Mỹ Tâm - Ước mơ đã thành hiện thực

Nếu có ước muốn, thì tôi sẽ ước có thêm nhiều Liveshow Mỹ Tâm – Sức Mạnh Của Những Ước Mơ mà tôi được xem tối 27/9 vừa qua. Đó là cảm xúc thật, chân thành nhất mà tôi có được sau đêm diễn.

Bước chân ra khỏi SVĐ Quân khu 7 mà lòng cứ lưu luyến, và cảm giác ấy dai dẳng bám theo tôi cho đến tận bây giờ, ngay giây phút này, khi tôi đang ngồi viết về một đêm thưởng thức âm nhạc mà rất hiếm hoi mới có được. Có thể bạn cho tôi quá lời. Nhưng tôi tin rằng bạn cũng sẽ quá lời như tôi nếu bạn có xem qua chương trình này và nếu bạn biết là trước giờ biểu diễn, tôi không đặt ra bất cứ kỳ vọng nào, và việc có mặt tại sân vận động của tôi là vì một lời rủ rê nhiệt tình. Giờ đây, tôi không biết nên ghi lại cảm xúc thế nào để diễn tả đúng những gì mình đã có được thật trọn vẹn, mà đã là cảm xúc thì sẽ chẳng có thứ tự, nền nếp. Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu từ những cảm xúc bất ngờ.

Bất ngờ 1 – Cái Đông

Dẫu biết trước là một chương trình miễn phí dành cho sinh viên sẽ rất đông, nhưng đông đúc như đêm qua thật là tôi không thể ngờ. Hàng ngàn sinh viên đã đến, đã cổ vũ, đã hòa nhịp với Tâm góp phần sôi nổi vào thành công của đêm diễn. Khu vực sân khấu trong Sân vận động Quân khu 7 dường như không còn chỗ để ngồi, và những ai đến trễ đành phải ngậm ngùi đứng xa bao quanh khu vực sân khấu để xem chương trình. Có lẽ Ban tổ chức cũng đã lường trước tình huống này nên 3 TV màn ảnh rộng đã được dùng đến để phục vụ khán giả. Nhưng đó chỉ là những bạn may mắn cầm được chiếc vé mời trên tay, còn biết bao khán giả không vào được sân cũng đã kiên nhẫn đứng bên ngoài để theo dõi chương trình. Thế mới thấy được sức hút của cái tên Mỹ Tâm là hoàn toàn có thật.

Mỹ Tâm - Ước mơ đã thành hiện thực  - 1
  

 

Bất ngờ 2 – Cái Mới

Hát live đã khó, hát cho hay càng khó hơn, và hát live những tác phẩm mới càng khó được chấp nhận. Nhưng đêm qua, Mỹ Tâm đã làm được. Cô đem đến cho chương trình hàng loạt ca khúc mới, và được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt, bằng chứng là những tràng vỗ tay, những tiếng reo hò không ngớt vang dội. Những ca khúc như Tình Về Mai Sau, Dường Như Ta Đã, Nhiều Khi… hứa hẹn sẽ trở thành những hit không thua kém Ước Gì hay Nhớ… Không chỉ vậy, những ca khúc cũ được hát lại cũng được hòa âm phối khí khác hẳn những version cũ góp phần tạo thêm nét mới lạ cho chương trình.

Bất ngờ 3 – Lên Ngàn, Đóa Hoa Vô Thường và Rock

Phần 2 của chương trình là hình ảnh của một Mỹ Tâm hát rock. Mỹ Tâm hát rock không phải là một bất ngờ bởi vì chính bản thân cô trong suốt chương trình qua vũ đạo, cách hát cũng đã thay đổi và biến chuyển liên tục. Điều đáng nói là việc rock hóa những bài ca truyền thống như Lên Ngàn hay tình ca quen thuộc như Đóa Hoa Vô Thường đã thực sự gây shock hầu hết mọi người có mặt tại đêm diễn.

 

Mỹ Tâm - Ước mơ đã thành hiện thực  - 2
 

 

Và thực lòng tôi nể Tâm nhất ở điểm này, sau một loạt bài rock khá nặng, tôi có cảm giác Tâm sẽ rất khó để có thể hát tiếp được, thế mà Tâm vẫn hừng hực, vẫn bản lĩnh trên sân khấu khi một mình trình bày cả Trường Ca Đóa Hoa Vô Thường cũng theo phong cách rock. Sẽ có nhiều ý kiến trái ngược nhau về bài hát này, nhưng nếu xét trong tổng thể đêm diễn, tiết mục này có thể được xem là rất ấn tượng. Ấn tượng là vì cố gắng của Tâm muốn đem lại một nét độc đáo cho đêm diễn, là vì đã gần cuối chương trình mà Tâm vẫn hừng hực lửa truyền sang cả hàng ngàn bạn trẻ cùng đứng dậy mà hát, hòa nhịp theo Tâm. Rõ ràng không phải ca sĩ nào cũng có thể làm được như thế.

Bất ngờ 4 – Mỹ Tâm

Tâm chơi guitar, đệm piano đã ít nhiều quen thuộc với những ai quan tâm theo dõi cô từ trước, nhưng lần này Tâm gây bất ngờ hơn bằng việc thổi sáo, sự hưởng ứng nồng nhiệt bằng những tràng vỗ tay đã cho thấy Tâm đã thành công. Có thể vì phần 1 của chương trình mang tên gọi Unplugged nên Tâm đã cố gắng thể hiện hết khả năng chơi nhạc cụ của mình, và như vậy thiết nghĩ Tâm càng đáng được tán thưởng nhiều hơn.

Tâm trẻ và đẹp. Dáng vẻ Mỹ Tâm già dặn, cô đơn trong tôi vẫn nghĩ như trước đây đã không còn, vì đêm qua Tâm rất trẻ, rất xinh giữa hàng ngàn bạn Sinh Viên, dù đôi khi vẫn còn đó những sai sót trong lời nói, trong hành động, nhưng giữa những thành phần trẻ tuổi như nhau, những sai sót đó chẳng đáng gì để mà lưu ý, mà quan trọng chính Tâm là người khơi nguồn, làm bùng lên ngọn lửa tuổi trẻ hứa hẹn một chặng đường nghệ thuật mới cho cô và một năm học mới đầy khí thế và hào hứng cho các bạn sinh viên như tên gọi của chương trình: Chào Mừng Năm Học Mới.

Một chương trình ca nhạc dành cho sinh viên được đầu tư dàn dựng kỹ càng, chất lượng. Một giọng hát say mê đầy lửa, một phong cách trẻ trung, sôi nổi suốt hơn 2 giờ đồng hồ, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức âm nhạc cả xem và nhìn cho các bạn trẻ, xem ra liveshow Mỹ Tâm lần này đã thành công ngoài sức mong đợi, như lời hát cuối chương trình : We are the Champions!  

 Theo Đỉnh Yên
Giaidieuxanh