bát đã phát biểu rằng: “Về sau cưới nhau xong mà ở với mẹ anh, chẳng bao giờ đến lượt anh rửa bát… Chẳng bà mẹ nào đồng ý cho con trai mình hầu hạ người khác”.
“Mẹ không muốn mang tiếng ăn nhờ thông gia” là lời đáp của bà Phương khiến Vân chạnh lòng tủi thân khi cô gợi ý nhờ mẹ đẻ gửi rau sạch từ quê lên cho nhà chồng.
“Mẹ không muốn mang tiếng ăn nhờ thông gia” là lời đáp của bà Phương khiến Vân chạnh lòng tủi thân khi cô gợi ý nhờ mẹ đẻ gửi rau sạch từ quê lên cho nhà chồng.
Giận dỗi trong bữa ăn, bà Phương không ngần ngại thốt lên câu: “Tốt mái hại trống, các cụ nói cấm có sai” rồi bỏ lên phòng khiến cả nhà đều thở dài mệt mỏi, và người buồn nhất đương nhiên chính là Vân.
Giận dỗi trong bữa ăn, bà Phương không ngần ngại thốt lên câu: “Tốt mái hại trống, các cụ nói cấm có sai” rồi bỏ lên phòng khiến cả nhà đều thở dài mệt mỏi, và người buồn nhất đương nhiên chính là Vân.
Khi Vân gọi điện về nhà, mẹ đẻ (NSND Lan Hương “Mít” đảm nhiệm vai diễn) đã dặn dò: “Đừng có ấn định đấy là mẹ chồng. Nếu mà có cái gì khó xử thì nhớ là phải nhìn. Một điều nhịn là chín điều lành, con nhớ chưa”. Bà Bằng là giáo viên đã về hưu, tính cách hiền lành. Bà luôn khuyên con gái biết chịu đựng, nhẫn nhịn để giữ hòa khí với mẹ chồng.
Khi Vân gọi điện về nhà, mẹ đẻ (NSND Lan Hương “Mít” đảm nhiệm vai diễn) đã dặn dò: “Đừng có ấn định đấy là mẹ chồng. Nếu mà có cái gì khó xử thì nhớ là phải nhìn. Một điều nhịn là chín điều lành, con nhớ chưa”. Bà Bằng là giáo viên đã về hưu, tính cách hiền lành. Bà luôn khuyên con gái biết chịu đựng, nhẫn nhịn để giữ hòa khí với mẹ chồng.
Với tính cách thẳng thắn, khi thấy bạn mình ngột ngạt trong những xung đột hàng ngày với mẹ chồng ngay từ những ngày đầu làm dâu, Trang nói với Vân: “Có khi nào ngày xưa mẹ ông Thanh cũng bị mẹ chồng đàn áp quá nên bây giờ phải hành hạ lại mày cho bõ không?”. Với quan điểm của một cô gái có lối sống hiện đại, Trang cho rằng, bản thân cô có thể làm đủ mọi việc để chu cấp cho mẹ chồng nhưng sống chung thì không.
Với tính cách thẳng thắn, khi thấy bạn mình ngột ngạt trong những xung đột hàng ngày với mẹ chồng ngay từ những ngày đầu làm dâu, Trang nói với Vân: “Có khi nào ngày xưa mẹ ông Thanh cũng bị mẹ chồng đàn áp quá nên bây giờ phải hành hạ lại mày cho bõ không?”. Với quan điểm của một cô gái có lối sống hiện đại, Trang cho rằng, bản thân cô có thể làm đủ mọi việc để chu cấp cho mẹ chồng nhưng sống chung thì không.

Phương Nhung