Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh: "Con cám ơn bố mẹ thật nhiều"

Ngày 21-11 tới, Vân Anh sẽ tròn 18 tuổi. Và cô đã trở về VN để biểu diễn trong buổi hòa nhạc diễn ra vào tối qua11-11 tại Nhạc viện TP.HCM. "Đây là lần thứ ba Vân Anh về VN nhưng lại là lần biểu diễn đầu tiên..."

Đi đâu, cô gái chơi piano này cũng có người mẹ bên cạnh. Vân Anh đích thị là "con nhà tông" khi may mắn được sinh ra trong một gia đình cả bố lẫn mẹ đều hoạt động ngành nghệ thuật. Và cô cũng may mắn khi người mẹ - giảng viên âm nhạc Kim Oanh luôn theo sát con gái từng ly từng tý.

Với bất cứ gia đình nào có con cái theo đuổi bộ môn nghệ thuật hàn lâm, phụ huynh đều chấp nhận một sư hy sinh lớn về thời gian, công sức lẫn tiền của. Như để Vân Anh được dịp về VN biểu diễn, bố mẹ cô đã bỏ tiền túi ra mua vé máy bay cho cô. Chính vì vậy mà Vân Anh đã thừa nhận bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp chơi đàn của cô và thốt lên: "Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm!" trong buổi trò chuyện với chúng tôi.

Vân Anh cho biết cô luyện đàn từ một đến hai tiếng mỗi ngày. Để đạt được những bằng cấp sớm hơn độ tuổi rất nhiều tại Úc, Vân Anh đã có quá trình tiếp xúc với đàn piano khi cô chỉ mới... 15 tháng tuổi! Vào năm lên 4, cô đã vào học Nhạc viện Sydney theo chương trình đào tạo đặc biệt dành tro Nghệ sĩ trẻ tài năng và lên năm thì thường xuyên biễu diễn trên đài 2MBS-FM 102.5 của Úc.

Ngoài các giải thưởng độc tấu dương cầm ở Sydney, Vân Anh đã thắng giải tại Vienna International Pianists Summer Festival tại Áo năm 2003, đoạt điểm tuyệt đối môn dương cầm tại Úc trong kỳ thi tú tài (lúc chỉ mới 15 tuổi). Cô đã biểu diễn tại Đức, Mỹ, Đài Loan và nay là ở quê hương VN. "Tôi rất hãnh diện là người VN khi tham gia các cuộc tranh tài quốc tế" - Vân Anh nói.

Bề ngoài, Vân Anh là một cô gái còn hơi rụt rè ở tuổi 18. Cô cho biết thú vui giải trí của mình là đàn độc huyền cầm, đi xem phim, hát karaoke (thích hát nhạc rock, hiphop và R&B của Maroon 5, Alicia Keys và Usher...). Về VN lần này, Vân Anh cảm nhận một TP.HCM rất nhộn nhịp, cô đặc biệt thích được các người cậu chở đi dạo quanh các con đường ở TP bằng xe máy.

Được hỏi tới ngày sinh nhập sắp đến, Vân Anh mơ ước gì, cô đáp: "em muốn được đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới cũng như nhiều dịp trở về VN hơn nữa...". Sang năm 2006, Vân Anh sẽ sang Mỹ du học piano tại Los Angeles (Mỹ) theo diện học bổng do giáo sư nổi tiếng John Perry thâu nhận.

Đêm qua 11-11, 15 suất học bổng từ doanh thu 1.000 USD của chương trình biểu diễn đã trao tại chỗ cho các SV đang theo học tại Nhạc Viện. Đây là một nghĩa cử của gia đình và cá nhân Vân Anh...

 Theo Tuổi Trẻ