Mối quan hệ giữa Britney Spears và em gái đổ vỡ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Mối quan hệ giữa Britney Spears và em gái Jamie Lynn Spears được cho là hoàn toàn đổ vỡ khi mà mới đây, Britney đã dừng theo dõi em gái trên mạng xã hội.

Tháng trước, Britney Spears đã thẳng thắn lên tiếng về gia đình của mình và cách mà họ đối xử với cô trong nhiều năm qua. Giờ đây, ngôi sao nhạc Pop 40 tuổi đã bấm nút hủy theo dõi em gái Jamie Lynn Spears trên mạng xã hội Instagram trong khi Jamie Lynn Spears vẫn theo dõi chị gái của mình.

Jamie Lynn Spears hát ca khúc của chị gái (Video: Trending news&gossip).

Nhiều năm qua, người hâm mộ vẫn tưởng rằng mối quan hệ giữa Britney Spears và Jamie Lynn Spears luôn tốt đẹp. Tuy nhiên tới tháng 7/2021, Britney bất ngờ viết trên trang cá nhân rằng: "Tôi không thích việc em gái tôi xuất hiện tại một buổi lễ trao giải và biểu diễn bài hát của tôi được phối lại. Cái gọi là sự hỗ trợ đã làm tổn thương tôi sâu sắc".

Mối quan hệ giữa Britney Spears và em gái đổ vỡ - 1

Britney Spears (phải) và em gái Jamie Lynn Spears (trái) đã không còn thân thiết. 

Sau bài đăng của chị gái, Jamie Lynn Spears, 30 tuổi, đã trả lời trên trang Instagram cá nhân của mình rằng: "Cầu mong sự bình an của Chúa sẽ ở bên chị và tinh thần của chị".

Chỉ một tháng trước đó, Jamie Lynn đã thể hiện sự ủng hộ đối với chị gái nổi tiếng của mình. Cô nói: "Kể từ ngày tôi được sinh ra, tôi chỉ luôn yêu quý và ủng hộ chị gái của mình. Tôi không quan tâm nếu chị ấy muốn chạy trốn đến rừng nhiệt đới và có hàng triệu em bé ở một nơi nào đó. Tình hình hiện tại cũng không ảnh hưởng đến tôi bởi vì tôi là em gái của chị ấy, người luôn quan tâm đến hạnh phúc của chị ấy".

"Có thể tôi không ủng hộ chị mình một cách công khai nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tôi đã ủng hộ chị gái mình từ trước và sẽ tiếp tục ủng hộ chị tôi. Tôi rất tự hào vì chị ấy đã nói lên suy nghĩ của mình. Nếu chấm dứt quyền giám hộ hoặc bay đến sao Hỏa hoặc bất cứ điều gì khác mà chị ấy muốn làm sẽ khiến chị ấy hạnh phúc. Tôi ủng hộ điều đó 100%. Tôi yêu chị của tôi và mong chị mình hạnh phúc. Hãy tiếp tục cầu nguyện".

Gần đây, "công chúa nhạc Pop" Britney đã gây bất ngờ khi nói về một số chủ đề nhạy cảm liên quan đến gia đình cô. Britney viết trên trang cá nhân rằng: "Ba năm trước, tôi đã có một trải nghiệm khiến tôi không còn tin vào Chúa nữa. "Từ mọi khía cạnh, tôi bị tổn thương vô cớ và gia đình tôi đang làm tổn thương tôi. Tôi rơi vào trạng thái sốc quá sức chịu đựng. Thành thật mà nói, gia đình tôi đã làm tôi xấu hổ và tổn thương tôi sâu sắc".

Britney tuyên bố rằng cô đã phải sống khổ sở khi các thành viên trong gia đình lạm dụng quyền giám hộ cô. Nữ ca sĩ đổ lỗi cho gia đình mình, bao gồm cả cha mẹ và em gái cô.

Britney Spears xinh đẹp trên thảm đỏ (Video: Maximo TV).

Trong phiên điều trần tại tòa án, Britney giải thích lý do tại sao cô chọn luật sư của riêng mình và khẳng định cô muốn thực hiện hành động pháp lý chống lại gia đình.

"Tôi chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình. Đã 13 năm trôi qua và như vậy là đủ. Đã lâu rồi tôi không sở hữu tiền của chính mình. Tôi thật sự muốn kiện gia đình tôi. Tôi cũng muốn có thể chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới và nói về những gì họ đã làm với tôi thay vì giấu giếm bí mật để mang lại lợi ích cho tất cả họ".