Ngọc Anh 69’59’’ – Một lần nữa với tình khúc Phú Quang
69’59’’ vẫn là một album tập hợp những tình khúc Phú Quang được thể hiện qua tiếng hát Ngọc Anh như nhiều album trước mà hai người từng hợp tác. Điểm khác biệt của 69’59’’ chỉ là nó… hay hơn, về cả hòa âm phối khí lẫn giọng hát của ca sỹ đã đến độ chín muồi.
Album chất chứa nhiều cảm xúc, như một món quà của Ngọc Anh riêng cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Sự tụ hợp những tay hòa âm "kỳ cựu" của nhạc nhẹ trong nước như Thanh Phương, Đỗ Bảo, Vĩnh Tâm, Việt Anh giúp 69’59’’ thật sự đầy đặn về âm thanh trong từng ca khúc. Sự đa dạng về phong cách hòa âm cũng góp phần làm mới âm nhạc Phú Quang vốn dĩ thường buồn, mà vẫn giữ được chất trữ tình. Giọng hát Ngọc Anh đằm thắm và rung cảm được bay lên trong những ca khúc phù hợp cũng là nguyên nhân để có thể xem 69’59’’ là album hát nhạc Phú Quang hay nhất của cô cho đến hiện tại.
Điểm nhấn của album nằm trong những ca khúc như Điều giản dị - sự kết hợp ăn ý giữa giọng ca thính phòng Trọng Tấn với Ngọc Anh đem lại một không gian bay bổng và lãng mạn hơn cho ca khúc vốn ngọt ngào này. Hay bài Thành phố đêm rất lạ và ít được hát của Phú Quang nay vang lên rộn ràng như chính Sài Gòn vào đêm. Kỉ niệm của tôi và Trước mồ cha – hai ca khúc xúc động cũng làm album chất chứa nhiều ý nghĩa hơn chứ không chỉ là tình yêu. Khúc mùa thu (thơ Hồng Thanh Quang) trước từng được NSND Lê Dung biểu diễn xuất thần, nay Ngọc Anh thể hiện lại mang một dáng vẻ riêng, ngậm ngùi và lắng đọng.
Lấy ca từ của ca khúc Quán thời gian làm ý tưởng xuyên suốt album, 69’59’’ được biên tập và sắp xếp như một quán trọ âm nhạc với những căn phòng đặc biệt: phòng yêu thương, phòng hạnh phúc, phòng mê say, phòng nhớ nhung, phòng mộng mơ, phòng kỷ niệm, phòng hồi ức, phòng mất mát, phòng khổ đau, phòng nuối tiếc…, cho người nghe tìm thấy mỗi đoạn đời đã qua tại đây, trong từng gian trống vắng của quá khứ ẩn hiện, trong những dư âm vang vọng quanh bốn bức vách vô hình của quán thời gian.
Dù mong manh như khói, dù hữu hạn như 69’59’’ hay vô tận như khoảng thời gian chưa đến, thì mỗi một giây khắc trong giấc mơ xưa là một lần ta đã sống với mọi ý nghĩa đẹp đẽ của nó.
Được chăm chút kỹ lưỡng về hình thức lẫn nội dung một cách chuyên nghiệp, có lẽ 69’59’’ sẽ làm thỏa lòng khán giả của âm nhạc Phú Quang và tiếng hát Ngọc Anh. Tuy nhiên, vẫn mong Ngọc Anh sẽ “vẫy vùng” hơn nữa để chứng tỏ được khả năng đa dạng của cô, chứ không chỉ đắm mình với những ca khúc trữ tình là đủ.
Theo Giaidieuxanh