Người phụ nữ thứ 6 của Trương Nghệ Mưu

Sau Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết, Ngụy Mẫn Chi, Tưởng Văn, Lý Mạn - cô sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trở thành “Mưu nữ lang” thứ 6 của Trương Nghệ Mưu khi được đạo diễn tài năng này tin tưởng giao phó vai cung nữ Tưởng Nga trong bộ phim nhựa ăn khách “The Curse of Golden Flowers”.

“Mưu nữ lang” (người phụ nữ của Mưu) là tên người Trung Quốc dùng gọi những phụ nữ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn để dìu dắt.

 

Trong The Curse of Golden Flowers (Hoàng Kim Giáp), Lý Mạn được giao vai Cung nữ Tưởng Nga - một thiếu nữ ở độ tuổi từ 15 -17, có tính cách và số phận như nhân vật Lỗ Tứ Phượng trong Lôi Vũ.

 

Cô gái 17 tuổi, cao 1m70 có vẻ đẹp của một phụ nữ thời Đường: trắng trẻo, tròn trặn, nở nang này đã bắt nhịp rất nhanh với công việc. Trong quá trình diễn xuất, Lý Mạn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu tận tình chỉ bảo, Củng Lợi, Châu Nhuận Phát nhiệt tình cổ vũ nên cô đã diễn xuất rất “ngọt”.

 

Một vài thông tin cá nhân:

Họ tên: Lý Mạn

Sinh nhật: 4/6/1988

Quê: Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc

Chiều cao: 1m70

Hiện là sinh viên chuyên ngành Biểu diễn Nhạc kịch, Học viện hí kịch Bắc Kinh.

“Lý Mạn đã thể hiện khá rõ cá tính của mình trong thời gian thi chọn vai. Cô ấy là ứng cử viên khiến đạo diễn Trương hài lòng nhất cả về khả năng diễn xuất lẫn độ tuổi. Lý Mạn cũng có khả năng vũ đạo khá tốt”, nhà sản xuất Trương Vĩ Bình cho biết.

 

Báo Hoa Thương đã có cuộc phỏng vấn Lý Mạn - nữ diễn viên trẻ được coi là tân “Mưu nữ lang” của điện ảnh Trung Quốc về vai diễn đầu tay của cô cũng như những dự định tiếp theo.

 

Cô thấy diễn xuất của mình trong phim “The Curse of Golden Flowers” thế nào?

 

Tôi nghĩ mình đã rất nỗ lực, không thể nói mình đã diễn tốt, nhưng tôi hài lòng về mình.

 

Khi Trương Nghệ Mưu tuyên bố chọn cô  là “Mưu nữ lang”, cô có nghĩ mình sẽ nổi danh sau một đêm không?

 

Tôi không hề nghĩ mình đã nổi danh. Sau đó bạn bè và thầy cô giáo chúc mừng thì tôi cũng thấy vui vui…

 

Đi từ sàn tập của trường lên thẳng màn bạc lớn của thế giới, cô có căng thẳng lắm không?

 

Cũng không thể nói là căng thẳng, chỉ là phát huy khả năng của bản thân thôi! 

 

Người phụ nữ thứ 6 của Trương Nghệ Mưu - 1
 

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu không chỉ cho cô mỗi cơ hội tham gia đóng phim "The Curse of Golden Flowers". Điều này còn có nghĩa là sẽ có rất nhiều hợp đồng mới đang chờ cô ở phía trước. Cô có chờ đợi vai diễn nào không?

 

Tôi thấy chỉ cần có vai thích hợp là được, phim nhựa hay truyền hình đều tốt. Chủ yếu là tình huống phải phong phú và phải là vai có biến động tình cảm mạnh thì tôi thích.

 

Sau “The Curse of Golden Flowers”, cô muốn quay lại trường học tiếp hay nhanh chóng  bước vào làng giải trí?

 

Việc học của tôi còn 1 năm nữa. Thực ra, cuối cùng sẽ làm gì tôi cũng chưa biết. Nếu có cơ hội tôi sẽ học lên tiếp. Tôi khẳng định sẽ lựa chọn việc học tiếp.

 

Đã có mấy “Mưu nữ lang”, nhưng tình hình phát triển không giống nhau. Cô định hướng thế nào về tương lai của mình?

 

Quả thật là chưa nghĩ tới. Tôi cảm ơn đạo diễn Trương đã tạo cơ hội này cho tôi. Còn sau này thế nào thì tôi phải chờ đợi. Thành công và thành tựu của những chị đi trước đều là kết quả sự nỗ lực của bản thân. Trước mắt tôi, con đường còn dài.

 

Trong số các diễn viên cùng đóng, cô có ấn tượng với ai nhất?

 

Chị Củng Lợi và anh Châu Nhuận Phát. Anh ấy rất quan tâm tới người khác và tình cảm, không giống nhân vật Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải chút nào.

 

Chị Củng Lợi thể hiện biến động nội tâm rất mạnh, vào vai rất nhanh. Diễn xuất của chị ấy rất chân thực. Khi tập kịch trong những cảnh đối thoại với chị, chị đều cười khuyến khích khiến tôi rất yên tâm.

 

Cô mong muốn điều gì ở “The Curse of Golden Flowers”?

 

Mong khán giả hài lòng về vai diễn của tôi.

 

Theo Thu Thuỷ

Tiền Phong