Lời sám hối muộn mằn của Paris Hilton

(Dân trí) - Ngày hôm qua (21/6), Paris Hilton đã có buổi nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại từ trại giam dành cho nữ ở Lynwoods với Ryan Seacrest của kênh truyền hình E! News.

Những ngày tháng chỉ có một chiếc gối để ngủ, một mảnh chăn nhỏ để che thân và những đồ ăn nhạt nhẽo trong trại giam ở Lywoods, đã khiến cho người đẹp tóc vàng này hiểu được ý nghĩ của hai chữ “tự do” và những tiện nghi mà cô nàng được hưởng từ trước tới nay.

 

Cũng trong lần phỏng vấn này, Paris Hilton cũng có cái nhìn tích cực hơn về sự nổi tiếng. Cô tâm sự: “Tôi đã nhận ra rằng, các phương tiện truyền thông đã lợi dụng tôi quá nhiều để bôi nhọ, đưa tin lá cải, và kiếm bộn tiền. Thú thực, tôi đã quá ngán ngẩm với những thứ đó. Tôi muốn sử dụng tên tuổi và danh tiếng của mình vào những mục đích tốt đẹp hơn”.

 

Nhắc tới những ưu đãi đặc biệt mà cô được nhận khi ở trong trung tâm y tế Twin Towers cũng như trại giam dành cho nữ ở Lynwoods, Paris Hilton khẳng định, cô nàng không có may mắn đến vậy.

 

Lời sám hối muộn mằn của Paris Hilton - 1

Khuôn mặt khốn khổ của Paris Hilton

khi bị tuyên án 45 ngày hồi đầu tháng 5/2007. 

 

Paris kể lại: “Bạn biết không, khi tôi tới phòng thăm tù nhân để gặp bố tôi vào đúng dịp Ngày lễ của cha. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm bố tôi một cái thật chặt để nói với ông rằng, tôi yêu ông nhiều thế nào. Nhưng họ đã không để tôi làm điều đó. Như vậy mà là ưu đãi đặc biệt sao?”.

 

Một lần nữa, Paris Hilton lại nhắc tới các fan hâm mộ và những bức thư tình cảm, đầy tính động viên mà cô nhận được từng ngày. “Ngày nào tôi cũng dành thời gian để đọc chúng và tôi đã khóc. Tôi khóc vì cảm động và sung sướng. Nếu không có những bức thư của các bạn, tôi sẽ buồn tới chết mất”.

 

Một lần nữa, chính miệng Paris Hilton đã cầu xin các phương tiện truyền thông hãy để cô và những người thân của cô được yên. “Tôi không phải là một tên tội phạm, tôi không nguy hiểm. Vì thế, hãy để cho tôi được yên và cảm thấy thanh thản”.

 

Lời sám hối muộn mằn của Paris Hilton - 2

Sau khi ra tù, Paris Hilton sẽ sống

ngoan ngoãn và tránh xa những tai tiếng?

 

Cũng trong buổi trò chuyện ngắn ngủi bằng điện thoại này, cô nàng đình đám của Hollywood cũng tiết lộ những dự định của mình khi được ra trại vào ngào 25/6 tới: “Lúc này, tôi đang đếm từng ngày để được gặp lại gia đình và người thân, được thưởng thức những bữa ăn tại chính ngôi nhà thân yêu, được ngủ ngon trên chiếc giường yêu quý. Đó là những thứ mà tôi luôn có và chẳng bao giờ phải lo lắng. Nhưng giờ đây, sau khó khăn này, tôi đã nhận ra giá trị to lớn của chúng”.

 

Trong một trang mới của cuộc đời, Paris Hilton tiết lộ: “Quả thực cuộc sống lúc này rất khó khăn nhưng tôi đã mạnh mẽ lên từng ngày rồi đấy”.

 

Mi Vân

Theo People

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù