Minh Tiệp: “Chuyện của tôi và Can Đình Đình đã qua”

(Dân trí) - “Vì nhiều lý do mà tôi và Đình Đình phải chia tay. Tôi không muốn nhắc lại, hơn nữa, tôi vốn là người không thích đưa chuyện riêng tư lên báo chí”, đầu năm bất ngờ gặp Minh Tiệp đi lễ chùa, ngồi nghe anh tâm sự về tình yêu và cuộc sống.

“Tôi tự hào khi có tên trong danh sách đề cử cùng Tạ Đình Phong”

Cuối năm 2006, thông tin anh lọt vào danh sách 10 nam diễn viên được đề cử giải Trình diễn hay nhất của LHP Kim Kê - Trung Quốc cho phim “Hà Nội Hà Nội” đã gây xôn xao dư luận. Người ta nói rằng, đó chỉ là thông tin anh… bốc phét, rằng tính anh hay “nổ” thế thôi, chứ sự thật thì không đúng như vậy! Anh nói sao về điều này? 

Tôi xin nhắc lại chính xác, đó là LHP Kim Kê Bách Hoa - tức là liên hoan phim có sự tham gia của phim Trung Quốc và các phim nước ngoài. Phim Hà Nội, Hà Nội của Hãng phim Hội nhà văn và Trung Quốc hợp tác sản xuất, tuy không tham dự giải nhưng đã được bình chọn là một trong những bộ phim xuất sắc. Trong đó, tôi có tên trong danh sách đề cử dành cho diễn viên nam diễn xuất hay nhất trong phim Hà Nội, Hà Nội.

Tôi chưa bao giờ nói mình được giải, chưa bao giờ nói điều gì sai sự thật như nhiều bài báo đã đưa tin. Tôi đi cùng với chú Hà Phạm Phú - là Giám đốc Hãng phim Hội nhà văn, điều này chú Phú biết. Nếu không tin, bạn có thể hỏi thẳng chú Hà Phạm Phú! 

Nếu tôi nhớ không nhầm, trên một tờ báo ông Hà Phạm Phú cũng đã phủ nhận thông tin này, rằng anh không hề có tên trong danh sách 10 diễn viên nam được đề cử giải Kim Kê, anh giải thích như thế nào? 

Tôi có tên trong danh sách diễn viên nam được đề cử giải Kim Kê Bách Hoa. Ban đầu danh sách có khoảng 30 người, sau đó ban tổ chức rút xuống còn 10 người. Tôi nằm trong danh sách 30 người, thông tin này chính Can Đình Đình báo với tôi. Điều ấy tôi xin khẳng định! Tôi tin rằng, mình luôn đủ tỉnh táo để không phát ngôn bừa bãi, sai sự thật. Thời đại công nghệ thông tin, sự thật đi bằng tốc độ của gió, làm sao tôi có thể dựng chuyện để chuốc vạ vào thân?  

Tôi biết mình là ai, sức mình đến đâu. Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, tôi có đến 50% may mắn. Tôi không nuôi tham vọng viển vông, nhất là ở một liên hoan phim lớn số một Trung Quốc như Kim Kê Bách Hoa. Tôi vốn là một diễn viên không chuyên, không hề được đào tạo bài bản về diễn xuất, “nhan sắc” cũng chẳng có gì ghê gớm (cười), nên- với riêng mình - được lọt vào danh sách diễn viên nam được đề cử giải Trình diễn hay nhất tại liên hoan phim Kim Kê đã đủ vui, đủ tự hào!

Trong danh sách đề cử có rất nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Trung Quốc và điện ảnh khu vực. Sau này, tôi được biết giải thưởng đó là thuộc về nam diễn viên trẻ Tạ Đình Phong. Bản thân tôi, không thể tưởng tượng nổi một ngày tên của mình lại được “xếp hạng” trong một danh sách với Tạ Đình Phong! 

Minh Tiệp: “Chuyện của tôi và Can Đình Đình đã qua”  - 1

Minh Tiệp và Tạ Đình Phong tại LHP Kim Kê Bách Hoa

Và việc được “xếp hạng” cùng một danh sách với Tạ Đình Phong phải chăng đó là niềm tự hào lớn nhất của anh? 

Tự hào chứ! Nói thật, ngày xưa tôi suốt ngày đi thuê đĩa phim, đĩa ca nhạc của Tạ Đình Phong về xem. Tôi biết tiếng Tạ Đình Phong từ khi anh ấy còn là một ca sỹ. Đó là một diễn viên có lối diễn xuất tinh tế!  

