“Người đàn ông của thép - Park Tae Joon” đến với độc giả Việt Nam

(Dân trí) - Cuốn sách “Người đàn ông của thép, Park Tae-Joon”, một thể loại truyện ký văn học viết về cuộc đời của nguyên thủ tướng Hàn Quốc và hiện là Chủ tịch danh dự của Posco. Park Tae-Joon đã được ra mắt tại Hà Nội hôm 28/1 vừa rồi.

 
“Người đàn ông của thép - Park Tae Joon” đến với độc giả Việt Nam  - 1

Hình ảnh trong buổi giới thiệu tác phẩm “Người đàn ông của thép - Park Tae Joon” tại Hà Nội hôm 28/1

 

“Người đàn ông của thép, Park Tae-Joon” (do Công ty Posco và Nhà xuất bản trẻ xuất bản) gây chú ý với bạn đọc bởi nhân vật chính của quyển sách này đã đi vào huyền thoại của Hàn Quốc với những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp xây dựng ngành thép Hàn Quốc, biến quốc gia này từ một nước không có thép trở thành một cường quốc về thép trên toàn thế giới. Ông là Park Tae-Joon là nguyên Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thép Posco, và hiện là chủ tịch Quỹ Posco TJ Park

 

Cuốn sách ca ngợi những cống hiến và tầm nhìn rộng lớn của ông Park Tae-Joon khi quyết định lấy sản xuất thép là nhân tố chính để thúc đẩy sự phát triển của Hàn Quốc, một quốc gia lúc bấy giờ đang chìm đắm trong những chia cắt, chiến tranh, những bần cùng, đói khổ và tham nhũng. Vượt qua những khó khăn, những thiếu thốn về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm sản xuất thép, ông Park đã xây dựng thành công Posco với những hướng đi được quyết định sáng suốt và cả quá trình triển khai đầy nhiệt huyết và sáng tạo.

 

Đối với Việt Nam, nhân vật này chính là người lên kế hoạch về một “dự án tốt đẹp cho cả Việt Nam và Hàn Quốc”, góp phần mở ra cánh cửa nơi các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc có thể hợp tác và phát triển cùng Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Minh Nhựt, giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cho biết: “Trong lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi hi vọng rằng với những khắc hoạ chân thực về Park Tae-Joon, nhân vật huyền thoại gắn liền với những thăng trầm của ngành thép Hàn Quốc, cuốn sách “Người đàn ông của thép, Park Tae-Joon” sẽ được độc giả Việt Nam đón nhận và đánh giá cao. Đồng thời, cuốn sách sẽ chính là một tài liệu tham khảo quý báu cho quá trình giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng sâu rộng.”

 

Cuốn sách “Người đàn ông của thép, Park Tae-Joon” được viết bởi tác giả Lee Dae Hwan, một nhà văn và tiến sĩ văn học nổi tiếng của Hàn Quốc, ông đã từng vinh dự nhận giải thưởng văn học Sarabol vào năm 2004, và tiểu thuyết “Cundom và Condom” của ông đã được bình chọn là tác phẩm văn học ưu tú vào năm 2009. Cuốn sách “Người đàn ông của thép, Park Tae-Joon” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004 đã giành được nhiều tình cảm của độc giả Hàn Quốc. Sau đó, cuốn sách đã được dịch sang tiếng Trung và xuất bản tại Trung Quốc vào năm 2005.

 

 

Nhà văn Lee Dae Hwan: “Quyển sách Park Tae Joon - Người đàn ông của thép đã đến tay độc giả Việt Nam. Trong hành trình Việt Nam là nước gìn giữ lòng tự trọng của châu Á nửa sau thế kỷ 20 sẽ tiếp tục phát triển, cũng như sự hợp tác hữu nghị giữa các doanh nghiệp Việt Nam và POSCO, giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng bền chặt, mong rằng quyển sách này sẽ đóng góp chút gì đó thật hữu ích…”.

 

Ngài Chủ tịch danh dự Posco Park Tae Joon: “Có lời rằng: “Có con đường ở trong sách”. Tôi thiết nghĩ câu châm ngôn này đã chứa đựng hàm súc những kinh nghiệm và trí tuệ của nhân loại đã sáng tạo và tích lũy nên những tri thức, văn hóa, lịch sử... Không ai có thể phủ nhận sự thật rằng sách là người thầy vĩ đại của con người. Tất nhiên, đối với bản thân tôi, sách là người dẫn đường, cũng là người đưa ra những lời khuyên tuyệt vời nhất cho việc điều hành doanh nghiệp cũng như quốc sự.

 

Cuộc đời tôi đã được sắp xếp, tổng kết lại, được đưa ra và chịu sự phê bình, nay lại hân hạnh đón nhận bản xuất bản bằng tiếng Việt. Với tôi điều đó một mặt là niềm hạnh phúc và ý nghĩa, nhưng mặt khác tôi cũng lấy làm lo lắng rằng cuộc đời mình có đủ làm lay chuyển chút gì đến tâm và trí của độc giả Việt Nam hay không?

 

Tuy nhiên, tôi có thể nói đến quý vị và độc giả Việt Nam một điều rõ ràng rằng, kinh qua hơn 80 năm cuộc đời cùng những khổ nạn và biến động dữ dội của xã hội Hàn Quốc, đối với tôi, mục tiêu của suốt cuộc đời là xây dựng một quốc gia tiên tiến hàng đầu thế giới. Đó chính là giá trị chuẩn mực cao nhất đã chi phối toàn bộ cuộc đời của tôi…

 

 

PV