Nguyễn Thị Loan - Người đẹp hóa giải “lời nguyền” của nhan sắc Việt tại Miss World?

(Dân trí) - 5 năm, quãng thời gian không phải là dài nhưng đủ lâu để người hâm mộ Việt mơ tới một lần xướng tên trên đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới. Và… không ai khác, Nguyễn Thị Loan đang là người viết tiếp giấc mơ đó bằng một vị trí trong top 25 tại đấu trường này.

Những năm tỏa sáng của nhan sắc Việt

Còn nhớ… Những năm đầu 2000, khi mà các cuộc thi hoa hậu trên thế giới nói chung và cuộc thi Miss World nói riêng còn chưa được khán giả Việt biết đến nhiều, thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dường như vẫn khẳng định được vị thế “độc tôn” trong việc thu hút sự chú ý của công chúng trong nước.

Năm 2002, sau chuỗi thời gian dài vắng bóng tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss World (Hoa hậu thế giới), Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng một thành tích “đáng nể” mà nhiều người không ngờ tới. Hoa hậu Mai Phương - cô gái 18 tuổi vừa mới đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở cùng thời điểm đó, đã trở thành đại diện nhan sắc Việt đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại đất nước Anh.

Bất ngờ khi cái tên Việt Nam đã được xướng lên trong đêm chung kết với vị trí thứ 15. Bản thân Mai Phương và những người cử đại diện Việt Nam đi thi cũng không khỏi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc với kết quả đầy tự hào này. Với chiều cao 1,69m cùng độ tuổi 18 vừa mới bước ra từ ghế nhà trường phổ thông, việc lọt vào Top 20 của Mai Phương được xem là một chiến thắng mang dấu ấn đậm nét của nhan sắc Việt tại đấu trường Miss World.

Nguyễn Thị Huyền đang giữ kỷ lục là đại diện Việt Nam đạt vị trí cao nhất tại Miss World
Nguyễn Thị Huyền đang giữ kỷ lục là đại diện Việt Nam đạt vị trí cao nhất tại Miss World

Hai năm sau đó, cũng là kỳ Hoa hậu Việt Nam kế tiếp, Nguyễn Thị Huyền sau khi đăng quang đã lập tức bay sang Trung Quốc để tham dự Miss World 2004 dù đã trễ hơn vài ngày so với thí sinh các nước. Khác với Mai Phương, lần “đem chuông đi đánh xứ người” này của Nguyễn Thị Huyền lại thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Vị trí đồng hạng 10 với hoa hậu chủ nhà Trung Quốc lại một lần nữa giúp nhan sắc Việt như thăng hoa trên đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Tiếp nối thành công đó, Mai Phương Thúy là người viết thêm bảng thành tích cho nhan sắc Việt trên thế giới khi ghi tên mình vào Top 17 Hoa hậu đẹp nhất tại Miss World 2006 diễn ra tại Ba Lan. Tuy nhiên, chững lại 3 năm sau đó, cho đến năm 2009 khi mà cuộc thi Miss World đang có những kế hoạch xúc tiến tổ chức ở Việt Nam thì Hương Giang lại một lần nữa làm thỏa lòng người hâm mộ với vị trí trong top 16.

Khao khát được một lần gọi tên…

Không kể đến 2 kỳ Hoa hậu Thế giới liên tiếp (2007, 2008) khi Việt Nam không có thành tích nào đáng chú ý tại Miss World. Mặc dù, á hậu Dương Trương Thiên Lý đã mang về cho Việt Nam giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất nhưng không được xướng tên trong đêm chung kết 2008. Hơn nữa, khoảng thời gian đó đã được “giải hạn” bằng bảng thành tích dày đặc của Hương Giang vào năm 2009.

Điều đáng nói, niềm vui và sự kỳ vọng của công chúng dường như vừa được nhen lên bởi thành công rất đáng tự hào của Hương Giang thì những năm sau đó có thể được xem là sự ‘ảm đạm’ của nhan sắc Việt tại đấu trường lớn này. Từ kỳ Miss World 2010 cho đến 2013, đại diện Việt Nam chỉ tham gia với tư cách ‘học hỏi, giao lưu và trải nghiệm’ là chính.

Rất nhiều nguyên nhân đã được khán giả đưa ra về việc lý giải cho 5 năm liên tiếp Việt Nam trở thành cái tên nhạt nhòa trên sân khấu chung kết Miss World. Không ít ý kiến cho rằng, sự khan hiếm trong việc tìm kiếm hoa hậu đại diện cho Việt Nam đi thi cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều ‘bàn thua’ tại sân chơi này. Hầu hết, trong 4 kỳ Miss World liên tiếp, Việt Nam đều chỉ cử đại diện là các á hậu hoặc hoa khôi đến với đấu trường này (Kiều Khanh - 2010, Victoria Thúy Vy - 2011, Hoàng My - 2012, Hương Thảo - 2013).

