Năm chàng trai “bán cổ điển” Ayor hú vía vì giám khảo X-Factor

(Dân trí) - Khép lại vòng Thách thách ghế nóng, các tài năng đang tiếp tục nỗ lực để đối mặt với những khó khăn tại vòng Lộ diện tới đây. Nhưng dường như các thí sinh vẫn chưa quên được cảm xúc khó tả khi vượt qua vòng thi gay cấn vừa qua.

Một trong những thí sinh vẫn còn đang mang trong mình cảm xúc “lâng lâng” đó chính là 5 chàng trai bán cổ điển của nhóm nhạc Ayor. Là thành viên mang màu sắc riêng biệt nhất trong số các nhóm ca thuộc đội của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Ayor đang sở hữu những thế mạnh không nhỏ cho riêng mình để có thể tạo ấn tượng trong những vòng kế tiếp.

Mặc dù đang tất bật chuẩn bị cho vòng Lộ diện sắp diễn ra nhưng các chàng trai vẫn chưa quên được cảm giác mà các thành viên đã trải qua trong tập cuối cùng của vòng Thử thách ghế nóng vừa rồi. Nhóm cho biết: “Ayor rất hạnh phúc khi là 1 trong 7 nhóm nhạc được đi tiếp vào vòng Lộ diện. Nói thật là cảm xúc của 5 thành viên lúc đó vỡ òa vì tình hình trên sân khấu khá căng thẳng. Thật sự đến bây giờ 5 anh em Ayor vẫn còn đang lâng lâng cái cảm giác vui sướng khi được bước tiếp vào vòng trong”.

5 chàng trai Ayor đã để lại ấn tượng riêng bằng màu sắc bán cổ điển của mình
5 chàng trai Ayor đã để lại ấn tượng riêng bằng màu sắc bán cổ điển của mình

Bên cạnh đó, các chàng trai Ayor vẫn không quên dành những lời đánh giá về các đối thủ đáng gờm của mình. “Ayor thấy, các nhóm trong vòng Tranh đấu 2 đều là các đối thủ lớn, họ có màu sắc và cá tính âm nhạc riêng biệt. Cái cảm giác ở vòng thi này không ít lần làm cho Ayor nhiều phen hú vía, vì nhóm có thể ngồi đó nhưng cũng có thể phải nhường nó lại cho nhóm khác bất cứ lúc nào”.

Ngoài việc là nhóm nhạc mang màu sắc riêng ở Nhân tố bí ẩn năm nay, Ayor còn là nhóm nhạc ghép duy nhất còn trụ lại tại sân chơi này. Chính điều đó, các chàng trai bán cổ điển cũng rất tự hào về những gì mà họ đã làm được. Dễ hiểu khi trong vòng thi vừa qua, nhóm đã được các giám khảo đánh giá là nhóm nhạc chất lượng và màu sắc của nhóm cũng đang thiếu trong thị trường âm nhạc hiện nay. Tuy vậy, đó cũng chính là áp lực mà 5 chàng trai sẽ phải vượt qua để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người dành cho mình.

Chặng đường khó khăn tiếp theo đang chờ đợi các thành viên ở phía trước
Chặng đường khó khăn tiếp theo đang chờ đợi các thành viên ở phía trước

Cùng với nhóm Ayor, các thành viên cá tính của F-Band cũng là những chàng trai để lại ấn tượng rất mạnh trong những vòng thi vừa qua. Không ít lần họ đã tạo nên những màn bùng nổ trên sân khấu và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả và giám khảo. Phần trình diễn với tiết mục “Lẩu ngựa” ở tuần vừa rồi của nhóm khiến khán giả khó có thể quên.

Chia sẻ cảm xúc về màn trình diễn này, F-Band cho biết: “Kết thúc tiết mục “Lẩu Ngựa” F-Band cảm thấy rất vui khi có thể trình diễn và cống hiến cho khán giả. Thật sự, vì không có nhiều kỹ thuật, bè phối tốt như những nhóm khác nên F-Band chỉ biết cố gắng hết mình, mong là ban giám khảo và khán giả có thể thấy được nhiệt huyết của từng mảnh ghép trong F-Band”.

Các chàng trai cũng không giấu được sự hài hước khi nhớ lại sự cố mà nhóm đã gặp phải trong phần trình diễn của mình: “Có một đoạn thành viên beatbox bị rớt mic do đạp lên dây micro, khi đó cậu ấy nhanh chóng nhặt lên, tiếp tục đánh và hầu như chẳng lỗi nhịp, nếu như bình thường chắc đánh sai hết cả rồi. Tuy nhiên, cả bốn người đều đã hòa mình vào bài hát, thăng hoa cùng âm nhạc vào thời điểm đó. F-Band cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khan giả như vậy”.

Chặng đường khó khăn tiếp theo đang chờ đợi các thành viên ở phía trước

Dù bị trùng lắp màu nhạc tại Nhân tố bí ẩn nhưng F-Band vẫn ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả với phong cách rất riêng

Nói về các đối thủ của mình, F-Band chia sẻ: “Mỗi nhóm có một màu sắc khác nhau, hát hay và kỹ thuật nhuần nhuyễn nên F-Band đã rất hoang mang, nhất là khi phải thi sau nhóm O Plus, bài trình diễn của họ quá tuyệt. F-band cũng đã phải nhún nhảy theo họ và vỗ tay theo điệu nhạc. Ngoài ra, khi chia tay với 3 nhóm, F-band cảm thấy khoảnh khắc chia tay là vô cùng khủng khiếp, người được ở lại hay người phải ra đi đều rất buồn. F-Band tin là các bạn vẫn sẽ tiếp tục đam mê của mình và sẽ thành công”.

Dẫu vậy, khoảnh khắc “khủng khiếp” như F-band nói vẫn chưa dừng lại tại đây. Cuộc thi nào cũng đều có những khoảnh khắc chia tay như vậy. Và chặng đường sắp tới, các thí sinh lại phải tiếp tục đối mặt với điều đó khi mà vòng thi khắc nghiệt mang tên Lộ diện sẽ diễn ra. Tập đầu tiên của vòng thi này sẽ bắt đầu đến với khán giả VTV3 vào lúc 21h10 ngày 13/7/2014.

Trí Hòa