Người đẹp Thu Hà: “Tăng Nhật Tuệ từng khuyên tôi đi hát”
(Dân trí) - “Tôi và nam ca sĩ Tăng Nhật Tuệ vốn là bạn thân từ thuở nhỏ. Đã có lần, anh khuyên tôi đi hát. Anh Tuệ còn bảo, tôi đi hát rất có thể sẽ… “ăn”. Sự thật, ngày nhỏ tôi cũng đã từng tham gia biểu diễn, hát hò chút ít”, <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/7/189019.vip">Thu Hà </a>"bật mí" những bí mật.
Rất nhiều cuộc thi Hoa hậu mới đang được rục rịch chuẩn bị trong năm nay. Theo Hà, điều gì sẽ khiến mình có thể nổi bật giữa một rừng người đẹp?
Điều ấy còn tuỳ thuộc vào sở trường, sở đoản của mỗi người, theo tôi, sự tự tin là một trong những điều quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu 2006 tại Vinpearl, tôi thấy mình học được nhiều điều, và thú vị nhất là có thêm nhiều người bạn mới.
Ở Mai Phương Thúy, tôi thấy Thúy là một người cá tính, dám sống theo cách mình muốn. Thúy biết thưởng thức những giá trị thực của cuộc sống mà không bị cuốn theo những giá trị ảo của hào quang lấp lánh bề ngoài. Cô ấy sống nội tâm. Hiện tại, chúng tôi vẫn là những người bạn, vẫn trao đổi với nhau qua chat, rồi vào đọc Blog của nhau…
Tôi cũng rất quý mến chị Lưu Bảo Anh. Chị lúc nào cũng chăm lo cho các em đúng như một người chị thực sự. Những ngày ở Vinpearl, tôi và Thúy rất thích chị Bảo Anh là vì thế.
Có thông tin rằng, Lưu Bảo Anh không vui và có những cư xử không… “fair-play” khi Mai Phương Thúy đoạt vương miện?
Tôi không thấy những điều ấy! Có thể, chị ấy đã hơi buồn. Nhưng ai cũng vậy thôi, khi đi thi, ai chẳng muốn mình đoạt được vương miện. Khi không đến được ngôi vị cao nhất, người ta buồn cũng là điều dễ hiểu. Ngay với bản thân tôi, khi đi thi thì rất hồn nhiên, vô tư, nhưng khi nghe mọi người nói rằng tôi có khả năng vào giải, vậy là cũng hy vọng… Và khi bị loại, cũng thấy buồn buồn!
Thu Hà tuy chưa là người nổi tiếng nhưng đã có khá nhiều mối quan hệ thân thiết với giới nghệ sỹ, ví dụ như, người ta hay nhắc đến mối “tình thân” giữa Hà và Tăng Nhật Tuệ?
Tôi và anh Tăng Nhật Tuệ là bạn thân từ thuở nhỏ. Nhà hai chúng tôi ở gần nhau. Chúng tôi đã cùng tham gia bộ phim Ngôi nhà cũ của đạo diễn Bạch Diệp. Hai anh em cũng khá hợp nhau! Anh Tuệ từng khuyên tôi đi hát. Anh còn nói, tôi mà đi hát rất có thể sẽ… “ăn”. Sự thật, ngày nhỏ tôi cũng tham gia biểu diễn, hát hò (cười).
Vậy, liệu Hà có nghĩ mình sẽ là ca sỹ… một lúc nào đó?
Cũng có thể! Hiện tại thì tôi chưa nghĩ đến. Thỉnh thoảng vẫn bị anh Tăng Nhật Tuệ chê giọng yếu (cười). Tôi đang mê nghiệp diễn nhiều hơn.
Người ta vẫn nói nghề diễn có danh tiếng nhưng bạc bẽo. Rất nhiều nữ diễn viên không hạnh phúc về gia đình. Những cuộc tình ly tan, hôn nhân đổ vỡ trong giới nghệ sỹ vẫn diễn ra như… “chuyện thường ngày ở huyện”. Hà không sợ sao?
Diễn viên là người của công chúng, nên có thể, sẽ có lý do thiệt thòi về gia đình. Tôi nghĩ, sẽ có gia đình không thích con trai họ kết hôn với một cô diễn viên. Nhưng, tôi tin điều quan trọng nhất là cách mình sống thật sự ngoài đời ra sao. Nếu mình biết sống chừng mực, biết giữ gìn hạnh phúc, biết cân đối giữa sự nghiệp và gia đình... thì hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười.
Có thể hiểu rằng, vì nghiệp diễn, Hà chấp nhận mạo hiểm?
Tôi tin mình có thể thuyết phục được người tôi yêu bằng cách sống chân thực, chừng mực của mình.
Được biết, trong bộ phim Đoạn tuyệt của đạo diễn Chiều Xuân, Hà đã có những cảnh quay khá “nóng”?
Dự án phim này đã gặp một vài vấn đề nhỏ nên chưa kịp bấm máy, khi tôi chưa kịp nhập vai diễn mặc dù tôi rất thích nhân vật Loan của mình trong Đoạn tuyệt. Tôi cũng không muốn nhắc đến dự án phim này nhiều.
Vậy nếu có thể nói một chút về cuộc sống hiện tại, Hà sẽ nói gì?
Hiện tại, tôi đang sống cùng bố mẹ và em trai trên phố Lò Đúc - nơi có những hàng cây rất yên bình. Bố tôi là cán bộ phường. Mẹ có một sạp bán báo nhỏ. Cậu em trai chuẩn bị thi đại học. Mỗi tuần vào tối thứ bảy, tôi lại lên sóng VTC5 với vai trò MC cho chương trình Chat với 8X. Sắp tới, tôi sẽ tham gia một bộ phim dài tập… Tôi vui với những gì mình đang có.
Cảm ơn người đẹp Thu Hà!
Ly Lan