Nguyên Vũ lên tiếng khi được chọn là Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất

Ngay khi biết tin mình bị trúng giải “Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất” cùng ca sĩ Lâm Chí Khanh và Thu Minh, ca sĩ Nguyên Vũ cảm thấy bất ngờ. Anh phát biểu: "Tôi tự nhận thấy mình chưa có bộ thời trang nào, từ trên sân khấu lẫn ngoài đời, đủ sức nặng để được trao cho một giải thưởng như thế này".

Cảm giác của Nguyên Vũ như thế nào khi biết mình trở thành Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất?

 

Lúc mới nghe tin mình có giải, tôi thấy sự việc này rất hài hước nhưng bây giờ bình tĩnh lại tôi thấy mình không nên... quan tâm lắm. Những gì tôi làm đều dành cho công chúng thưởng ngoạn nên những nhận xét hay đánh giá thế này thế khác cũng là chuyện đương nhiên.

 

Có khi đó cũng là dấu hiệu thành công của tôi, họ muốn lôi tôi vào cho có vẻ “long trọng” thêm giải thưởng chăng? Chắc tại vì tôi là một người đã làm rất nhiều việc và xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong năm vừa qua.

 

Theo Nguyên Vũ, anh xứng đáng đoạt giải nào về phong cách ăn mặc?

 

Tôi cũng ít theo dõi trời trang của các nghệ sĩ khác nên đánh giá sẽ không đầy đủ được. Mà tôi là người làm việc chăm chỉ và cẩn thận chứ không quen đánh giá. Nhưng ai đánh giá tôi ăn mặc phản cảm thì cũng khó hiểu thật.

 

Trong suốt thời gian qua, theo nhu cầu của game show Hát với ngôi sao, tôi phải mặc theo thời trang gần gũi với giới trẻ. Vì Hát với ngôi sao là game âm nhạc thứ hai của HTV, cần phải khác với MC Thanh Bạch trong game Nốt nhạc vui. Có lẽ họ đánh giá theo tiêu chí thời... phong kiến nên thấy tôi tân thời quá chăng?

 

Năm nay Nguyên Vũ có dự tính làm... xấu hình ảnh một ca sĩ rất sợ dính vào tai tiếng như anh?

 

Năm vừa qua khán giả thường gặp tôi nhất vào tối thứ Năm hàng tuần trên HTV7 qua game show Hát với ngôi sao. Ngoài ra, tôi tham gia bộ phim truyền hình Đô-la trắng và sắp xuất hiện trong Tấm hộ chiếu vào đời (TFS), phim nhựa Chuông reo là bắn (Hãng phim Giải Phóng) sẽ ra mắt dịp Tết này. Song song với công việc chính, từ 3 năm nay tôi cũng thường xuyên cộng tác với báo Công An TPHCM và Hội chữ thập đỏ thành phố trong những hoạt động nhiều công tác xã hội.

 

Tôi xin cam đam rằng trong tất cả những chuyến đi xa, đi lưu diễn xa đều không dám ăn mặc lố lăng. Tôi tự nhận thấy mình chưa có bộ thời trang nào, từ trên sân khấu lẫn ngoài đời, đủ sức nặng để được trao cho một giải thưởng như thế này.

 

Tuy nhiên, để tự đánh giá về mình, tôi thấy mình còn thiếu sót ở chỗ chưa nhận được sự quan tâm của các NTK ở Viện này Viện nọ. Vì vậy tôi cứ phải nhờ những bộ đồ may sẵn của các nhãn hiệu như Gucci, A/X, Armani, D&G... nên chuyện ăn mặc phản cảm là điều dễ hiểu thôi.

 

Để đánh giá về thời trang của nghệ sĩ biểu diễn thì người làm công việc thiết kế thời trang có đầy đủ sự theo dõi chính xác để đánh giá hay đưa ra những nhận xét không?

 

Theo tôi, thời trang của nghệ sĩ biểu diễn bị chi phối bởi những yêu cầu xung quanh tiết mục, chương trình, vai diễn... Người nghệ sĩ muốn nổi bật bằng cách thể hiện mình là người tiên phong, thậm chí lập dị nên cũng dễ dàng mặc nhiều loại trang phục.

 

Ngược lại, đôi khi tôi xem những BST của các nhà thiết kế chúng ta, tôi không hiểu họ “vẽ” ra để làm gì (Lại cười, rất nhạt)... Không lẽ tôi phải mặc quần jeans áo sơ-mi bỏ ra ngoài một cách bình thường được gọi là mốt chăng? Tôi thấy việc thiết kế một bộ trang phục mà người ta không biết mặc vào như thế nào, không biết đâu là quần, đôi khi cũng là sự sáng tạo?! Dĩ nhiên, mỗi nghề có những cách đánh giá rất khác nhau, mà nghệ thuật, trong đó có thời trang, càng khó đánh giá.  

Cuộc bình chọn Những nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất trong năm 2006 đã có danh sách những người trúng và... bị trúng giải! Giải Nghệ sĩ ăn mặc phong cách nhất thuộc về nhóm AC&M, Quốc Trung và Kiều Thanh. Giải Nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất thuộc về Hà Anh Tuấn.

 

Riêng giải Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất trong năm được 21 NTK và nhà báo bình chọn cho 3 ca sĩ: Lâm Chí Khanh, Thu Minh và Nguyên Vũ.

 

 

 

 

 

 

 

Theo T.C

Vietnamnet