Hoa hậu Việt Nam 2008:
Nền nã một nhan sắc
(Dân trí) - Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Vũ Hải Hà cảm nhận được tình yêu thương, chia sẻ của người thân, bạn bè, cũng như muốn “đo” sự trưởng thành và vốn kiến thức học hỏi của mình.
Vẻ đẹp của Hải Hà không hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng càng tiếp xúc cô càng “xâm chiếm” cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Ngày Hải Hà đang du học bên Úc, có lời mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 nhưng cô từ chối. Đối với Hải Hà, nhiệm vụ quan trọng nhất thời điểm đó là việc học. Cô xuất thân trong gia đình nhà giáo nên được bố mẹ truyền lại niềm say mê học hỏi, khám phá nguồn tri thức vô tận.
Phải nói là cô gái này cá tính và nghị lực. Cô sang Úc học từ những năm phổ thông nhờ học bổng bán phần và từng đoạt giải nhất thi toán toàn bang Nam Úc. Hết PTTH, cô học quản lý khách sạn tại trường ICHM - trường đại học hàng đầu của Úc về Quản lý khách sạn. Cô cũng là học sinh Việt Nam và Châu Á duy nhất đạt HCV của Hiệp hội Khách sạn Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên tốt nghiệp đại học quản lý khách sạn, cô lại thử sức ở lĩnh vực truyền thông. Hiện tại, cô gái 21 tuổi là Phó trưởng dự án Channelvn.
Cô gái mảnh mai này còn có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung và đang trau dồi thêm tiếng Tây Ban Nha. Cô cũng thích đọc sách về cuộc sống, tâm lý, kinh tế… Ngoài ra, cô còn sở thích dễ thương là chơi với mèo. Từng có thời điểm nhà Hà “hội tụ” 12 con mèo đủ chủng loại. Cô bật mí, nhà cô còn nuôi chó, chim khướu và cá cảnh nữa.
Hà như bông hoa vươn về phía mặt trời, muốn khám phá và hoàn thiện bản thân. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Hà cảm nhận được tình yêu thương, chia sẻ của người thân, bạn bè; cũng như muốn “đo” sự trưởng thành và vốn kiến thức học hỏi của mình.
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam càng về những ngày cuối, Hà càng toả sáng vẻ đẹp tinh tế và nền nã. Theo dõi từng phần thi mới cảm nhận hết sự hoà đồng, dễ gần và suy nghĩ cầu thị của người đẹp vừa tròn 21 tuổi. Ở người đẹp này không “lộ” vẻ bon chen mà từ cử chỉ, lời nói đều giản dị, thật lòng…
Hà nói, áp lực công việc hiện tại của mình không hề nhỏ nhưng cũng không vất vả như lịch luyện tập dày đặc. Cô cũng gặp phải vài sự cố nhỏ như bị rát chân khi chơi hăng say các trò thể thao trên biển, bị dị ứng phấn hoa, đỏ cả mắt… Nhưng cô thực sự vui khi được giao lưu, làm việc chung với các bạn gái đến từ mọi nẻo đường đất nước.
Hà nói, đến với cuộc thi tất cả 30 thí sinh đều có quyền hi vọng về những điều tốt đẹp nhất. Dù kết quả ra sao, cô vẫn tin rằng mình được rất nhiều từ Hoa hậu Việt Nam 2008 - kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời này!
Sau đây là những hình ảnh về người đẹp Vũ Hải Hà trong những ngày có mặt tại Hội An tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Trang Thảo



















