Mai Khôi - Người đàn bà gợi cảm với giọng hát sexy
Một mình lặn lội vào Sài Gòn và "tự thân vận động" trên con đường âm nhạc đầy cạnh tranh, Mai Khôi cảm thấy thật nhiều khó khăn nhưng cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp. Từ một ca sĩ hát bè, cô tách ra đi diễn solo.
Chắt chiu tiền làm một CD và tự mình đi bán, tiếp tục thực hiện ước mơ. Mai Khôi những ngày này tạm rời sân khấu để chuẩn bị cho những kế hoạch mới, làm nhạc do mình sáng tác. Chuyện có dễ không với ca sĩ trẻ như Khôi?
Mai Khôi sắp xuất hiện trong album mới với toàn bộ ca khúc do cô sáng tác. Chuyện này nghe không dễ chút nào, vì Khôi bỏ nửa chừng Nhạc viện và vẫn còn rất trẻ. Nhưng cô tự tin cho biết là đã tập tành sáng tác và có tác phẩm từ năm còn học lớp 10 ở Cam Ranh. Học đàn từ năm 4 tuổi, bố là thầy giáo dạy đàn ở nhà, Khôi nhanh chóng tiếp cận với âm nhạc nên hồi đó không chỉ viết lời mà còn biết ký xướng âm.
Có bài hát bây giờ hát lại vẫn thấy hay, viết về thầy cô, bạn bè và tình yêu. Mai Khôi yêu sớm, tình yêu tuổi học trò mang đến cho cô những cảm xúc để viết. Một bài không tên (bây giờ đang nghĩ một cái tên) viết năm cấp 3, Khôi sẽ hát trong album sắp phát hành. Cô tâm sự, mỗi khi có tình yêu là hưng phấn và làm được nhiều việc, lúc này cô đang yêu nên sung sức và viết rất khoẻ.
Từ ngày vào Sài Gòn, vất vả chạy show kiếm tiền sống hàng ngày, cảm xúc của cô chết dần. Khôi nghĩ có lẽ mình không bao giờ viết được nữa. Cơm áo gạo tiền "đè" hết chữ nghĩa. Rồi có một lần gặp nhạc sĩ Đức Huy, anh khuyên Khôi thử viết vài bài, có gì không ổn sẽ chữa lại cho. Nguồn động viên quá tích cực, cô muốn từ chối cũng không xong. Thế là đặt bút viết Đêm, Mong chờ theo âm hưởng của pop, jazz. Khôi biết mình hợp với cung điệu trầm buồn, nhẹ nhàng và không đắn đo khi làm việc đó dẫu chỉ mới hai mươi tuổi đầu.
Kể chuyện đi bán đĩa, cứ tưởng Mai Khôi đùa cho vui, nhưng hoá ra cô nói thật. Một ca sĩ trẻ không đi chào CD tận tay người mua, liệu có mấy người tìm đến mình? Khôi chẳng có gì để ngại ngần, cô vẫn hồn nhiên đi hát và mang theo CD tiếp thị. Phát hành bốn nghìn đĩa, bán khắp nơi cũng được hơn phân nửa. Ca sĩ trẻ mà, những ngày như thế cũng thành kỷ niệm vui và còn có thể thu lại vốn bỏ ra
Mai Khôi tạm rời sân khấu trong vòng 4 tháng để chuẩn bị cho 3 kế hoạch mới: một album nhạc Đức Huy, những sáng tác của cô và một CD nhạc Trịnh Công Sơn. Cô dành nhiều thời gian có việc học đàn guitar cùng nhạc sĩ Đức Huy. Học thêm những thủ thuật sáng tác và tìm kiếm những con đường mới để thay đổi hình ảnh của mình trong thời gian sắp tới. Mai Khôi sẽ xuất hiện với cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát.
Không phải đi diễn về khuya hàng đêm, thỉnh thoảng cô tham gia những chương trình từ thiện. Mai Khôi khoe, “Em mập thêm vài ký, có tình yêu làm gì cũng hiệu quả, chị ạ!" Khôi biết yêu từ năm 10 tuổi ("Quá sớm nhỉ?") nhưng hồi xưa chỉ là trò chọc ghẹo trẻ con thôi, mãi đến giờ mới cắt nghĩa được.
Khôi có biệt danh “Người đàn bà gợi cảm với giọng hát sexy” và điều này sẽ khẳng định đậm nét trong bộ trang phục do chính tay Khôi thiết kế. Cô tự nhận, "Từ trước tới giờ, mình ăn mặc rất chi là lộn xộn, có gì mặc đó, chưa tạo gu riêng. Giọng hát gợi tình đi với chiếc váy dài kiểu gipsy, ôm đàn guitar, vậy cũng đủ khiến hai tai nghe… nóng bừng bừng", Mai Khôi nửa đùa nửa thật nói về mình trong những ngày tới. Khôi đặt nhiều hy vọng sau Khôi - Vươn tay để chạm đến những yêu thương vol.1 thì vol.2 và sau đó nữa, cô sẽ chạm được tới cõi yêu thương nơi trái tim thính giả.
Theo Giaidieuxanh