Sau thành công của Hương Giang là chuỗi ngày ảm đạm của nhan sắc Việt tại Miss World trong 5 năm
Sau thành công của Hương Giang là chuỗi ngày "ảm đạm" của nhan sắc Việt tại Miss World trong 5 năm

Mặc dù, trong số các đại diện được cử đến Miss World trong khoảng thời gian này, các người đẹp Việt đều nhận được sự ủng hộ của công chúng. Đặc biệt, sự góp mặt của hai á hậu Kiều Khanh và Victoria Thúy Vy tại Miss World đã giúp cho ngọn lửa kỳ vọng của khán giả Việt như được hâm nóng trở lại. Tuy nhiên, sự kỳ vọng đó đã không được đền đáp khi suốt khoảng thời gian dài, Việt Nam gần như trở thành ‘kẻ ngoài cuộc’ tại cuộc thi thu hút lượng thí sinh lớn nhất hành tinh này.

5 năm - không được gọi tên, 5 năm - không có bất cứ một thành tích nào nổi bật tại đấu trường Miss World, nhan sắc Việt đã có lần như đánh mất niềm tin và cả sự kỳ vọng của công chúng. Ngay cả với những người hâm mộ và quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc cũng khó có thể tin rằng, nhan sắc Việt sẽ lại tỏa sáng trên thế giới.

“Lời nguyền” được hóa giải?

Không ít ý kiến cho rằng, việc đương kim hoa hậu từ chối đi thi là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam bị lãng quên ở Miss World, sau nhiều năm cử các tân hoa hậu đến với cuộc thi này. Một số người còn đưa ra lý giải, việc từ chối đăng cai tổ chức Miss World 2010 của Việt Nam khi mọi kế hoạch gần như đã thực hiện xong, cũng khiến cho ban tổ chức cuộc thi này ‘buồn lòng’ với nhan sắc Việt.

Dẫu vậy, tất cả những ý kiến đưa ra cũng chỉ là sự suy đoán. Thậm chí, một số thành viên trên các diễn đàn sắc đẹp còn không ngại nhận định rằng, nhan sắc Việt đang mắc phải một ‘lời nguyền’ khi suốt nhiều năm liền không được gọi tên trên đấu trường Miss World. Chưa bao giờ, người hâm mộ nước nhà lại mong ngóng hai chữ Việt Nam được vang lên như năm 2009 đến thế.

“Hy vọng nhiều - Thất vọng nhiều”, năm 2014 tưởng chừng như một năm đầy gian nan của nhan sắc Việt khi đơn vị cử thí sinh đi thi phải khó khăn để tìm kiếm ứng viên đại diện. Trong lúc xôn xao các kiểu thông tin thì cái tên Nguyễn Thị Loan xuất hiện khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về khả năng làm nên chuyện của người đẹp này.

Không giống với các đại diện khác, Nguyễn Thị Loan từng bước âm thầm chuẩn bị mọi thứ nhỏ nhặt nhất ngay cả khi cô chưa biết mình có chính thức được đến với Miss World hay không. Với sự nỗ lực bằng tính tự lập và không ngừng học hỏi, Nguyễn Thị Loan đã lặng lẽ thể hiện mình ở Anh, mặc dù không nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sau thành công của Hương Giang là chuỗi ngày ảm đạm của nhan sắc Việt tại Miss World trong 5 năm
Nguyễn Thị Loan đã mở ra một niềm hy vọng mới cho sự tỏa sáng của nhan sắc Việt một ngày không xa...

Tuy nhiên, đối với những ai hâm mộ Nguyễn Thị Loan từ thời Hoa hậu Việt Nam 2010, thì niềm tin mà họ dành cho cô gái quê lúa Thái Bình này vẫn chưa bao giờ tắt. Có thể thấy, Nguyễn Thị Loan là đại diện toàn diện nhất từ trước đến nay của nhan sắc Việt tại đấu trường Miss World. Bởi lẽ, sự chuẩn bị về mọi mặt và tham gia đầy đủ các phần thi với vị trí luôn nằm trong nhóm điểm cao, đã giúp cho Nguyễn Thị Loan làm nên bất ngờ.

Cho đến thời điểm này, vị trí chính xác của Nguyễn Thị Loan ở Miss World 2014 vẫn đang là con số bí ẩn. Nhưng, việc lọt vào Top 25 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã là một món quà đủ lớn giúp thỏa cơn khát của người hâm mộ. Đó cũng là thành quả xứng đáng dành cho một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Thị Loan - người đã giúp Việt Nam “giải hạn lời nguyền” và đang mở ra một tín hiệu vui cho nhan sắc Việt tại Miss World trong những mùa kế tiếp.

Hơn thế nữa, công chúng vẫn có quyền viết tiếp giấc mơ tỏa sáng cho nhan sắc Việt tại Miss World khi bản quyền của cuộc thi này đã bắt đầu được mua để tổ chức riêng tại Việt Nam nhằm chuẩn bị ứng viên cho kỳ Miss World 2015.

Trí Hòa