Những bộ phim Hàn Quốc có kết thúc “siêu tệ hại”

(Dân trí) - Không phải bộ phim nào có mở đầu ấn tượng và diễn biến kịch tính thì cũng đi kèm với một cái kết viên mãn. Rất nhiều bộ phim của Hàn Quốc đã phải hứng “gạch đá” từ khán giả vì có một đoạn kết vô cùng “dở hơi” và không thể hiểu nổi.

Sau đây, hãy cùng trang Allkpop điểm lại những bộ phim Hàn có đoạn kết tệ hại nhất lịch sử:

“Chuyện tình Paris”

Chuyện tình đẹp như mơ này hóa ra đúng là…mơ
Chuyện tình đẹp như mơ này hóa ra đúng là…mơ

Bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm 2004 của điện ảnh Hàn Quốc lại có một đoạn kết vô cùng… “trời ơi đất hỡi”. Từ những tập đầu tiên, câu chuyện tình yêu của nàng “Lọ Lem” Kang Tae Young và chàng “hoàng tử” Han Ki Ju đã làm say mê bao nhiêu khán giả xem đài. Rồi bất ngờ, đến tập cuối cùng, kết thúc bộ phim lại hé lộ sự thật rằng toàn bộ chuyện phim chỉ là… một cuốn tiểu thuyết được viết bởi nữ chính Kang Tae Young. Tóm lại, “Chuyện tình Paris” chỉ là câu chuyện về một cô gái “nằm mơ giữa ban ngày”.

“Gia đình là số một” - Phần 2

Bộ phim hài hước lại kết thúc trong thảm kịch
Bộ phim hài hước lại kết thúc trong thảm kịch

Bộ phim sitcom nổi tiếng với những tình tiết hài hước, vui nhộn lại bất ngờ kết thúc bằng cách: cho hai nhân vật chính chết trong một tai nạn ô tô. Nhà sản xuất rõ ràng đã “quá tay” khi tìm cách để lại một ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

“Hoàng tử gác mái”

Cặp tình nhân trong phim mãi bị chia lìa
Cặp tình nhân trong phim mãi bị chia lìa

Lại một câu chuyện hài hước bất ngờ kết thúc trong bi kịch. Thái tử Lee Gak (Park Yoo Chun) đã xuyên không từ quá khứ tới hiện đại để có thể gặp gỡ và làm đám cưới với người yêu định mệnh Park Ha (Han Ji Min). Nhưng đúng trong ngày cưới, Lee Gak lại trở về thời Joseon, bỏ lại một mình Park Ha trong đau khổ. Dù các nút thắt của bộ phim được gỡ bỏ người xem vẫn nuối tiếc khôn nguôi về chuyện tình của bộ đôi nhân vật chính.

“Cửu gia thư”

Chuyện tình trong “Cửu gia thư” cũng chịu số phận bi thảm
Chuyện tình trong “Cửu gia thư” cũng chịu số phận bi thảm

Bộ phim đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả khi kết thúc bằng việc để cho nhân vật Yeo Wool (Suzy) ra đi trong vòng tay của người yêu Kang Chi (Lee Seung Gi). Dù bộ phim gợi mở ra khung cảnh 400 năm sau, Yeo Wool đầu thai để gặp lại người yêu nhưng chỉ trong một tập phim mà bối cảnh đã nhảy cóc tới 400 năm rồi kết thúc lửng lơ khiến khán giả khó có thể chấp nhận.

“Cô nàng đáng yêu”

Bộ phim của Bi Rain cũng có kết thúc hụt hẫng
Bộ phim của Bi Rain cũng có kết thúc hụt hẫng

Chuyện tình màn ảnh của Bi Rain đã kết thúc một cách hết sức nhạt nhẽo và không thể “dập khuôn” hơn. Ngay từ đầu, chuyện tình giữa một chàng trai yêu chính em gái của người tình cũ đã mất khiến “Cô nàng đáng yêu” trở nên nhiều éo le và giằng xé. Sau nhiều lần dằn vặt bản thân, cuối cùng nữ chính đã lựa chọn đến bên người yêu rồi lại bất ngờ bỏ đi sau khi để lại một bức thư ngắn. Bẵng đi một năm sau, “cô nàng đáng yêu” trở lại và đoàn tụ với bạn trai. Kết thúc hạnh phúc nhưng không hề logic của chuyện phim khiến người xem cảm thấy hụt hẫng và không thỏa mãn.

“14 ngày”

“14 ngày” là một tác phẩm xuất sắc nếu không tính đến đoạn kết
“14 ngày” là một tác phẩm xuất sắc nếu không tính đến đoạn kết

Một bộ phim tuyệt vời kể về người mẹ có 14 ngày để cứu sống con gái mình. Mạch phim ấn tượng và đầy rẫy bất ngờ nhưng đoạn kết lại “bất ngờ” đến mức khó hiểu khi nhân vật nam chính chẳng rõ sống chết và bộ phim khép lại với một câu hỏi lửng lơ đặt ra cho khán giả. “14 ngày” thực sự là một bộ phim hoàn hảo nếu biên kịch chịu sửa đổi đoạn kết “rối như tơ vò”.

“Mật danh Iris”

“Mật danh Iris” cũng có cái kết gây tranh cãi
“Mật danh Iris” cũng có cái kết gây tranh cãi

“Bom tấn” truyền hình của đài KBS có một kết thúc vừa mập mờ lại vừa “ức chế”. Các khúc mắc liên quan tới tổ chức bí ẩn Iris thì chưa được giải đáp và nam chính lại bị ám sát ngay trên đường đến cầu hôn nữ chính. Ngay cả Kim Tae Hee, diễn viên chính trong phim cũng băn khoăn không hiểu tại sao các biên kịch không tạo ra một đoạn kết rõ ràng hơn.

Dung Nhi

Theo AK

 

Những bộ phim Hàn Quốc có kết thúc “siêu tệ hại” - 8