Một tình cảnh "trớ trêu" của Britney Spears

(Dân trí) - Tờ The Sun của Anh mới đưa tin, công chúa nhạc Pop Britney bị bắt gặp khi đang ngồi bệt trong nhà vệ sinh nam...

The Sun đưa tin: “Brit đã đặt phòng trong khách sạn Mondrian ở Los Angeles nhưng cuối cùng người ta lại phải đưa cô về nhà gấp sau khi Brit được tìm thấy trong tình trạng không ngừng nôn tại nhà vệ sinh của quán bar Sky. Brit liên mồm nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nhưng hiện nay, mọi việc của tôi không được tốt”.

 

Brit đến chơi tại quán bar Sky với 5 người bạn. Cô ngồi chơi được 1 tiếng thì đi vào toilet và một lúc sau, nhân viên bảo vệ khách sạn ra gọi những người bạn của Brit và nói: “Britney đang cần giúp đỡ”.

 

The Sun cho biết: “Khi mọi người vào toilet nam thì thấy Brit đang ngồi bệt trong đó, bộ tóc giả rơi sang một bên, son phấn nhòe nhoẹt và nôn đầy ra sàn, váy. Cuối cùng vệ sỹ của Brit đã phải đưa cô về nhà”.

 

Một tình cảnh "trớ trêu" của Britney Spears - 1

Britney liệu có thể tìm lại bản thân mình?

 

Những người có mặt khi đó tiết lộ: “Brit trông rất mệt mỏi nhưng không hiểu là vì say rượu hay vì lý do gì khác. Phải có hai người dìu Brit đi vì cô ấy không đủ tỉnh táo để tự đi được nữa”.

 

Những người thân của Brit rất lo là cô đã quay trở lại với con người cũ: Mất kiểm soát và tiệc tùng say sưa suốt ngày. Còn nhớ, hồi đầu tháng 2 cô đã phải vào trại cai nghiện cả tháng trời.

 

Sau khi rời trại cai nghiện, Brit có “hứa hẹn” với bạn bè và gia đình là sẽ thay đổi bản thân và tập trung vào sự nghiệp nhưng cho đến nay cô vẫn chưa làm được điều đó. Cánh săn ảnh chỉ toàn thấy cô đi mua sắm, tiệc tùng và tiệc tùng liên miên. Những buổi biểu diễn của cô ở các câu lạc bộ cũng không gây được ấn tượng với khán giả vì Brit toàn hát nhép và đến trễ.

 

Một tình cảnh "trớ trêu" của Britney Spears - 2

Bà mẹ hai con này vẫn chưa đủ chín chắn

 

Ngày hôm qua, trong bức thư Brit gửi tới các fans, Brit vẫn phủ nhận việc cô vào trại cai nghiện vì rượu chè hay quá suy sụp tinh thần. Brit nói: “Tôi chỉ muốn được sống hạnh phúc, cũng như các bạn vậy!”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Sun