Nguyễn Cường: “Y Moan ra đi là một cú sốc đối với tôi”

(Dân trí) - “Sự ra đi của mẹ tôi, của Y Moan diễn ra trong cùng một năm, đó là một cú sốc thực sự khiến tôi tưởng như không gượng lại nổi. Với tôi Y Moan không chỉ là một người bạn đơn thuần, mà còn là một tri kỷ,” Nhạc sĩ Nguyễn Cường tâm sự.

Thời gian gần đây, gặp Nguyễn Cường rất khó, không phải Nguyễn Cường chảnh hay khó gần mà bởi Nguyễn Cường quá bận. Ở cái tuổi gần 70, Nguyễn Cường vẫn say sưa với từng nốt nhạc, hóm hỉnh và tận tâm trong vai trò giám khảo của chương trình Gia đình tài tử sẽ phát sóng vào 8h30 sáng chủ nhật hàng tuần trên HTV9 và miệt mài với dự tính phải “làm một cái gì đó” dành cho người em, người học trò đã ra đi - Y Moan. “Khoảng 30 phút thôi nhé, Cường vẫn còn phải làm nhiều việc lắm mà,” Nguyễn Cường nheo mắt cười.

Nguyễn Cường vẫn vậy, thời gian trôi qua vẫn không thay đổi được anh, vẫn bộ ria, mũ cao bồi và cặp kính dày cộp... như những hình ảnh đầu tiên mỗi khi người ta nghĩ đến Nguyễn Cường dù chưa hề gặp. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng với vẻ bề ngoài đó, Nguyễn Cường là một “tay chơi” rất quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với nhận định đó, Nguyễn Cường tâm sự anh không tuộc tip người quá quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình. Trái lại, anh thích người ta nghĩ về anh với âm nhạc của mình hơn.

Nguyễn Cường: “Y Moan ra đi là một cú sốc đối với tôi” - 1

“Thật ra tôi không quan tâm lắm tới chuyện người ta nghĩ vì về vẻ bề ngoài của mình. Tôi chỉ muốn người ta nói về một Nguyễn Cường trong âm nhạc, dựa vào âm nhạc của tôi để cảm nhận về tôi. Như vậy mới chính xác và hoàn chỉnh nhất,” Nguyễn Cường nói. Có lẽ chính bởi vậy nên dù đã gần 70 nhưng người ta vẫn thích gọi Nguyễn Cường bằng anh thay vì bằng ông như lẽ thường. Nhưng ngoại hình chỉ “giúp sức” khoảng 20 % trong cái “kỳ tích” đó, mà chính sự trẻ trung, say đắm và lãng du trong âm nhạc mới khiến cho Nguyễn Cường trẻ mãi trong lòng người hâm mộ như vậy.

Nói đến âm nhạc của Nguyễn Cường, người ta cứ tưởng ông là người Tây Nguyên dù ông là người Hà Nội chính gốc. Nhưng thật ra, với những người Tây Nguyên thì Nguyễn Cường đã từ lâu là “người của buôn”. Những bài hát của Nguyễn Cường thân thuộc với buôn làng như tiếng “Nhịp chiêng buôn Kơ Siar” rộn rã bên ánh lửa, như “Ly cafe Ban Mê” say đắm lòng người... để rồi khi đi xa người trong buôn làng lại nhắn nhủ nhau: “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột” để cùng ngắm “Đôi mắt Pleiku” và hát “Ơi M'Đrăc” bên ánh lừa hồng. Với người Tây Nguyên, Nguyễn Cường là đứa con của Tây Nguyên mặc nhiên không cần bàn cãi và với Nguyễn Cường, Tây Nguyên cũng là mái nhà từ lâu ông đã thuộc về.

