Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ về “người ấy”

(Dân trí) - “Tôi thích bàn tay anh ấy dày và rất ấm, khác hẳn ngón tay dài, xương xương của mình. Khi nắm tay, anh ấy nắm rất chặt, tôi thấy mình lặng đi trong hạnh phúc và sự che chở”, Hoa hậu chia sẻ mối tình đầy ngọt ngào với chàng trai người ngoại quốc.

Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ về “người ấy” - 1
Hoa hậu Mai Phương Thúy  lần đầu tiết lộ về bạn trai người ngoại quốc
 
Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao thời gian vừa rồi Hoa hậu Mai Phương Thúy không còn xuất hiện nhiều nữa? Thúy đang quá bận rộn với  tình yêu?

Thời gian vừa rồi là khoảng thời gian quý giá để tôi dành cho bản thân, gia đình và những người thân yêu sau một khoảng thời gian khá dài(hơn 3 năm) hoạt động xã hội và nghệ thuật. Hiện tại, Thúy khám phá ra được nhiều điều mới mẻ ở bản thân, ham học hỏi hơn và có nhiều cơ hội chăm sóc gia đình. Tình yêu cũng nhờ đó mà đâm hoa, kết trái.

Sau bộ phim đầu tay, Thuý “bỏ túi” thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm gì về công việc đóng phim? Diễn xuất đối với Thúy,  thú vị hay là quá vất vả?

Nghề đóng phim là một nghề cao quý giống như bao nghề khác trong xã hội. Khi đóng phim, tôi được dịp trải nghiệm và học cách diễn đạt bằng ngôn ngữ của cảm xúc, của số phận nên từ đó hiểu ra rằng trong cuộc sống điều đáng sợ nhất là một ngày nào đó mình trở nên vô cảm với những gì xảy ra xung quanh.

Đoàn làm phim là một xã hội thu nhỏ, vui có, buồn có. Tôi cũng nếm trải đủ nhiều để “tiết kiệm” cảm xúc, để dành đến khi “diễn” mới gửi gắm trong từng ánh mắt, câu thoại. Thời gian đầu, tôi phải quay đi quay lại rất nhiều lần vì chưa quen, nói nhanh, sai góc máy…,đến gần cuối phim thì cảnh nào dù khó mấy cũng một, hai đúp là xong.

Tôi yêu điện ảnh và đóng phim cho mình cái nhìn và góc tiếp cận bao quát hơn là làm khán giả. Thật thú vị khi khi lên phim mọi việc dường như diễn ra rất tự nhiên, không ai thấy bàn tay của đạo diễn, diễn viên, đạo cụ, phục trang, ánh sáng….Nhưng trên trường quay, dù đang ở phân đoạn cao trào, xúc động như khi tôi ôm con khóc trong mưa trước chùa: tôi khóc cứ khóc, ở ngoài tổ quay vẫn phóng loa dọn dẹp hiện trường, đạo diễn thì điều khiển máy phun nước, phục trang, ánh sáng, chạy qua chạy lại chỉnh sửa…Nếu không tập trung thì mình rất dễ mất cảm xúc cho cảnh “vốn chỉ có một mình” này.
 
Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ về “người ấy” - 2
...Sau chuyến thăm nhà Moet Hennessy ở  Cognac, Pháp

Tuyên bố “Âm tính” là bộ phim đầu tiên và duy nhất mình tham gia, vậy còn kế hoạch phát hành album “khoe” giọng hát của Thúy  thì sao? Lên kế hoạch đã lâu mà giờ  vẫn chỉ là…kế hoạch?

Ca hát cũng là đam mê của mình, khi vui tôi rất hay nghêu ngao hát, khi buồn thì thì thầm hát một mình…Thỉnh thoảng muốn chọc ghẹo bạn bè, tôi hay hát những bài hát họ thích bằng một giọng “ngang phè” để họ cười phá lên.

Thực ra, tôi có thu âm một số ca khúc từ mấy năm trước, đến nửa chừng thì  hứng thú không còn nên đành gác lại. Dạo này, tôi mới phát hiện ra mình đam mê thời trang và khiêu vũ, nên thời gian rảnh thường tập trung phát triển hai sở thích này.

Nghĩa là sắp tới Thúy vẫn chưa có dự án nghệ thuật bất ngờ nào dành cho khán giả?

Không có thì nói e mọi người thất vọng, nhưng có mà chia sẻ sớm quá thì mất hết cả bất ngờ. Chắc chắn là sau quãng thời gian nghỉ ngơi (cũng gần 1 năm rồi), tôi rất muốn có thể đẩy mạnh hơn công tác xã hội của mình. Trong năm vừa rồi, tôi  phải nhường sân cho việc học.

