"Ngọc nữ đời đầu dòng phim Quỳnh Dao" qua đời tại Mỹ

Mi Vân

(Dân trí) - Lưu Lam Khê là diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Đài Loan thập niên 1980-1990. Ngày 19/1, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lưu Lam Khê đã qua đời tại San Francisco, Mỹ.

Theo người thân, Lưu Lam Khuê ra đi vào ngày 10/1 vì bạo bệnh, hưởng thọ 62 tuổi. Chị gái của Lưu Lam Khuê tiết lộ, nữ nghệ sĩ mất tại một ngôi chùa ở San Francisco, Mỹ.

Lưu Lam Khê, sinh năm 1960, từng là ca sĩ kiêm diễn viên nổi danh tại Đài Loan ở thập niên 1980-1990. Bà bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi sau một cuộc thi ca hát và được hâm mộ nhờ vẻ ngoài trong trẻo, giọng hát ngọt ngào.

Ngọc nữ đời đầu dòng phim Quỳnh Dao qua đời tại Mỹ - 1

Lưu Lam Khuê vừa qua đời tại Mỹ vì bạo bệnh, ngày 10/1 (Ảnh: Sohu).

Sau đó, bà tấn công sang lĩnh vực phim truyền hình và góp mặt trong khá nhiều bộ phim của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Nhờ sự nâng đỡ của Quỳnh Dao, bà nhanh chóng nổi tiếng. Bà trở thành "ngọc nữ" thế hệ đầu của dòng phim chuyển thể từ các cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao.

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của bà gồm Kim ngọc duyên, Ánh trăng trên sông, Tình không phai, Chỉ có anh trong trái tim em... Bà từng có thời gian sang Hồng Kông lập nghiệp nhưng không quá thành công. 

Năm 1984, Lưu Lam Khê kết hôn với một bác sĩ hơn 10 tuổi. Năm thứ hai sau khi kết hôn, Lưu Lam Khuê quyết định rời khỏi làng giải trí, chuyển tới Mỹ sinh sống và đăng ký theo học khóa học liên quan đến bệnh tiểu đường.

Ngọc nữ đời đầu dòng phim Quỳnh Dao qua đời tại Mỹ - 2

Lưu Lam Khuê khi đã xuất gia (Ảnh: Sohu).

Được sự khuyến khích của chồng, bà bắt đầu theo học Phật pháp. Sau khi kết thúc khóa học y khoa, bà quyết định ở lại chùa để học Phật pháp với sư phụ. Theo học Phật pháp được 5 năm, bà quyết định quy y và được chồng đồng ý. Người thân đều đã chứng kiến lễ xuống tóc của bà.

Năm 1991, bà thông báo chính thức xuất gia, khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Được biết, bà có học hàm thạc sĩ, thông thạo tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng.

"Tôi là người thuộc về nhà Phật. Cuộc đời tôi bước sang trang mới, thanh thản và thoải mái sau khi xuất gia. Gia đình chấp nhận, ủng hộ quyết định này của tôi. Nhiều năm qua, tôi không vướng bận. Tôi buông bỏ tất cả, tập trung lĩnh ngộ", bà giải thích quyết định xuất gia. 

Theo Sohu