Nguyễn Cường: “Y Moan ra đi là một cú sốc đối với tôi” - 2
Nguyễn Cường và Y Moan gắn bó với nhau đã từ rất lâu năm

Nhắc đến Nguyễn Cường, đến Tây Nguyên mà không nhắc đến Y Moan thì thật sự là một thiếu sót lớn. Ai cũng biết rằng tên tuổi của Nguyễn Cường - Tây Nguyên đầu tiên gắn bó với Y Moan, sau đó là Siu Black và gần đây mới là các ca sĩ khác. Nói đến Nguyễn Cường là nói đến một người không chỉ là học trò là em kết nghĩa mà còn là bạn tri âm tri kỷ gần ba thập kỷ của Nguyễn Cường. Chính Nguyễn Cường là người có công tìm ra và mài dũa viên ngọc quý Y Moan nhưng ngược lại, nhờ có Y Moan thì mới có một Nguyễn Cường như ngày nay.

Có một chuyện vui về mối quan hệ của Y Moan và Nguyễn Cường mà Nguyễn Cường luôn tự hào khi kể cho bạn bè nghe. Đó là chuyện chàng trai Tây Nguyên đã giận như thế nào khi Siu Black dám... ngồi sau xe của Nguyễn Cường. Thật ra đó là bởi tư duy đơn sơ và tình cảm yêu quý, kính trọng rất thật tâm của Y Moan dành cho Nguyễn Cường mà thôi, như mọi dân Tây Nguyên khác dành cho người mình quý trọng.

Đó là vào khoảng năm 1995, khi Y Moan và Siu Black ra Hà Nội tham dự cuộc thi giọng ca vàng Asean. Do cả hai anh em đều ở khách sạn gần nhà Nguyễn Cường nên hàng ngày Nguyễn Cường chính là người đưa cả hai đi thi hát. Tuy nhiên, vì chỉ có một Nguyễn Cường và chỉ có một xe máy thôi nên đương nhiên Siu Black sẽ được chở còn Y Moan phải đi xe ôm. Ai ngờ việc ấy làm Y Moan rất... giận. Lúc ra về, Y Moan chạy trước, trèo luôn lên xe của Nguyễn Cường xí chỗ trước, không nhường cho Siu Black nữa.

Nguyễn Cường: “Y Moan ra đi là một cú sốc đối với tôi” - 3
Nguyễn Cường và Y Moan trong liveshow của Y Moan

Mỗi khi kể về chuyện này, Nguyễn Cường rất hãnh diện với tình cảm của Y Moan dành cho mình và ông cũng dành tình cảm tương tự như vậy cho cậu em, học trò và cũng là người bạn tri âm của mình. Kể lại chuyện cũ để thấy, Y Moan cho ý nghĩa như thế nào với Nguyễn Cường và sự ra đi của “người hát sử thi của núi rừng” đã tác động tới Nguyễn Cường như thế nào, nhất là khi trước đó, người mẹ yêu quý của anh cũng vừa qua đời. Mất đi một lúc hai người thân yêu nhất, với Nguyễn Cường, đó là một cú sốc tưởng như chẳng thể nào gượng lại được.

“Đó là một cú sốc thật sự quá lớn, nhất là khi mẹ tôi cũng vừa mất cách đó chưa lâu. Dù tôi biết Y Moan bị bệnh nặng và rất khó qua khỏi nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin được là cậu ấy lại ra đi như vậy. Moan còn quá nhiều việc muốn làm, quá nhiều tình yêu với cuộc sống và quá nhiều cảm hứng với âm nhạc. Ai tham gia đêm liveshow cuối cùng của cậu ấy cũng dễ dàng nhận thấy được điều đó.

Với tôi, Moan không chỉ là một người học trò, một người em đã từng cắt máu ăn thề mà còn là một người tri kỷ. Mất đi người tri kỷ, không nói thì bạn cũng hiểu được nỗi đau đó thế nào rồi. Chúng tôi đang nỗ lực và sẽ làm một điều gì đó cho Moan, Moan xứng đáng với điều đó,” Nhạc sĩ Nguyễn Cường tâm sự.

Phan Anh