Marilyn Manson gọi điện cho người yêu 158 lần mỗi ngày

(Dân trí) - Lần đầu tiên sau khi chia tay bạn gái Evan Rachel Wood, rocker lập dị Marilyn Manson mới tâm sự với báo giới rằng sau khi bị người yêu “bỏ rơi”, anh vô cùng tuyệt vọng và từng gọi điện cho cô tới 158 lần mỗi ngày.

Evan Rachel Wood, 22 tuổi và Marilyn Manson, 40 tuổi “cặp kè” với nhau từ sau khi Marilyn Manson ly dị vợ là vũ nữ thoát y nổi tiếng Dita Von Teese. Sau 2 năm hẹn hò, hồi tháng 11/2008, Evan Rachel Wood thông báo với tạp chí People là cô và Marilyn Manson quyết định chia tay nhau.

 

Evan Rachel Wood nói: “Tôi yêu Marilyn, quãng thời gian bên anh ấy thật tuyệt nhưng giờ chúng tôi phải chia tay nhau để tập trung vào công việc”.
 
Marilyn Manson gọi điện cho người yêu 158 lần mỗi ngày - 1

Evan Rachel Wood và Marilyn Manson khi còn yêu nhau

 

Giờ đây, trả lời phỏng vấn tạp chí Spin, rocker Marilyn Manson mới tiết lộ, quãng thời gian sau khi bị người yêu “đá”, anh bị khủng hoảng nghiêm trọng và từng gọi điện cho Evan Rachel Wood 158 lần mỗi ngày.

 

Marilyn Manson nói: “Thời điểm Giáng Sinh năm 2008, tôi rất suy sụp, một phần cũng vì tôi không tâm sự với bất cứ ai trong gia đình. Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở khi phải chiến đấu với sự cô đơn, tôi cũng cảm thấy bị phản bội khi mình đặt niềm tin nhầm người…”
 
Marilyn Manson gọi điện cho người yêu 158 lần mỗi ngày - 2
 Marilyn Manson từng rất tuyệt vọng sau khi bị người yêu bỏ rơi
 

“Những việc tôi làm khi đó dường như là sai lầm, bởi khi ấy tôi quá tuyệt vọng. Tôi đã gọi điện cho cô ấy tới 158 lần mỗi ngày, tôi tự hành hạ bản thân mình nhưng cũng chẳng giải quyết được gì”.

 

Nỗi đau khổ của “kẻ thất tình” đã giúp Marilyn Manson hoàn tất nhanh chóng album mới của anh - The High End Of Low. Marilyn Manson khẳng định, album này sẽ cho Evan Rachel Wood thấy, cô đã “phá hủy” anh như thế nào.
 
Marilyn Manson gọi điện cho người yêu 158 lần mỗi ngày - 3
 Giờ anh gửi nỗi buồn vào album mới
 

“Tôi muốn cô ấy thấy, cô ấy đã làm tôi đau đớn như thế nào…những ngày đầu sau khi bị bỏ rơi, tôi luôn nghĩ tới cô ấy, tưởng tượng ra gương mặt của cô ấy, đôi khi tôi nhớ ra rằng, có người đã từng nói: “Em sẽ ở bên anh đến khi em chết” nhưng người đó lại bỏ rơi tôi nhanh chóng…Cũng phải thừa nhận, có những lúc tôi đã căm hận cô ấy...”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Spin