Ngọc Phạm nói về vai trò “người đàn bà trong bóng đêm” của Jimmii Nguyễn

(Dân trí)- Ngọc Phạm trả lời về những "tin đồn" quanh chuyện tình cảm giữa cô và nam ca sỹ Jimmii Nguyễn.

Là một bóng hồng được dư luận “điểm mặt đặt tên” khi nói về Jimmi Nguyễn nhưng chị luôn chọn cách im lặng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Vì sao vậy?

Rất đơn giản vì đây là chuyện riêng tư cá nhân tôi.

Mối quan hệ 10 năm như tri kỷ với ca nhạc sĩ tài ba Jimmii Nguyễn, chị thấy mình được gì và mất mát những gì?

Được làm tri âm, tri kỉ với một người mà mình yêu quý tôn trọng, lại còn được chỉ dạy biết bao nhiêu điều, làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn thì sao gọi là mất. Tôi thấy mình may mắn toàn là được không thôi, à mà có mất…mất mát tí nước mắt khi làm sai bị anh ấy mắng.
 
Có bao giờ chị tự hỏi, tại sao Jimmii lại gắn bó với chị cả một khoảng thời gian dài như vậy?

Có bao giờ chị tự hỏi, tại sao Jimmii lại gắn bó với chị cả một khoảng thời gian dài như vậy?

Tôi chỉ tự hỏi mình sao lại may mắn đến như vậy? Trong khi rất nhiều người đẹp muốn ở bên anh dù một ngày còn không được, tôi thì những 10 năm.

Nếu một ngày “không ngăn được cánh chim giang hồ”, và trở lại với hai bàn tay trắng trong vấn đề tình cảm, chị có hối tiếc về những ngày tháng không danh không phận?

Như thế nào là danh phận? Cưới nhau rồi sau đó chửi rủa nói xấu nhau để cả thiên hạ biết đến như vậy thì gọi là danh phận hả? Mà danh phận là phải đi trình báo với tất cả thiên hạ, với những người chẳng quen biết thì mới gọi là danh phận?

Tại sao phải hối tiếc khi đó là cảm xúc thật sự của mình, hơn nữa, nếu có người đó thì đâu phải cứ người ra đi mới là người không hối tiếc. Tại sao họ cứ nghĩ người chủ động ra đi là người chiến thắng?

Trong nhiều chương trình Đ.Ô Music, người ta thấy Ngọc Phạm lặng lẽ ở phía sau hậu trường, tất bật ngược xuôi cho Jimmii tỏa sáng trên sân khấu. Đó đơn thuần là công việc hay còn chất chứa cả những hi sinh thầm lặng vì vấn đề tình cảm?

Tôi có hi sinh gì đâu, chưa biết Ngọc Phạm thì Jimmii Nguyễn chẳng phải cũng đã quá tỏa sáng trên sân khấu rồi sao? Bạn biết câu trả lời nhé.

Đừng nói với tôi rằng 10 năm dài đằng đẵng, chị sống lý trí tới mức không có những phút yếu lòng bên người ca nhạc sĩ tài hoa đó?

Tất nhiên là có vì tôi vẫn là một người phụ nữ đích thực đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ của tôi nên điều đó là khó tránh khỏi.
 
Có bao giờ chị tự hỏi, tại sao Jimmii lại gắn bó với chị cả một khoảng thời gian dài như vậy?

Liệu trong chương trình Đ.Ô Nite 4 tới đây, người hâm mộ có được xem một tiết mục hát chung của Jimmii và Ngọc Phạm?

Bí mật nhé.

Người ta nói “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Áp câu đó vào cá nhân mình và người tri kỷ Jimmii Nguyễn, chị thấy nó có đúng hay không?

Đúng với anh Jimmii Nguyễn, với tôi không đúng lắm...

Phải chăng quá khứ có phần đau buồn đó đã tạo nên một ca sĩ Ngọc Phạm không chỉ kiên cường trong cuộc sống mà còn mạnh mẽ trong âm nhạc?

Cái này thì đúng, tôi thường ví mình là cỏ dại…cho dù có bị giông tố vấp ngã như thế nào thì vẫn sẽ đứng dậy mọc rễ, vươn lên và lan ra mãi mãi…vì tôi là Cỏ Dại Bất Diệt!

Vân Anh