Tôi đang học để sau này có thể trở thành doanh nhân, tự cung cấp “vốn” cho hoạt động từ thiện của mình. Tuy nhiên doanh nhân thì vẫn có thể yêu thích và thử sức với văn hóa văn nghệ, phải không?
 
Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ về “người ấy” - 3
Thúy không sợ vai diễn trên phim làm ảnh hưởng đến hình ảnh Hoa hậu

Vẫn biết là Thúy nhận lời “Âm tính” vì “nội dung quá nhân văn và cảm động”, tuy nhiên có lúc nào nhìn lại, bạn chạnh lòng vì  phản ứng ngược: với  những cảnh vật vã  lên cơn nghiện xấu xí trên phim sẽ “làm xấu” đi hình ảnh của một Hoa hậu?

Đời thường, tôi ít khi nghĩ mình là hoa hậu, vì xét cho cùng trong cuộc sống, nhiều cô gái “đẹp lung linh” hơn hoa hậu nhiều. Khi vào vai, tôi chấp nhận hóa trang xấu đi để thể hiện nhân vật sao cho thật nhất, đời nhất. Có khi phải cạo lông mày, khi thì đánh phấn trắng xóa, khi thì bôi đen, khi thì chấm chấm loang lổ, qua đấy mới thấy “trang điểm” và “hóa trang” hóa ra chỉ giống nhau ở “cái thùng đựng đồ make up”.

Sau khi phim ra, nhiều người ngạc nhiên: “Hoa hậu mà có thể xấu đến thế cơ à?”. Tôi thì cười tủm tỉm: “Hoa hậu đẹp là thường rồi, xấu xí thì mới lạ, mới độc đáo chứ!!!” (Cười)

Bạn trai Thuý có quan tâm tới vai diễn và dư luận xung quanh vai diễn này của Thúy?

Anh ấy quá bận nên không xem phim của người yêu. Có vẻ như anh chàng không quan tâm lắm đến phim ảnh, chỉ thấy hay hỏi han chuyện tôi học hành ra sao và luôn nhắc phải giữ sức khỏe.
 
Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ về “người ấy” - 4
Thúy thổ lộ, người đàn ông này đem đến cho mình niềm hạnh phúc và sự che chở

Cho đến thời điểm này, nhiều người vẫn bất ngờ trước tiết lộ “đã có người yêu” của Thúy. Chàng trai người ngoại quốc ngoài chiều cao 1,86m, làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thích… cãi nhau thì còn điều gì để hấp dẫn nàng Hoa hậu?

Bí mật! (Cười) Bình thường thì người ta sẽ nói yêu là vì “đồng điệu trong tâm hồn, tính cách”, rồi thì “quan tâm, sẻ chia, vị tha, chung thủy” đúng không. Điều này thì hiển nhiên tình yêu nào cũng có.

Tôi chỉ thêm vào là có khi người ta yêu nhau vì những cái thật nhỏ nhặt. Tôi thích bàn tay anh ấy dày và rất ấm, khác hẳn ngón tay dài, xương xương của mình. Khi nắm tay, anh ấy nắm rất chặt , tôi thấy mình lặng đi trong hạnh phúc và sự che chở.

Mà người yêu tôi sắp nhập quốc tịch Việt Nam rồi nên không còn là “ngoại quốc” nữa đâu nhé.
 
Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ về “người ấy” - 5
Thúy rất thích trẻ con. Người đẹp thổ lộ mong muốn sinh hai đứa con sau khi kết hôn (Ảnh: NV cung cấp)

Gần đây, Thuý thổ lộ rằng hai năm nữa sẽ lấy chồng? Thúy nhận ra mình không thể sống thiếu bờ vai của một người đàn ông, được cảm nhận hết không khí gia đình và những đứa trẻ? Thuý đã nghĩ đến chuyện kết hôn với người đàn ông có bàn tay “dày và ấm”?

(Im lặng)

Nếu có thể tiết lộ, sau khi lập gia đình Thuý thích có bao nhiêu đứa con?

Tôi muốn có hai đứa con, con trai đầu lòng và con gái út. Hai anh em sẽ chơi với nhau. Bé trai sẽ nam tính, ga lăng vì chăm sóc em gái từ nhỏ. Và bé gái có anh trai cũng sẽ nữ tính hơn những bé gái khác. Tôi sẽ đưa các con cùng mình đi khắp nơi trên thế giới.

Nguyễn Hằng