Người đẹp miền Tây: đằng sau nhan sắc là...

Phải thừa nhận rằng, vài năm trở lại đây, rất nhiều người đẹp ở miền Tây liên tục lọt vào danh sách những thí sinh đứng đầu trong các cuộc thi sắc đẹp của cả nước. Thế nhưng, đằng sau cái đẹp ấy vẫn còn có cái gì đó chưa ổn, đặc biệt trong các cuộc thi ứng xử.

Những năm gần đây, một đơn vị duy nhất được trao quyền tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là Công ty Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Trong khuôn khổ 2 kỳ hội chợ lớn vào tháng 4 và tháng 8 hằng năm, ban tổ chức (BTC) hội chợ luôn tổ chức kèm 2 cuộc thi Người đẹp Tây Đô (tháng 8) và Duyên dáng Đồng bằng (tháng 4). Ở 2 cuộc thi này, một trong những phần thi bắt buộc đối với các thí sinh (TS) là phần thi “trang phục áo bà ba”- trang phục thể hiện nét đẹp mộc mạc, giản dị của người phụ nữ Nam Bộ, đặc biệt là phụ nữ miền Tây.

 

Khi chứng kiến các TS trình diễn phần thi này, rất nhiều khán giả đã ồ lên rằng: “Sao các cô gái miền Tây ngày càng xinh đẹp trong chiếc áo bà ba đến thế”. Thậm chí, một vài vị trong ban giám khảo (BKG) đến từ những vùng miền khác trong cả nước, cũng phải thừa nhận với cánh báo chí rằng: “Dường như chúng tôi chưa thấy phụ nữ nơi đâu mặc chiếc áo bà ba đẹp như ở miền Tây”.

 

Nhiều người đẹp làm rạng rỡ Tây Đô

 

Xuất phát từ việc ngày càng có nhiều TS xinh hơn, đẹp hơn, nên thông qua cuộc thi Duyên dáng Đồng bằng những năm gần đây, BTC đã lựa chọn ra những cô gái đẹp nhất đại diện cho khu vực ĐBSCL tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Áo dài toàn quốc. Từ đây, khán giả của cả nước đã được biết đến những cái tên như Hương Giang, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Thị Diễm... trong các cuộc thi người đẹp toàn quốc. Đặc biệt, năm 2004 được xem là năm của các người đẹp miền Tây khi người đẹp đến từ Bến Tre là Nguyễn Ngọc Bích đã đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004; còn người đẹp Bùi Thị Diễm đã làm rạng rỡ vùng đất Tây Đô khi xuất sắc đạt giải Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh 2004.

 

Tại hội thi Duyên dáng Đồng bằng 2005 tổ chức tại TP Cần Thơ vừa qua, GS-TS Bùi Mạnh Nhị (Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của hội thi) đã phát biểu: “Tôi rất ngạc nhiên lẫn vui mừng khi ngày càng có nhiều người đẹp miền Tây đã vượt xa cấp khu vực để có mặt trong top những người đẹp nhất của cả nước. Chính vì lẽ đó, nên BTC cuộc thi Hoa hậu Áo dài toàn quốc năm 2005 đã quyết định chọn TP Cần Thơ làm nơi diễn ra vòng thi chung kết”.

 

Người đẹp miền Tây: đằng sau nhan sắc là... - 1
Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu VN 2004 Nguyễn Ngọc Bích.

Và nỗi buồn người đẹp

 

Mặc dù ngày càng “nở rộ” người đẹp trong thời gian gần đây, nhưng xem ra nhiều người đẹp của miền Tây vẫn liên tục làm cho khán giả nhà thất vọng trong phần thi ứng xử tại các cuộc thi sắc đẹp. Điển hình nhất là trong hội thi Duyên dáng Đồng bằng 2005. Mặc dù BTC đã thông báo rằng có đến 4/5 TS lọt vào vòng chung kết xếp hạng có trình độ từ cao đẳng trở lên, thế nhưng trong phần thi ứng xử, cả 5 TS đẹp nhất của hội thi đều làm cho khán giả phải thất vọng. Đây có lẽ là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của cả nước (và trên thế giới) không chọn ra được TS đạt giải “TS ứng xử hay nhất”. Bởi lẽ, ngay cả với câu hỏi mà năm nào BGK cũng đặt ra là: “Theo bạn, chiếc áo bà ba đẹp nhất ở chỗ nào. Khi mặc trên người chiếc áo ấy, bạn có cảm nhận gì?”, thế mà sau một hồi trả lời “vòng vo tam quốc”, cuối cùng một TS đã dừng lại ở câu nói “cửa miện”: “Dạ, em xin hết ạ!”.

 

Lại càng thất vọng hơn khi BGK đã quyết định trao vương miệng Hoa khôi cho TS đến từ tỉnh Tiền Giang là Thân Thị Hoàng Diệu - TS trả lời ứng xử... dở nhất trong 5 TS lọt vào vòng thi ứng xử. Cần phải nói thêm “thành tích” của TS này rằng, cô đã năm lần bảy lượt xuất hiện liên tục trong các cuộc thi Người đẹp Tây Đô và Duyên dáng Đồng bằng trước đó, nhưng vì... thiếu cái đầu nên chưa lần nào cô chạm tay vào giải thưởng cao nhất (mặc dù hình thể của cô có thể nói khá chuẩn và đẹp, có chiều cao 1 m 72). Ngoài ra, TS này cũng đã từng lọt vào top 5 người đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, nhưng cũng vì trả lời ứng xử “trớt quớt” nên cô không đạt bất kỳ giải thưởng nào tại cuộc thi này.

 

Tương tự, mặc dù được trao giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, nhưng xem ra TS Nguyễn Ngọc Bích cũng làm cho hàng triệu khán giả cả nước phải thất vọng trong phần thi ứng xử. Thế nhưng không hiểu sao, trong hội thi Duyên dáng Đồng bằng 2005, khán giả lại tiếp tục bất ngờ khi thấy Ngọc Bích xuất hiện trên hàng ghế BGK cuộc thi! Vậy cho nên chuyện buồn về người đẹp miền Tây sẽ còn tiếp diễn!

 

Săn người đẹp

 

Khoảng 2 năm trở lại đây, do phát hiện miền Tây có nhiều người đẹp, nên một số ông “bầu” ở TPHCM đã về tận nơi để “săn lùng” người đẹp, đưa lên TPHCM đào tạo thành người mẫu và đi tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Điển hình trong cuộc thi Duyên dáng Đồng bằng 2005 vừa qua, người ta phát hiện có một nam người mẫu nổi tiếng hiện nay ở TPHCM đã mang theo cả một êkíp: trang điểm, huấn luyện dáng đi, thiết kế trang phục... cùng 7 TS (quê quán ở miền Tây) về tham dự. Tất cả 7 TS này đều lọt vào vòng thi chung kết xếp hạng (9 TS) và có 4 TS lọt vào phần thi ứng xử (5 TS). Ngoài ra, khi phát hiện một số TS dự thi theo kiểu “TS tự do” nhưng có nhiều triển vọng, các ông “bầu” này lập tức tìm cách thuyết phục gia đình các TS tham gia vào đường dây chuyên đào tạo người đẹp của ông ta.

 

Tại TP Cần Thơ hiện cũng có một số ông “bầu” chuyên đi tìm các người đẹp để huấn luyện tham gia các cuộc thi sắc đẹp của cả nước. Hình thức ăn chia được tính theo các giải thưởng mà người đẹp đoạt được, nhưng thường là theo tỉ lệ 50/50.

 

 Theo Phạm Công

Người Lao Động