Nhóc tì 10 tháng tuổi nhà Trang Nhung điệu đà áo dài, nón lá

(Dân trí) - Bé Vani được ba mẹ cho mặc áo dài đỏ, đội nón lá và gài vấn trên đầu dù tóc mới chỉ lơ thơ. Cô bé cười nghiêng ngả và tạo dáng rất yêu, được nhiều người khen là có tố chất nghệ sỹ từ bé.


Vani mũm mĩm, dễ thương, không chút lạ lẫm khi được mặc áo dài đỏ đi chơi phố...

Vani mũm mĩm, dễ thương, không chút lạ lẫm khi được mặc áo dài đỏ đi chơi phố...

Cô bé cười nhe những chiếc răng ngắn lủn củn vô cùng dễ thương.
Cô bé cười nhe những chiếc răng ngắn lủn củn vô cùng dễ thương.

Cô bé cứ “à” một cái là nghiêng đầu một lần, ai gặp cũng muốn cưng nựng. Vani đặc biệt thích hoa tươi. Thấy hoa tươi là cô bé sà xuống, không muốn rời ra.
Cô bé cứ “à” một cái là nghiêng đầu một lần, ai gặp cũng muốn cưng nựng. Vani đặc biệt thích hoa tươi. Thấy hoa tươi là cô bé sà xuống, không muốn rời ra.

Người mẫu, diễn viên Trang Nhung kể mẹ chồng cô là người hay dạy Vani làm trò nhất nhà. Cô bé rất quấn bà.
Người mẫu, diễn viên Trang Nhung kể mẹ chồng cô là người hay dạy Vani làm trò nhất nhà. Cô bé rất quấn bà.

Vani quây quần bên bà nội và bố mẹ.
Vani quây quần bên bà nội và bố mẹ.

Lần đầu được đội nón lá, Vani tỏ ra rất thích thú.
Lần đầu được đội nón lá, Vani tỏ ra rất thích thú.

Bé được ba mẹ cho đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.
Bé được ba mẹ cho đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.

“Cho em chơi với những gánh hàng rong, khi em lớn không biết những gánh hàng rong này còn không nữa. Đây là một trong những đặc trưng của Hà Nội, đơn sơ nhưng đẹp”, người mẫu, diễn viên Trang Nhung chia sẻ.
“Cho em chơi với những gánh hàng rong, khi em lớn không biết những gánh hàng rong này còn không nữa. Đây là một trong những đặc trưng của Hà Nội, đơn sơ nhưng đẹp”, người mẫu, diễn viên Trang Nhung chia sẻ.

Sà vào hàng bán tò he, Vani cũng cười tươi rói.
Sà vào hàng bán tò he, Vani cũng cười tươi rói.

Có con gái, cuộc sống của Trang Nhung có thêm nhiều màu sắc hơn, mỗi ngày được ngắm nhìn con cười là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô.
Có con gái, cuộc sống của Trang Nhung có thêm nhiều màu sắc hơn, mỗi ngày được ngắm nhìn con cười là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô.


Vani mũm mĩm, dễ thương, không chút lạ lẫm khi được mặc áo dài đỏ đi chơi phố...

Vani mũm mĩm, dễ thương, không chút lạ lẫm khi được mặc áo dài đỏ đi chơi phố...


...hay điệu đà níu tay ba rất ra dáng thiếu nữ.

...hay điệu đà níu tay ba rất ra dáng "thiếu nữ".

Phương Nhung