Nguyễn Vĩnh Tiến sắp viết nhạc cho… chùa?

(Dân trí) - “Trụ trì chùa Phật Tích cũng đề nghị tôi viết một bài cho chùa. Ông rất thích giai điệu và ca từ của "Bà tôi" và "Giọt sương bay lên". Ông cũng tán thành việc tôi khai thác tiếng mõ như một chất liệu trong tổng thể bài hát”, kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Tiến tâm sự về những dự định âm nhạc sắp tới của mình.

Các giải thưởng âm nhạc “ào ào” đến với anh, vị trí của anh trên văn đàn cũng được nhắc tới nhiều hơn, có vẻ như sự nghiệp của anh ngày càng phất ở tuổi ngoài 30?

Đối với tôi, quan trọng nhất bây giờ là phát triển và tạo dựng thương hiệu cho Văn phòng Kiến trúc T-group. Việc này rất có ý nghĩa với tôi, với các đồng nghiệp kiến trúc sư của tôi. “Sự nghiệp” và từ “phất”, tôi mong nó sẽ đến với những tác phẩm kiến trúc của T-group. Tuy nhiên, văn chương hay âm nhạc là những đam mê và chúng sẽ luôn đồng hành với cuộc sống của tôi. Nó cũng sẽ đầy phong cách như kiến trúc của tôi vậy.

Sắp tới đây, T-group cũng sẽ trưng bày những tác phẩm kiến trúc độc đáo trong dịp Đại hội kiến trúc sư trẻ toàn quốc được dự kiến tổ chức vào ngày 20/10 tại SAPA.

Cuộc sống của KTS Nguyễn Vĩnh Tiến “nổi tiếng” thay đổi như thế nào? (chắc hẳn có thêm nhiều phiền phức cũng như nhiều cơ hội) ?

Cũng hơi oái oăm là giải thưởng Bài Hát Việt nổi quá, át mất cả những giải thưởng trước đây của tôi về Kiến trúc và văn học. Về kiến trúc, tôi đã từng đoạt giải nhất VIFOTEC 1994 và nhiều giải thưởng Nghiên cứu khoa học. Về văn học, tôi đã đoạt gần chục giải thưởng trong cả nước. Cách đây chục năm, bạn văn học goi tôi là Tiến “Chồn hoang” vì cái tên đó gắn liền với một bài thơ của tôi. Bây giờ, tất cả mọi người đều gọi tôi là Tiến Bà Tôi”- nghe thật buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

Nhưng cũng nhờ “Bài hát Việt” và VTV3, sau đó là VTV1 với chương trình “Người đương thời”, tôi có thêm nhiều bạn bè mới và công việc kiến trúc cũng trở nên suôn sẻ hơn. Kể cả việc ... đòi tiền thiết kế phí (cười)

Bên cạnh tài năng trong âm nhạc của anh, người ta nhắc nhiều đến sự hợp tác kỳ diệu giữa anh và Ngọc Khuê. Lại một câu hỏi muôn thuở, nếu không gặp giọng hát của Ngọc Khuê, gia tài âm nhạc của anh sẽ được phát huy thế nào?

Đó là cái duyên âm nhạc. Khi mọi việc đã diễn ra thì từ “nếu” còn có trọng lượng gì đâu.  Có những điều tôi cũng cảm thấy là lạ, vì nó có thật và nó đã xảy ra. Khi Phan Cường phối khí bài Giấc mơ dai dẳng, anh ấy đã bị những giấc mơ ám ảnh suốt một tuần và Ngọc Khuê, sau khi hát xong bài hát đó cũng bị ốm một tuần.

Còn bản thân tôi, cách đây 12 năm, cũng bị ốm 1 tuần vì những giấc mơ nối tiếp nhau từ ngày này sang ngày khác. Sau đó ý tưởng về những câu thơ trong bài hát mới được hình thành. Những bài khác của tôi như Ơi con chim chào mào hay Giọt sương bay lên, Khuê nhập tâm rất nhanh và hát rất hay. Năm nay, giọng hát của Khuê đã “chín” và sung sức hơn năm ngoái.

Đã lúc nào anh cảm thấy nhàm với các giải thưởng?

Làm sao mà nhàm chán được. Các giải thưởng chính là những nấc thang quan trọng cho bạn bước cao hơn và vượt lên chính mình. Tuy nhiên, có nhiều người rất âm thầm cống hiến mà chẳng cần giải thưởng gì. Tôi chỉ cảm thấy “nhàm” và “nhảm” cho các giải thưởng chạy theo thành tích viển vông mà coi thường tri thức và những hành động thực sự.

Cuối tuần qua, Ngọc Khuê lên xe hoa về nhà chồng, anh chia sẻ niềm vui với chuồn chuồn ớt như thế nào?

Đó thực sự là một ngày vui. Tôi đã cùng chú rể Trung Anh song ca bài Bà tôi. Không ngờ chú rể lại hát hay đến thế. Sau ngày cưới, có lẽ Khuê phải mất một chút thời gian để thích nghi với một môi trường, một vai trò mới.

Sự hợp tác về âm nhạc có lẽ là một con đường dài, chừng nào mà duyên âm nhạc còn, chừng ấy vẫn còn nguyên sự hào hứng chinh phục những bài hát có khả năng ngày càng khó hơn và sâu sắc hơn.

Mới đây lại thấy tên anh trong danh sách mới kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Điều này có thúc đấy anh tìm đến cảm hứng sáng tác mới trong thơ ca?

Được kết nạp vào Hội nhà văn Hà  nội đối với tôi là một niềm vinh dự .Qua sự tham gia này, tôi cũng hy vọng có thể biết người, biết ta và rèn luyện tư duy cũng như bút pháp tốt hơn.

Ngoài những đơn đặt hàng về kiến trúc, anh có nhận được đơn đặt hàng nào đó về ca khúc không ?

Có một số lời đề nghị từ phía các doanh nghiệp và các tổ chức mong muốn có một bài hát riêng cho thương hiệu của mình. Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đã đặt tôi viết một bài hát cho các kiến trúc sư trẻ và bài hát chính thức cho giải thưởng "Kiến Tạo Trẻ 2006 ". Tôi rất sẵn lòng. Đặc biệt, trụ trì chùa Phật Tích cũng đề nghị tôi viết một bài cho chùa. Ông rất thích giai điệu và ca từ của "Bà tôi" và "Giọt sương bay lên".Ông cũng tán thành việc tôi khai thác tiếng mõ như một chất liệu trong tổng thể bài hát

Sắp tới khán giả chờ đợi một album kết hợp giữa anh và Ngọc Khuê, liệu còn sự mới mẻ nào mà công chúng có thể mong đợi?

Tác phẩm đã sẵn sàng. Vấn đề chỉ còn là thời gian của Khuê và một khởi hành mới của Phan Cường. Tôi luôn thích tạo ra những gì mới mẻ và bất ngờ. Vì vậy, mọi người hãy đừng chờ đợi gì cả. Một ngày nào đó của năm 2007, sự bất ngờ có thể sẽ lại tới.

Hà Anh