Nghệ sĩ Chiến Thắng: "Tôi chọn diễn hài"

(Dân trí) - Từng được khán giả biết đến qua chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và hiện đang tham gia diễn hài cùng nhóm hài Quang Thắng - Công Lý. Chiến Thắng đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi khi anh đang dự định ra một album “tấu hài” đầu tay.

Tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội, hiện đang đầu quân cho đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng, tại sao anh không đi theo sự nghiệp âm nhạc mà lại rẽ sang con đường hài kịch?

 

Tôi ra trường năm 1998, năm 2001 chương trình "Gặp nhau cuối tuần" phát sóng, lúc đó có nhiều khán giả viết kịch bản tham gia. Tôi cũng viết tiểu phẩm Kiếm vợ ba miền rồi đặt vấn đề với ban biên tập, họ đồng ý và lần đầu tiên tôi độc tấu một mình. Thời gian ấy tôi đang công tác ở bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang, sau đấy đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng đánh công văn xin về. Từ đó tôi bắt đầu chuyển sang con đường hài kịch và thấy mình đam mê với nó.

 

Còn trẻ... nhưng tại sao anh lại toàn vào vai những ông bố (ông già) khó tính?

 

Khi diễn vở Bố vợ phải gió cùng Công Lý và Hiệp “gà”, vai diễn đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả nên kể từ đó các đạo diễn cứ giao cho tôi những vai người già, đóng bố của Công Lý-Quang Thắng mặc dù tôi trẻ hơn tuổi 2 anh rất nhiều. Có thể do trước đây tôi gầy, bây giờ có béo lên và luôn khao khát có một vai diễn mới, trẻ trung, năng động...

 

Công việc của anh hiện nay như thế nào khi chương trình “Gặp nhau cuối tuần” đã không còn nữa?

 

Tôi và các nghệ sĩ hài rất buồn khi chương trình ngừng hẳn, nhưng không phải vì thế mà tôi không làm việc. Công việc chính của tôi là ở đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng. Ngoài ra tôi còn tham gia cùng nhóm hài Quang Thắng - Công Lý và làm chuyên mục "Góc cười" ở VTC.

 

Nghe nói anh sắp ra album gồm những bản “tấu hài” và các ca khúc do chính anh thể hiện?

 

Dự định của tôi là thế, tấu hài là một mình độc diễn, từ lâu nay có rất ít người đi theo nó và tôi nghĩ tấu hài đang ngày càng bị mai một dần. Tôi đã tự viết kịch bản và tự mình diễn các vở như Nói xấu vợ, Bố vợ phải gió, Thầy cúng âm lịch...

 

Nghệ sĩ Chiến Thắng: "Tôi chọn diễn hài" - 1

Anh không sợ thất bại hay sao khi khán giả ngày càng đòi hỏi các món ăn tinh thần phong phú và đa dạng?

 

Không tự hào về bản thân nhưng tôi dám quả quyết rằng không phải nghệ sĩ nào cũng diễn được tấu hài, không phải ai cũng diễn một mình trên sân khấu được 1 tiếng (kể cả trong Nam, ngoài Bắc).

 

Có vẻ như anh đang quá tự tin vào bản thân mình vì để nói về nghệ sĩ hài, anh cũng chưa thể "vượt mặt" được những diễn viên hài đang có tên tuổi?

 

Tôi không nói về diễn hài chung chung mà đang đề cập đến tấu hài. Tôi đủ tự tin vì thực tế đã chứng minh. Một lần diễn ở Phú Thọ, sau khi diễn xong 20 phút của mình. Minh Quân và Hiệp “gà” di chuyển từ Yên Bái về muộn 1 tiếng, tôi đã phải lấp chỗ trống bằng "tấu hài". Cùng một lúc tôi có thể nói nhiều giọng khác nhau: Già - trẻ- gái - trai- tiếng những con vật... khán giả thấy một mình tôi diễn nhưng không thấy chán, ngược lại rất thú vị.

 

Nếu cho anh chọn lại giữa thanh nhạc và diễn hài, anh sẽ chọn gì?

 

Tôi sẽ chọn diễn hài vì phát hiện ra bản thân mình đam mê nó và năng khiếu diễn của tôi không đến nỗi tồi. Tiếng cười làm cho cuộc sống con người thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Quỳnh Mai