Người đẹp Huỳnh Tiên “cô đơn” ở trời Tây

(Dân trí) - “Khi yêu một ai đó sâu đậm, thật khó để quên người đã từng gắn bó, sẻ chia với mình những kỷ niệm, đi cùng mình một đoạn đường. Dù đã cố quên nhưng cảm xúc bất chợt ùa về thì làm sao tránh khỏi?”, hoa hậu người Việt tại Úc Huỳnh Tiên tâm sự lang thang ở cộng hòa Sec.

Mới đây, trong chuyến lưu diễn tại Châu Âu, đến cộng hòa Séc, người đẹp Huỳnh Tiên đã bị nét đẹp nơi đây quyến rũ.

Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc quyến rũ bước chân du khách bởi những lâu đài tuyệt đẹp, cung điện nguy nga, các bảo tàng đầy ấn tượng, cảnh thiên nhiên thơ mộng trên những con phố đan xen giữa cổ điển và hiện đại.
Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc quyến rũ bước chân du khách bởi những lâu đài tuyệt đẹp, cung điện nguy nga, các bảo tàng đầy ấn tượng, cảnh thiên nhiên thơ mộng trên những con phố đan xen giữa cổ điển và hiện đại.
Chính những hình ảnh này đã thu hút và  Huỳnh Tiên quyết định lưu lại hình ảnh đất nước, con người Praha qua lời tâm sự cô đơn, trống trải của một cô gái vừa chia tay người yêu, chọn cách tạm quên những kỷ niệm quá khứ bằng cách thoát khỏi những không gian quen thuộc trong sản phẩm âm nhạc “Ta chợt xa”.
Chính những hình ảnh này đã thu hút và Huỳnh Tiên quyết định lưu lại hình ảnh đất nước, con người Praha qua lời tâm sự cô đơn, trống trải của một cô gái vừa chia tay người yêu, chọn cách tạm quên những kỷ niệm quá khứ bằng cách thoát khỏi những không gian quen thuộc trong sản phẩm âm nhạc “Ta chợt xa”.
Tuy nhiên, càng cố quên, hình ảnh và hơi ấm của người yêu càng hiện về, khiến cô gái càng cảm thấy cô đơn, cần được che chở.
Tuy nhiên, càng cố quên, hình ảnh và hơi ấm của người yêu càng hiện về, khiến cô gái càng cảm thấy cô đơn, cần được che chở.
Huỳnh Tiên chia sẻ, khi yêu một ai đó sâu đậm, thật khó để quên người đã từng gắn bó, sẻ chia với mình những kỷ niệm, đi cùng mình một đoạn đường. Là con gái, dù mạnh mẽ đến mức nào cũng luôn cần một bàn tay ấm áp, một bờ vai để tựa nương những khi yếu đuối.
Huỳnh Tiên chia sẻ, khi yêu một ai đó sâu đậm, thật khó để quên người đã từng gắn bó, sẻ chia với mình những kỷ niệm, đi cùng mình một đoạn đường. Là con gái, dù mạnh mẽ đến mức nào cũng luôn cần một bàn tay ấm áp, một bờ vai để tựa nương những khi yếu đuối.
“Khi yêu ai cũng mong gắn bó và đi đến bến bờ của hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống luôn có những sắp đặt mà người trong cuộc không thể nào ngờ. Con đường đẹp nhất không phải là con đường có phong cảnh lãng mạn, thơ mộng, có phố xá hào nhoáng mà là con đường bạn đi với người mình yêu. Dù đã cố quên nhưng cảm xúc bất chợt ùa về thì làm sao tránh khỏi?”
“Khi yêu ai cũng mong gắn bó và đi đến bến bờ của hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống luôn có những sắp đặt mà người trong cuộc không thể nào ngờ. Con đường đẹp nhất không phải là con đường có phong cảnh lãng mạn, thơ mộng, có phố xá hào nhoáng mà là con đường bạn đi với người mình yêu. Dù đã cố quên nhưng cảm xúc bất chợt ùa về thì làm sao tránh khỏi?”
Người đẹp Huỳnh Tiên “cô đơn” ở trời Tây - 6
Những hình ảnh buồn nhưng vẫn quyến rũ của người đẹp Huỳnh Tiên tại trời Tây
Những hình ảnh buồn nhưng vẫn quyến rũ của người đẹp Huỳnh Tiên tại trời Tây
Trong hình ảnh được thực hiện tai tại đây, Huỳnh Tiên nhờ vào chiều cao vượt trội nên xuất hiện trong khung cảnh nơi đây trở nên nổi bật và sang trọng.
Trong hình ảnh được thực hiện tai tại đây, Huỳnh Tiên nhờ vào chiều cao vượt trội nên xuất hiện trong khung cảnh nơi đây trở nên nổi bật và sang trọng.

Băng Châu

Ảnh: Hiển Khuất