Ngọc Anh 3A: “Bố mẹ đau khổ khi hôn nhân của tôi tan vỡ”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ rất ân hận và đau lòng vì từng để mẹ chứng kiến cảnh bản thân đã khóc quá nhiều, sống thu mình lại, ít giao du với người khác, chỉ ở nhà và bay show khi cuộc sống riêng tan vỡ…

Ngọc Anh 3A đang tất bật chuẩn bị cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. Điều chị nuối tiếc nhất là bố mẹ không thể thu xếp công việc ở Mỹ để về tham dự chương trình. Tuy nhiên, chị vẫn chuẩn bị riêng ca khúc “Mẹ” để hát tặng các đấng sinh thành.

“Đây sẽ là một ca khúc rất hay, rất đặc biệt nhất là với những người con đã từng để cha mẹ buồn như tôi. Con cái bị đổ vỡ trong hôn nhân có lẽ là nỗi buồn lớn nhất cho cha mẹ. Mặc dù chưa bao giờ bố mẹ tôi tỏ ra điều đó nhưng tôi biết trong thâm tâm bố mẹ đã từng rất đau khổ khi thấy hạnh phúc con cái không được trọn vẹn. Cũng may giờ ông bà đã vui trở lại với hạnh phúc mới của con gái nên tôi muốn hát bài về Mẹ như một lời xin lỗi và để hứa sẽ cố gắng hết sức giữ tình yêu đẹp trong hôn nhân, không chỉ vì hạnh phúc cá nhân mình mà còn vì niềm vui và sức khỏe của cha mẹ nữa”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Ngọc Anh 3A: “Bố mẹ đau khổ khi hôn nhân của tôi tan vỡ” - 1

Ca sĩ Ngọc Anh bật mí, chính mẹ là người khuyên chị tuổi trẻ mặc sexy để đến khi về già khỏi tiếc nuối....

Ngọc Anh chia sẻ, cho đến thời điểm này, chị vẫn ân hận và đau lòng vì từng để mẹ chứng kiến cảnh bản thân khóc quá nhiều, sống thu mình lại, ít giao du với người khác, chỉ ở nhà và bay show khi cuộc sống riêng tan vỡ.

Theo Ngọc Anh, bố mẹ là chỗ dựa khi chị khổ đau, và cũng là người đã khích lệ chị mở cửa trái tim tìm lấy hạnh phúc mới trong đời, đi gặp gỡ người chồng hiện tại của chị. Nữ ca sĩ bộc bạch, chị sống hạnh phúc hơn, nỗ lực trở thành người vợ tốt hơn khi mà dù lớn chừng này tuổi rồi nhưng lúc nào cũng được mẹ lo lắng, dặn dò: “không được cáu gắt với chồng, phải yêu thương chồng”…

Chị tự nhận là người “bám” bố mẹ, nhất định không chịu rời. Người ta lớn lên thì muốn ở riêng, nhưng với chị, lúc nào cũng muốn giữ bố mẹ ở bên, sát gần. “Trước đây ở Việt Nam khi đi lấy chồng, tôi cũng cố tình muốn lấy chồng gần để được chạy qua chạy lại bố mẹ mỗi ngày. Bây giờ đưa bố mẹ cùng định cư ở Mỹ, tôi cũng phải gần bố mẹ mới chịu. Mỗi lần bay xa thì kiểu gì cũng phải gọi về bố mẹ bằng video chat. Nhiều khi tự hỏi sao mình lại “bám” bố mẹ thế không biết”, Ngọc Anh cười cho biết.

Ngọc Anh 3A: “Bố mẹ đau khổ khi hôn nhân của tôi tan vỡ” - 2

Không chỉ Ngọc Anh mà cả nhà đều nghiện đồ ăn mẹ chị nấu, dù món ăn rất đơn giản nhưng vị mẹ chị nấu rất đậm đà và hương vị luôn thấm chất quê hương.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Tôi đã từng phải nằm viện ba lần trong đời. Cả ba lần đều chỉ có bố mẹ là người lo lắng, chăm sóc cho tôi nhiều nhất. Bố mẹ luôn cho tôi cảm giác được an ủi, được vỗ về. Điều đó giúp cho tôi cảm thấy vững vàng  hơn trong đời. Thấy có gì đó vững chãi về tinh thần. Nên một bước tôi đi, một điều tôi làm, luôn luôn hướng về bố mẹ để quyết định. Ngay cả trong nghề nghiệp, bố mẹ cũng luôn là người đầu tiên tôi hỏi ý kiến, xin nhận xét một cách trung thực nhất. Mỗi bài hát thu thanh xong tôi đều đưa bố mẹ nghe thử trước như hai vị giám khảo tinh tường. Thường thì bố mẹ không khen ngợi con mà luôn chỉ ra những thiếu sót để tôi hoàn thiện. Có lẽ tạm cho đến lúc này tôi có thể nói rằng chưa bao giờ làm điều gì để cha mẹ phải hổ thẹn vì mình”.

Ở cái tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ nói bản thân vui sướng nhất khi được gần bố mẹ, vẫn được bố mẹ chăm sóc từ điều nhỏ nhất. “Không chỉ tôi mà cả nhà đều nghiện đồ ăn mẹ nấu, dù món ăn rất đơn giản nhưng vị mẹ tôi nấu rất đậm đà và hương vị luôn thấm chất quê hương”, Ngọc Anh tự hào khoe.

Ngọc Anh 3A: “Bố mẹ đau khổ khi hôn nhân của tôi tan vỡ” - 3

Ngọc Anh 3A chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng Tây, anh John Gallander và bố mẹ, em trai.

Với Ngọc Anh, bố mẹ không chỉ là bậc sinh thành mà còn như những người bạn tri kỷ bên chị suốt cuộc đời nên dù thăng trầm, buồn vui, sướng khổ thì chị cũng đều chia sẻ và nhờ cậy nơi bố mẹ. Khi nữ ca sĩ còn nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ vẫn nhịn ăn nhịn mặc để cho các con được học nhạc. Trước đây, chính mẹ là người may trang phục cho Ngọc Anh. Cũng chính bà khuyên con gái mặc thật đẹp, thật sexy để khi về già không nuối tiếc…Hiện tại, dù không thể cùng con gái về nước, hai người tư vấn cho Ngọc Anh khá nhiều về âm nhạc cũng như giúp chị chuẩn bị phục trang cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp, “Mùa thu giấu em” sẽ diễn ra trong hai đêm 24-25/8 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội…

Để báo hiếu bố mẹ,  nữ ca sĩ thấy mình có trách nhiệm phải giữ gìn hạnh phúc riêng để bố mẹ khỏi lo lắng. Chị tự hứa sẽ không để ông bà thiếu thốn điều gì. Bên cạnh đó, Ngọc Anh và chồng Tây  luôn muốn đưa bố mẹ đi du lịch, tham quan nhiều cảnh đẹp để có thêm niềm vui tuổi già.

Hà Thanh