Mỹ Dung đối thoại về… sex với chồng hai lần mỗi tháng

Ca sĩ Mỹ Dung tiết lộ bản hợp đồng hôn nhân đặc biệt, trong đó có các điều khoản thú vị như nói chuyện về sex hai lần mỗi tháng…

Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, nữ ca sĩ xinh đẹp của Sao Mai Điểm hẹn 2004 Mỹ Dung từng tự nhận mình "không phải hồng nhan mà cũng đa truân". Nhưng rồi, hạnh phúc cũng đến gõ cửa và bù đắp xứng đáng cho người phụ nữ xinh đẹp luôn sống hết mình vì gia đình. 4 năm qua, Mỹ Dung gần như rút lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và con cái. Tổ ấm của nữ ca sĩ gốc Thái Bình này vừa đón thêm thành viên mới, đó là cậu con trai thứ hai rất bụ bẫm và đáng yêu.

Yêu chồng, yêu cả con riêng của chồng

Yêu chồng, yêu cả con riêng của chồng

Là một người sống khép kín và ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng mỗi khi được hỏi về cuộc hôn nhân hiện tại, đôi mắt Mỹ Dung lại ánh lên niềm vui và sự mãn nguyện. Với "thành quả" là hai cậu con trai kháu khỉnh, một người chồng biết chia sẻ và quan tâm đến vợ, nữ ca sĩ chia sẻ rằng, cô không hề hối tiếc khi quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu, những tràng pháo tay của khán giả suốt 3 năm qua để chăm lo cho gia đình.

Với Dung, đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người, là dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong cuộc sống. Và kể từ khi sinh con, cô đã bắt đầu suy nghĩ, hoạch định về con đường kinh doanh, về sự nghiệp ca hát của mình. Mỹ Dung chưa bao giờ đưa mình vào thế phải lựa chọn gia đình hay sự nghiệp ca hát, luôn quan niệm, gia đình là chỗ dựa để cô làm nghề tốt hơn và nghề ca hát khiến cuộc sống của cô thêm màu sắc hơn. Vị hôn phu của Mỹ Dung là một doanh nhân sinh năm 1978, anh tên Ngọc Tiến, có công ty riêng kinh doanh lĩnh vực điện tử. Cả hai đã có 2 năm để tìm hiểu nhau. Mỹ Dung chia sẻ rằng, cô bị "đánh gục" bởi sự thông minh, dí dỏm và sự chín chắn của ông xã. Ở bên người đàn ông này, cô thấy mình nhỏ bé và được che chở.

Chồng của Mỹ Dung tuy là doanh nhân, nhưng rất hiểu và cảm thông với nghề nghiệp của vợ. Nhớ lại những cảm xúc đầu tiên khi bắt đầu yêu ông xã, Mỹ Dung chia sẻ: "Lúc nào anh ấy cũng luôn ở bên động viên, khích lệ tôi trong mọi việc. Anh ấy tuy không làm việc cùng ngành, nhưng nếu thu xếp được công việc là anh có mặt trong các buổi biểu diễn, cổ vũ tinh thần và ủng hộ mọi sự lựa chọn của tôi. Nhiều hôm tôi đi diễn, đang đứng trên sân khấu bất chợt nhìn xuống, thấy người thương đang ngồi lặng lẽ nghe mình hát, tôi cảm thấy ấm lòng, thậm chí là thăng hoa nhiều lắm. Nhiều người có thể hạnh phúc khi được tặng nhà đẹp, xe đẹp, chứ tôi thì luôn thấy ấm áp với những điều bình dị như thế. Vì đó mới là những cái bền vững trong cuộc sống".

Để đến được với nhau, hai vợ chồng Mỹ Dung đã phải ra sức thuyết phục gia đình hai bên. Gia đình anh thì không đồng ý, bởi Mỹ Dung là nghệ sĩ vốn lắm tai tiếng. Còn gia đình cô thì phản đối, bởi anh đã qua một lần đò và có con riêng. Bằng tình yêu chân thành và nghiêm túc, cuối cùng bố mẹ hai bên cùng đồng ý và tác hợp cho cả hai. Giải quyết được khó khăn từ phía gia đình thì đến ngày cưới, Mỹ Dung lại phải chịu áp lực trước hoài nghi của dư luận, một nữ ca sĩ có tiếng, xinh đẹp lại chấp nhận cảnh "mẹ kế, con chồng". Cô không thanh minh, không giải thích, nhưng bằng nụ hôn tình cảm cô dành cho con trai riêng của chồng trong lễ cưới đã chứng minh tất cả. Mỹ Dung chia sẻ rằng, cô tin tưởng và yêu thương ông xã của mình hết mực. Vì lẽ đó, cô cũng rất yêu con của chồng và giờ cũng là con của cô.

