Nhạc sĩ Phạm Duy: Tôi hy vọng...

11g trưa hôm qua, 17.05.2005, nhạc sĩ Phạm Duy đã trở về VN để sống và hoàn thành những ước nguyện cuối đời của ông. Cùng đi với nhạc sĩ Phạm Duy có Duy Minh – con trai ông. Đón ông, ngoài hai người con: Duy Quang và Duy Cường, còn có khoảng 30 thân hữu của ông hiện đang sống tại TP.HCM.

Trông nhạc sĩ Phạm Duy ốm hơn so với lần chúng tôi gặp trong dịp về nước nhân Tết Ất Dậu vừa qua. Trong tình cảm của những người chào đón, ông đã không giấu được nỗi xúc động rưng rưng trong đôi mắt. Trả lời chúng tôi, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết mong ước lớn nhất của ông vẫn là: “Hy vọng các ca khúc mà tôi đã xin phép sẽ được nhà nước VN cho phổ biến”.

Trong lúc đứng đón nhạc sĩ Phạm Duy tại ga đến quốc tế (sân bay Tân Sơn Nhất), chúng tôi đã nghe được những lời bình luận của những người yêu nhạc Phạm Duy. Chị Xuân (chủ phòng trà Tiếng Tơ Đồng): “Đã từng tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Duy và các con trai của ông, tôi tin rằng mong ước được về sống tại VN là xuất phát từ tình quê hương của ông. Mà trong sáng tác của ông cũng thế, dường như những nhạc phẩm được sáng tác tại VN luôn “đầy đặn” hơn. Tôi hy vọng rằng, sắp tới nếu nhà nước cho phép nhạc sĩ Phạm Duy được phổ biến những ca khúc của ông tại Việt Nam, thì Tiếng Tơ Đồng sẽ là đơn vị xin đứng ra tổ chức đêm diễn đầu tiên...”.

Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Duy Cường cho biết: “Điều đầu tiên mà chúng tôi phải làm đó là lo cho sức khỏe của bố tôi được ổn định” (một tháng trước đây nhạc sĩ Phạm Duy bị đau nặng, phải nhập viện ở Mỹ). Trong e-mail gửi về cho Duy Cường cách đây không lâu, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết: “Adieu Midway city! Bonjour Saigon!” (tạm biệt thành phố Midway, xin chào Sài Gòn).  

 Theo Người viễn xứ