Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước

Băng Châu

(Dân trí) - Siêu mẫu Minh Tú có vé máy bay về nước ngày 29/7 sắp tới. Cô chia sẻ, 4 tháng kẹt tại Bali là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời khi tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa…

Siêu mẫu Minh Tú khiến nhiều khán giả lo lắng khi cô bị kẹt tại Bali trong suốt 4 tháng qua vì dịch Covid-19. Mới đây, Minh Tú chia sẻ tin vui cô đã có vé máy bay cũng như tất cả những giấy tờ liên quan để có thể di chuyển từ Bali về Jakarta, chuẩn bị bay về Việt Nam vào 29/7 này.

Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước - 1

Trước khi về nước, siêu mẫu đã có dịp trải lòng cùng Dân trí về khoảng thời gian 4 tháng một mình sống tại Bali.

Tôi chỉ khóc vì nhớ gia đình và ba mẹ

Trong suốt thời gian kẹt lại ở Bali vì dịch Covid-19, những tâm trạng mà Minh Tú đã trải qua là gì?

Khoảng thời gian 4 tháng vừa rồi, tôi đã trải qua rất nhiều những cung bật cảm xúc khác nhau. Ngoài những lúc vui vẻ, tích cực, hạnh phúc và tập chấp nhận với hoàn cảnh hiện tại thì đâu đó vẫn có những lúc yếu lòng, nhớ nhà, nhớ ba mẹ và mọi người. 

Có bao giờ Minh Tú phải khóc vì lo lắng và sợ hãi không?

Tôi có khóc nhưng chỉ khóc do nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ ba mẹ, nhớ nghề thôi. Còn khóc vì lo lắng và sợ hãi thì chưa, vì đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xa nhà. 

Trước đó, tôi đã đi quay cho Asia’s Next top Model ở Singapore và Thái Lan suốt 3,5 tháng. Năm 2015, tôi còn đi New York và Singapore Fashion Week diễn show cũng tầm 3-4 tháng mới về. 

Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước - 2

Cô có một tinh thần lạc quan dù rơi vào hoàn cảnh một mình sống ở nơi xa lạ.

Chị đã phải xoay sở ra sao trong suốt thời gian qua để chờ ngày trở về nước?

Thật ra cuộc sống tại Bali nói riêng và Indonesia nói chung khá tương đồng với cuộc sống ở Việt Nam nên mọi thứ cũng khá dễ dàng. Mặt khác, do có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài trước đó nên cuộc sống của tôi cũng không đến mức khó khăn. Điều tôi cần làm là cố gắng tập quen với nếp sống ở Bali và người dân nơi đây, “nhập gia tùy tục” mà.

Một số ý kiến cho rằng chị “liều lĩnh” khi ra nước ngoài trong thời gian diễn ra dịch?

Chuyến đi này của tôi là vì công việc. Tôi có trách nhiệm phải hoàn thành công việc của mình khi được khách hàng tin tưởng. Chỉ do vô tình lại vào ngay mùa dịch bùng phát nên tôi bị kẹt lại ở Bali, chứ ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. 

Chị có thấy hối tiếc vì chuyến đi này khiến chị không thể về nước trong thời gian dài?

Đến thời điểm hiện tại, tôi cũng không mất mát điều gì để hối tiếc cả. Hơn hết, tôi còn nhận được lại quá nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ tất cả mọi người. Nếu không có sự cố lần này, tôi sẽ không biết được mọi người yêu thương mình đến như vậy (cười). 

Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước - 3

Siêu mẫu Minh Tú khoe ảnh gợi cảm với bikini trên trang cá nhân. 

Chị nhận được sự quan tâm và chia sẻ của khán giả như thế nào?

Thời điểm có thông tin ngày 29/7 sẽ có chuyến bay cứu trợ cho người dân Việt Nam đang bị kẹt lại ở Indonesia, tôi nhận được rất rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng không chỉ trong gia đình, anh chị em, bạn bè thân thiết mà còn cả những bạn khán giả quý mến mình.

Có những bạn hiện đang sống tại Cần Thơ còn nói khi về cần gì cứ nhắn các bạn. Tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mọi người. 

Kinh tế tôi vẫn ổn, không đến mức “phá sản”

Trong buổi họp fans, Võ Hoàng Yến tiết lộ Minh Tú “phá sản” vì những ngày không thể lao động khi bị kẹt ở Bali? Đây có phải là sự thật không?

