Ngôi sao quá cố Paul Walker qua lời kể của cha ruột

(Dân trí) - Gần 4 năm sau ngày Paul Walker đột tử trong một tai nạn giao thông thảm khốc, cha ruột của ngôi sao nổi tiếng này đã hé lộ rất nhiều về cuộc sống của Paul khi anh còn sống.

Phần 8 của loạt phim “bom tấn” Fast and Furious vừa ra mắt khán giả hâm mộ vào tháng 4 vừa rồi và thành công khá rực rỡ. Đây là tập phim đầu tiên mà Paul Walker không tham gia. Mới đây, cha ruột của Paul Walker đã bật mí khá nhiều về cuộc sống của anh lúc sinh thời.

Walker Sr. - cha ruột của Paul Walker luôn hoài nghi về cái chết thảm khốc của con trai. Ông nói: “Tôi tin rằng mọi người luôn bàn tán và hoài nghi về cái chết của Paul”.


Ngôi sao quá cố Paul Walker đã mất được 4 năm.

Ngôi sao quá cố Paul Walker đã mất được 4 năm.

Trong mắt ông, cậu con trai nổi tiếng là một người rất liều lĩnh: “Paul không bao giờ quan tâm tới cái chết hay sự sống. Khi đóng phim, trong những cảnh phim đòi hỏi phải có người đóng thế, Paul luôn nói với mọi người rằng: “Tôi không sợ gì cả”. Paul luôn tự làm những cảnh quay nguy hiểm”.

Phần 8 của “Fast and Furious” không có sự xuất hiện của nhân vật Brian, do Paul Walker thể hiện, đã ra mắt khán giả toàn thế giới vào ngày 14/4/2017. Và giống như những 7 phần phim trước, phần 8 của phim nhanh chóng trở thành “bom tấn” và thành công ấn tượng về mặt doanh thu.

Phim vẫn có sự tham gia của những diễn viên cũ nhưng có bổ sung một số tình tiết mới để lôi cuốn khán giả và “lấp” đi sự thiếu vắng của Paul Walker. Doanh thu phần 8 của phim trên toàn cầu lên tới 100 triệu USD.


Paul Walker trong một phần phim Fast and Furious

Paul Walker trong một phần phim "Fast and Furious"

Paul Walker qua đời vào ngày 30/11/2013 sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Lúc này, anh đang tham gia phần 7 của phim. Sự ra đi đột ngột của Paul khiến fan và đồng nghiệp tiếc thương. Đã 4 năm kể từ ngày Paul ra đi, cha ruột của Paul vẫn không thôi nghi ngờ về cái chết của con trai.

“Thú thực, tôi vẫn không biết mình có muốn xem tập phim mới nhất hay không. Nhưng khi tôi xem phim, may mắn là tôi luôn có những người bạn ở bên. Một vài người có quen Paul từ khi nó mới là một cậu bé và cảm giác đó thật tuyệt”, người cha 71 tuổi thổ lộ.

Ông Walker Sr. tin rằng, con trai ông ở trên thiên đường hẳn rất tự hào về tập phim mới. “Dàn diễn viên và đạo diễn của bộ phim đã khiến Paul tự hào. Hi vọng, những diễn viên trong phimi đã dần già đi. Paul sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng, những người bạn của mình đã làm thêm một tập phim mới”.

Vin Diesel, người anh em thân thiết của Paul Walker lúc còn sống, không bao giờ quên người đồng nghiệp xấu số. Trong nhiều bài phỏng vấn và phát biểu nhận giải, Vin đều nhắc đến Paul. Thậm chí, anh còn đặt tên con gái mình là Pauline để luôn nhắc đến bản thân nhớ đến người đồng nghiệp thân thiết.

Cha ruột của Paul cũng rất trân trọng tình cảm mà Vin dành cho con trai ông. “Cậu ấy là một người ngọt ngào và sâu sắc”, cha của Paul Walker nói.

Mi Vân
Theo MSN