Nam diễn viên của "Trò chơi con mực" tiết lộ bi kịch gia đình

Mi Vân

(Dân trí) - Nam diễn viên Lee Sang Hee chính là người thể hiện vai người thợ kính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Squid Game". Ông đã chia sẻ câu chuyện con trai qua đời đột ngột năm 19 tuổi tại Mỹ.

Cũng giống như những diễn viên khác của Squid Game (tựa Việt: Trò chơi con mực), Lee Sang Hee trở nên nổi tiếng và được truyền thông quan tâm sau khi góp mặt trong bộ phim. Trong bộ phim truyền hình đang tạo hiệu ứng toàn cầu, nam diễn viên vào vai người chơi số 017 và là một người thợ ký. 

Nam diễn viên của Trò chơi con mực tiết lộ bi kịch gia đình - 1

Lee Sang Hee trong bộ phim "Trò chơi con mực".

Mới đây, ông nhận lời phỏng vấn của chương trình Geun Hwang Olympic và chia sẻ về cuộc sống, công việc. Trong buổi trò chuyện, nam diễn viên cho biết con trai ông đã qua đời 10 năm trước khi đang du học ở Mỹ.

Vào năm 2010, con trai của Lee Sang Hee đang học cấp ba tại Los Angeles, Mỹ và đã ngất xỉu sau khi bị một bạn cùng lớp đấm vào đầu. Hai ngày sau vụ việc, bác sĩ xác nhận con trai của nam diễn viên đã chết não.

Lee Sang Hee cho biết ban đầu, cảnh sát Los Angeles (Mỹ) đã bắt cậu bạn cùng lớp để điều tra về tội giết người. Song, công tố viên và tòa án tại Mỹ không kết án và thả tự do cậu bạn cùng lớp. Lý do được đưa ra để khép lại vụ án là con trai Lee Sang Hee đã hành hung bạn trước và cậu bạn chỉ ngộ sát trong khi tự vệ.

Nam diễn viên của Trò chơi con mực tiết lộ bi kịch gia đình - 2

Lee Sang Hee chia sẻ về gia đình và công việc trong chương trình chương trình Geun Hwang Olympic. 

Lee Sang Hee đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm ra sự thật sau cái chết của con nhưng không được chấp nhận. Nói về sự ra đi của con trai, ông chia sẻ: "Con tôi có lẽ không thể yên nghỉ trên thiên đường".

3 năm sau khi mất, thi thể con trai của nam diễn viên Lee Sang Hee mới được đưa về Hàn Quốc để làm lễ chôn cất. Gia đình nam diễn viên cho biết, họ đã nhận được lời đề nghị hiến tạng của một bệnh viện bên Mỹ nhưng gia đình từ chối. 

Nam diễn viên tiết lộ thêm rằng, trong những năm qua, vợ chồng ông vẫn luôn nghĩ và nhớ mong con trai. "Cuộc sống thật tàn nhẫn. Đôi khi tôi cảm giác như nghe thấy giọng con trai nói với mình rằng: "Bố ơi, chúng ta cùng uống một ly nào, bố phải biết việc này vì bố là diễn viên đấy". Nhiều lúc, tôi cảm giác con đang cằn nhằn với mình".

Ngoài câu chuyện gia đình, Lee Sang Hee còn tiết lộ nguyên nhân ông được mời tham gia Squid Game. Theo đó, đạo diễn của phim - Hwang Dong Hyuk đề nghị Lee Sang Hee tham gia. Squid Game cũng là bộ phim đầu tiên mà ông góp mặt bởi trước đó, ông là nghệ sĩ kịch nói. 

Nam diễn viên của Trò chơi con mực tiết lộ bi kịch gia đình - 3

10 năm sau khi con trai qua đời tại Mỹ, vợ chồng nam diễn viên Lee Sang Hee vẫn đau xót khi nhắc lại sự việc. 

Dù chỉ là một vai nhỏ trong Squid Game, nhưng Lee Sang Hee thực sự đầu tư và nghiên cứu nghiêm túc cho vai diễn. Ông dành thời gian tới các nhà máy sản xuất kính, đứng quan sát mặt cầu bằng kính để tìm ra điểm khác biệt giữa kính thường và kính cường lực. Ông cũng nuôi tóc dài để có vẻ ngoài phù hợp với một người thợ kính sống nghèo khổ. 

Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng, nếu chiến thắng phần thưởng 45,6 triệu won như nhân vật trong trò chơi con mực, ông sẽ dành số tiền đó để xây dựng một trường học diễn xuất tại Songdo, Incheon, Hàn Quốc. Ông tin rằng, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời với những diễn viên trẻ có tài, có đam mê nhưng không có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật giống như mình. 

"Tôi muốn mở rộng cánh cửa, tạo cơ hội cho những diễn viên không có cơ hội học chuyên nghiệp hoặc không có nền tảng quan hệ trong nghề như tôi trước đây", ông chia sẻ với kênh SBS của Hàn Quốc.

Nam diễn viên của Trò chơi con mực tiết lộ bi kịch gia đình - 4

Lee Sang Hee thổ lộ, nếu ông giành giải thưởng 45,6 triệu won, ông sẽ dành để mở trường đào tạo diễn xuất cho những nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết nhưng không có cơ hội được đi học. 

Dàn diễn viên của "Trò chơi con mực" lên truyền hình Mỹ