Nói chuyện về sex hai lần mỗi tháng

Mỹ Dung tự nhận mình là người sống tình cảm nên với tình yêu, cô thích sự rõ ràng, dứt khoát. Nếu yêu ai, cô một lòng một dạ với người ấy. Thế nên, Dung coi chuyện kết hôn là chuyện cực kỳ trọng đại. Có một chi tiết khá đặc biệt trong đám cưới của Mỹ Dung, đó là cô đã bắt chồng ký một bản hợp đồng dài hơn 2 trang A4 trong lễ cưới. Trong đó, có các điều khoản thú vị như nói chuyện về sex hai lần mỗi tháng, không được về nhà quá 22 giờ mỗi ngày, mỗi tháng sẽ có hai ngày tự do... Thêm vào đó, hai bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng hôn nhân, nếu tìm ra bằng chứng ngoại tình của đối phương. Dung bảo, bản hợp đồng này không có giá tri pháp lý, nhưng phần nào nhắc nhở cả hai rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai khi tiến tới hôn nhân. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, cô cực ghét chuyện ngoại tình, sự xuất hiện của người thứ ba nên cũng sẽ không bao giờ để trở thành người thứ ba. Cô cũng sẽ không bao giờ chủ động níu kéo trong chuyện tình cảm. Khi cảm thấy người ta không thể chia sẻ, thông cảm với mình được nữa thì tốt nhất nên dừng lại. Thế nên, cô mới đưa ra các điều khoản trong bản hợp đồng hôn nhân thú vị này.

Khi được hỏi về bí quyết giữ "lửa" hôn nhân, Mỹ Dung cho biết nó nằm ở sự nỗ lực, đồng thuận của cả hai vợ chồng, đặc biệt về vấn đề kinh tế. Cô quan niệm, công việc của người vợ là lo toan, chăm sóc cho tổ ấm gia đình, đồng nghĩa với việc người vợ phải luôn đảm nhận vai trò làm "tay hòm chìa khóa" cho chồng. Nếu người vợ yêu cầu chồng công khai thu nhập, tiết kiệm hay than vãn chồng chi tiêu quá nhiều cũng chỉ vì muốn tốt cho gia đình. Bởi thế, cô không tán thành hành động người đàn ông quá rạch ròi trong việc chi tiêu của vợ. Tuy nhiên, theo cô cả vợ và chồng đều nên biết và hiểu phải làm sao tiết chế nhu cầu chi tiêu cá nhân một cách hợp lý, tránh lãng phí quỹ chung. Bản thân cô cũng thường xuyên chia sẻ mọi việc chi tiêu trong gia đình thay chồng, cô luôn biết cách cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất. "Những nguyên tắc trong đời sống chi tiêu về tiền chung và tiền riêng sẽ gây phản tác dụng nếu sử dụng một cách cứng nhắc, ngược lại sẽ phát huy hiệu quả khi ta khéo léo ứng dụng đúng lúc, nhẹ nhàng, tránh gây ra sự nghi ngờ giữa vợ chồng", Mỹ Dung chia sẻ.

Ngoài sự thống nhất trong quản lý chi tiêu, Mỹ Dung còn rất coi trọng sự hòa hợp trong đời sống chăn gối của hai vợ chồng, cô và chồng thường xuyên nói chuyện với nhau về chủ đề nhạy cảm này, làm sao để chuyện sex của hai vợ chồng đều thỏa mãn. Trong đó, Dung đặc biệt chú ý đến vóc dáng, chăm sóc bản thân sau khi sinh con để luôn hấp dẫn trong mắt chồng. "Người phụ nữ đẹp, gợi cảm là người phụ nữ biết cách chăm sóc bản thân nên ngay từ khi có bầu, Dung đã tìm hiểu xem làm thế nào để có sức khỏe tốt cho hai mẹ con, ăn những món gì con tăng cân đều đặn và khỏe mạnh... Vì luôn lo lắng cho con nên đến những ngày cuối thai kỳ, Dung tăng cân "rất khủng". Sau khi làm thôi nôi cho con, Dung bắt đầu lao vào tập luyện để lấy lại vóc dáng thon gọn như ban đầu", cô chia sẻ bí quyết làm đẹp của bản thân.

Cuộc sống hôn nhân vốn không phải màu hồng như thời đang yêu, Mỹ Dung hiểu điều đó nên không hề hụt hẫng khi ông xã không còn lãng mạn như thời mới yêu. Ngày còn hẹn hò, công việc dù bận rộn thế nào anh cũng không quên ngày lễ, ngày quan trọng của cả hai, luôn tìm mọi cách tạo cho cô những bất ngờ. Nhưng giờ đây, mối quan tâm hàng đầu của cả hai vợ chồng là hai con trai bé bỏng. Chỉ cần ông xã về sớm, dành thời gian chăm sóc, chơi đùa với con là cô cảm thấy mãn nguyện. "Khi nhìn ông xã chăm sóc bé Apple trông cũng rất khéo. Tất nhiên, khéo léo của người đàn ông cũng chỉ dừng lại trong chốc lát bởi anh rất bận rộn trong công việc kinh doanh, nên không thể dành quá nhiều thời gian chăm con như người vợ. Đối với Dung, ông xã vừa lo được công việc kinh doanh, vừa có thể chăm sóc cho gia đình và dành thời gian cho con như thế cũng quá tuyệt vời rồi", cô chia sẻ.
Theo GĐ&XH