Chắc đây chỉ là cách nói đùa cho vui của chị Yến (cười). Thật ra tình hình tài chính, kinh tế của tôi không đến mức “phá sản” đâu, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Như tôi từng chia sẻ, từ nhỏ tôi đã có lối sống tiết kiệm, hay dành dụm tiền để phòng khi bất trắc nên hiện tại lại vừa lúc cần dùng. 

Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước - 4

Minh Tú khẳng định cô vẫn ổn dù trong suốt thời gian 4 tháng không làm việc vì tính cô lo xa nên luôn có một khoản tiết kiệm để phòng thân.

Trải nghiệm quý giá nào chị nhận được sau chuyến đi nhớ đời này?

Khoảng thời gian qua, ngoài khó khăn, bất cập, có đôi lúc “mè nheo” vì nhớ nhà thì 4 tháng xa nhà này quả thật là khoảng thời gian đáng quý đối với Minh Tú. Tôi tự chăm sóc bản thân, tự làm mọi điều từ nấu ăn, giặt đồ đến chăm sóc nhà cửa… 

Tôi còn chiêm nghiệm được khá nhiều điều trong cuộc sống mà một trong những điều tâm đắc nhất đó chính là “bình tĩnh trước mọi biến cố”. Tôi rơi vào tình thế bị động hoàn toàn trong mọi chuyện, không thể quyết định được ngày về, giờ về, càng không chủ động được trong việc mua vé máy bay hay biết được khi nào mình mới có thể về đến Việt Nam. 

Khoảng thời gian đầu, tôi hoang mang, cứ rối hết cả lên, không làm được gì cả. Nhưng nhờ có gia đình, bạn bè và tất cả mọi người ở Việt Nam luôn luôn động viên và khuyên bảo. Tôi biết rằng, rơi vào tình trạng này là điều không ai muốn, so với việc cứ bù lu bù loa lên thì việc phải tập làm quen với nó mới là điều quan trọng hơn cả. 

Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước - 5

"Rất may vì có kha khá các vốn sống trong những lần đi diễn, đi quay tại nước ngoài dài hạn, tôi bắt đầu quen với cuộc sống tại Bali và bĩnh tĩnh hơn trước mọi biến động".

Cuộc sống người dân tại Bali bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch không?

Có chứ, bởi Bali là một đảo du lịch, phần lớn kinh tế của người dân Bali phụ thuộc tất cả vào du lịch. Nhưng hiện tại, do tình hình dịch bệnh tại nước này khá phức tạp nên chính phủ Indonesia vẫn chưa cho phép mở không phận để đón du khách nước ngoài trở lại nên cuộc sống của người dân tại nơi đây khá khó khăn. 

Người dân có giúp đỡ trong thời gian chị ở đó không?

Trong suốt 4 tháng ở tại Bali, tôi cảm nhận được người dân Bali nói riêng và người Indonesia nói chung rất nhiệt tình và tốt bụng. Biết tình trạng của mình bất khả kháng bị kẹt lại nên họ giúp đỡ tôi trong nhiều việc như: cập nhật tình hình dịch, giúp tôi tìm vé máy bay hay cho biết cơ quan y tế gần nơi ở. 

Minh Tú trải lòng về 4 tháng kẹt tại Bali trước khi về nước - 6

Minh Tú nhanh chóng thích nghi với cuộc sống một mình ở Bali, cô còn có nhiều bạn bè mới là người bản địa.

Về đến Việt Nam còn phải trải qua thời gian cách ly, chị có sốt ruột không?

Suốt 4 tháng nay, tôi chỉ mong đến ngày được về Việt Nam để tiến hành cách ly y tế chứ không sốt ruột. Cả 4 tháng qua đã đợi được thì chỉ còn có 14 ngày nữa mà thôi (cười). Hơn hết, tiến hành cách ly y tế là giúp bảo vệ sức khoẻ không chỉ cho mình mà còn cho người thân, bạn bè, những người xung quanh mình nữa. 

Việc đầu tiên khi về nước Minh Tú muốn làm nhất là gì?

Tôi muốn về nhà thăm ba mẹ và mọi người ngay. Sau đó, tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu trên chiếc nệm của mình. Tôi thèm cảm giác được về nhà, yên tâm không phải lo sợ bất cứ điều gì.

Tiếp theo đó, chắc là tôi sẽ đi ăn vài món Việt Nam để lấy lại năng lượng và thoả cơn thèm suốt 4 tháng qua.

Xin cảm ơn Minh Tú đã chia sẻ! Chúc chị về Việt Nam thuận lợi và sớm được sum họp cùng gia đình.