Nhất Thiên Bảo - Chàng trai cuối cùng của 1088

Dù hình ảnh 1088 đã trở thành dĩ vãng nhưng Nhất Thiên Bảo vẫn rất thích được nhắc đến như một thành viên của boyband thành công này.

Năm 2002, nhóm 1088 tan rã trong sự bất ngờ. Từng thành viên trong nhóm ít nhiều đạt được những kết quả rực rỡ. Ưng Hoàng Phúc đầu quân về Thế giới giải trí trở thành ngôi sao "nhạc hát như nói". Nhật Tinh Anh đang nổi đình đám với bài hát Vầng trăng khóc song ca cùng ca sĩ Khánh Ngọc. Vân Quang Long độc quyền cho Kim Lợi và thường xuyên xuất hiện với ca sĩ Cẩm Ly. Riêng Điền Thái Toàn lấy vợ và đã đi xuất cảnh. Chỉ còn Nhất Thiên Bảo là người tự do.

Vì tự do nên album đầu tiên Nhất Thiên Bảo khá vất vả và cũng chưa để lại dấu ấn gì. Tuy nhiên, trong album đầu tiên, Nhất Thiên Bảo đã thể nghiệm khá nhiều thể loại và khoe khoang chất giọng đa dạng từ những bài thị trường Hát ru anh ngàn năm (Lê Quang), Muộn phiền trong mưa (Quốc Bảo), Hát mãi cho nhau (Vũ Quốc Việt), thêm một chút rock trong Tình mộng...

Không bị gò bó bởi bầu sô nào nghĩa là ca sĩ phải gánh chiụ mọi khổ cực, nhưng đây cũng là điều hay vì Nhất Thiên Bảo có dịp làm nhiều việc cho cho mình. Đầu tiên, trong album thứ hai có chủ đề Làm sao biết trước, ca sĩ Nhất Thiên Bảo muốn xây dựng hình ảnh một ca sĩ có tính cách nhưng đẹp trai hoặc dễ thương thì không cần thiết lắm. Nên toàn bộ hình ảnh được nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Nam chụp với mặt mộc, đơn giản và không sử dụng photoshop. Thứ hai, Nhất Thiên Bảo tự sáng tác cho mình bài Giấc mơ hạnh phúc, một bài hát có cảm hứng từ tác phẩm Unbreak my heart và viết nhạc 2 ca khúc khác.

Nhất Thiên Bảo tâm sự: "Bảo thích làm những điều giản dị và bình thường nhất. Thích cảm nhận và nhìn ngắm những điều bình thường. Mà cũng lạ lắm, những điều bình thường lại mang đến cảm xúc nhiều hơn. Những bài hát Bảo sáng tác cũng vậy, rất đơn giản và mộc mạc. Bảo cũng e ngại khán giả không thích sự đơn giản như mình nên chỉ giới thiệu một bài trong album thứ hai".

Trong album Làm sao biết trước những bài hát có ý nghĩa trái ngược nhau, ngẫu nhiên hợp với tên một bài hát Nhất Thiên Bảo viết lời: Làm sao biết trước (Lời: Nhất thiên Bảo, nhạc: Phạm Hoà Khánh). Cảm giác hạnh phúc bất tận đến trong Tình yêu tuyệt vời (Vĩnh Tâm), nỗi buồn không lối thoát trong Tình như cát vàng (Nhạc: Nhất Thiên Bảo, lời: Lãnh Ngọc Tâm), rồi bối rối Không quên lời ước thề (Quốc An), tâm trạng da diết với Ru lòng khờ dại (Bùi Thanh Tuấn)... Những ý tưởng trái ngược như những cặp đối lập được sắp xếp có chủ ý để toàn vẹn hoá những ca khúc thị trường và đơn giản đi những bài có tính... cao cấp.

Dù hình ảnh 1088 đã trở thành dĩ vãng nhưng Nhất Thiên Bảo vẫn rất thích được nhắc đến như một thành viên của boyband thành công này. Chàng trai cuối cùng của 1088 vẫn hy vọng mình giống như những thành viên khác của nhóm: tiếp tục đóng góp vào sự thịnh vượn chung của âm nhạc Việt Nam.

 Theo Vietnamnet