Đến với LHP Kim Kê, tôi tự hào vì nhiều điều. Tôi tự hào khi khả năng diễn xuất của mình được đón nhận, tôi tự hào khi được trò chuyện, trao đổi nghề nghiệp với những diễn viên chuyên nghiệp như Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, tự hào khi được đi trên thảm đỏ và ký vào bảng tên những diễn viên được đề cử, tôi xúc động vì được họ coi mình như một đại diện đến từ điện ảnh Việt Nam.  

Riêng về những dư luận ồn ào xung quanh chuyện này, tôi chọn cách im lặng. Để thời gian sẽ trả lời tất cả.  

Cứ cho là báo chí chưa hiểu anh, nhưng với người trong nghề, nhiều đạo diễn cũng nói rằng anh… chảnh và thích đại ngôn. Anh nghĩ sao? 

Đúng là có một số đạo diễn phim truyền hình nói tôi chảnh, bởi vì gần đây tôi từ chối nhiều kịch bản phim truyền hình. Tôi nghĩ, trong nghiệp diễn “cái được” và “cái hay” ranh giới rất khác nhau, và khá mơ hồ. Cùng một vai diễn, có người khen diễn viên hết lời, có người chê bai hết nhẽ. Đó là do cách cảm nhận của mỗi người, và tôi muốn mình thuyết phục được số đông. 

Thời gian vừa rồi, có những ngày tôi bật TV lên thấy kênh nào cũng có mặt mình. Tôi sợ mình bị nhàm chán. Bởi vậy, thời gian này tôi nhận kịch bản ít hơn, chọn lọc hơn. Tôi muốn được khán giả chờ đợi. Lý do thứ hai, tôi muốn học tập thêm, tìm tòi thêm để lối diễn xuất của mình có chiều sâu hơn. Tôi muốn mình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải là một “phát thanh viên”.  

Về chuyện đại ngôn hay không, đó là do quan điểm của mỗi người. Không ai có thể sống được lòng tất cả mọi người. Bởi vậy, tôi chấp nhận thông tin, và không giải thích, thanh minh bất kỳ điều gì! 

Minh Tiệp: “Chuyện của tôi và Can Đình Đình đã qua”  - 2

Minh Tiệp và nữ diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng

“Chuyện của tôi và Đình Đình đã qua” 

Dạo này không thấy anh còn nhắc đến Can Đình Đình với những lời nồng nàn yêu thương như trước? 

Chuyện của chúng tôi đã qua và tôi không muốn nhắc lại nhiều. 

Lý do của sự tan vỡ nằm ở khoảng cách xa xôi về địa lý, hay đó chỉ là mối tình thoáng qua trong đời anh? 

Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này, đó là những điều quá riêng tư. 

Gần đây, mọi người lại hay bắt gặp anh với biên tập viên Thu Trang của chuyên mục Dự báo thời tiết sánh vai nhau đi lễ chùa. Đó có phải là câu chuyện tình yêu mới của anh? 

Câu này tôi cũng xin không trả lời. Tôi vốn là người không thích đưa chuyện riêng lên báo chí. 

Vậy mà, chuyện tình yêu giữa anh và Can Đình Đình lại khá… rùm beng trên báo chí. Nhiều người còn cho rằng, Minh Tiệp thích đánh bóng tên tuổi bằng scandal tình ái. Hay là, anh đã nhận ra “tuyên bố là sai lầm”? 

Chuyện của tôi và Can Đình Đình thì cả đoàn làm phim Hà Nội, Hà Nội biết. Một số phóng viên đến đoàn phim, nhìn thấy tôi khoác tay Đình Đình, cô ấy thì dựa vào vai tôi. Nhìn cái là mọi người biết ngay! Không giấu được. Khi phóng viên hỏi, chẳng nhẽ tôi lại phủ nhận ngay trước mặt Đình Đình? Cô ấy sẽ buồn. Bản thân tôi chưa bao giờ muốn đưa chuyện tình yêu của mình lên báo. 

Liệu có phải vì anh sợ mang tiếng đào hoa, lăng nhăng? 

Tôi muốn giữ cho bạn gái mình. Khi một cuộc tình tan vỡ, người đàn ông cùng lắm là chịu tiếng lăng nhăng, cũng chả sao. Nhưng cô gái thì lại khác, điều tiếng với phụ nữ bao giờ cũng cay nghiệt hơn với đàn ông. Hiện tại, đúng là tôi đang yêu, tôi cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì, nhưng cả tôi và bạn gái tôi đều cùng một quan điểm đó là: không bao giờ nói chuyện tình yêu tình yêu trên báo chí! 

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện khá thẳng thắn này! 

Hiền Hương