Liveshow Chế Linh lần hai nợ 90 triệu đồng tiền tác quyền

(Dân trí) - Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại buổi họp báo chiều ngày 15/11 cho biết, đến thời điểm này, đêm nhạc Chế Linh lần hai vẫn nợ 90 triệu đồng tiền bản quyền tác giả và đơn vị tổ chức đã để xảy ra nhiều sai phạm…

Chiều ngày 15/11, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) do nhạc sĩ Phó Đức Phương phụ trách đã tổ chức cuộc họp báo công bố đêm nhạc Chế Linh biểu diễn vào ngày 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chưa trả tiền tác quyền cho các tác giả mà Trung tâm được ủy thác bảo hộ.
 

Liveshow Chế Linh lần hai nợ 90 triệu đồng tiền tác quyền - 1

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Đêm nhạc được cấp phép vào ngày 12/11 do Nhà hát Ca múa Dân gian Việt Bắc đứng ra tổ chức. Trước đó, đêm nhạc đầu tiên của liveshow Chế Linh diễn ra ngày 21/10 do công ty Giải trí Bích Ngọc tổ chức cũng bị cho là chưa trả đầy đủ tiền tác quyền.

Ngay sau khi có thông tin đêm nhạc Chế Linh diễn ra ngày 12/11 được “sang nhượng” cho đơn vị tổ chức là Nhà hát Ca múa Dân gian Việt Bắc, phía VCPMC đã gửi công văn, điện thoại tới giám đốc Nông Xuân Ái yêu cầu tới thực hiện vấn đề bản quyền tác giả âm nhạc.  

Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, theo quy định của Bộ VH,TT&DL, mỗi show diễn phải dành 15-21% tổng doanh thu để trả cho thành phần sáng tạo gồm các tác giả, nhạc sĩ phối khí và thậm chí là tác giả kịch bản, biên đạo múa. VCPMC chỉ thu tác quyền nhạc sĩ ở mức 5% trong số 75% tổng doanh thu. Khi chương trình liveshow Chế Linh diễn ra, VCPMC đã đề nghị người quản lý của Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc trả 5% của 50% số tiền bán vé.

Tuy nhiên, phía đơn vị tổ chức khăng khăng chỉ đưa ra mức giá 300 ngàn đồng/bài.

“Tôi bảo chỉ tính 5% doanh thu của 50% số ghế trong chương trình thôi nhưng họ nói cùng lắm chỉ trả 300 ngàn đồng/bài. Tôi tính 10 bài còn nửa còn lại là những ca khúc của Chế Linh, vậy với mức 300 ngàn đồng/bài thì số tiền tác quyền đơn vị phải trả vỏn vẹn có 3 triệu đồng, tương đương giá một cái vé vip. Và cho đến thời điểm này, số tiền 3 triệu đồng cũng chưa được trả”, nhạc sĩ Phó Đức Phương bức xúc.

Theo cách tính của VCPMC, tính mức “hữu nghị” nhất thì hiện tại phía đơn vị tổ chức đêm nhạc Chế Linh lần hai vẫn còn nợ VCPMC khoảng 90 triệu đồng.

Trả lời báo chí về vấn đề tiền tác quyền trong đêm nhạc Chế Linh lần hai diễn ra ngày 12/11 tại Hà Nội, ông Nông Xuân Ái, giám đốc Nhà hát Ca múa Dân gian Việt Bắc cho rằng cách tính dựa trên tổng doanh thu của chương trình là không hợp lý, bởi mỗi địa điểm diễn khác nhau, đơn vị tổ chức phải bỏ ra mức chi phí khác nhau. Ông Nông Xuân Ái cũng không đồng tình với cách tính 4 triệu/bài của VCPMC sau khi hai bên không thỏa thuận được cách tính theo phần trăm tiền bán vé.

Khi phóng viên liên lạc trực tiếp với ông Nông Xuân Ái, ông cho biết đang tham dự Festival Trà ở Thái Nguyên nên có sao nhãng vấn đề này. Ông Nông Xuân Ái phân trần, Nhà hát Ca múa Dân gian Việt Bắc chỉ có trách nhiệm trong các việc liên quan đến thủ tục cấp phép, nội dung biểu diễn… , những vấn đề khác thuộc trách nhiệm của đơn vị cùng phối hợp tổ chức - công ty TNHH Giải trí Quyên Gia Bình.

“Chúng tôi được Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu phối hợp với Công ty TNHH Giải trí Quyên Gia Bình để tổ chức “liveshow Chế Linh” ngày 12/11. Tuy nhiên, Nhà hát đã làm hợp đồng rõ ràng với Công ty TNHH Quyên Gia Bình về các quyền hạn và trách nhiệm mỗi bên”, ông Nông Xuân Ái khẳng định.
 
Liveshow Chế Linh lần hai nợ 90 triệu đồng tiền tác quyền - 2
Đêm liveshow Chế Linh diễn ra ngày 12/11 nhận được nhiều tình cảm của khán giả

Được biết, trước đó đơn vị tổ chức đêm đầu tiên của liveshow Chế Linh tại Hà Nội đã để xảy ra những sai phạm, dẫn đến nhiều thông tin lùm xùm trên báo chí. Tuy nhiên, đêm diễn thứ hai của Chế Linh vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả hâm mộ. Khán phòng Trung tâm hội nghị Quốc gia kín chỗ và tiếng hát của người nghệ sĩ ngấp nghé tuổi 70 vẫn lay động lòng người.

“Việc liveshow tiếp tục được diễn ra với tôi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó thể hiện sự đón chào, cùng sự mở lòng của khán giả đối với tôi và các nghệ sĩ. Đây sẽ là động lực để tôi cống hiến nhiều hơn nữa cho những người yêu mến mình.

Xin cảm ơn những bằng hữu tại quê nhà cũng như tại các quốc gia khác, đã bỏ nhiều thì giờ quý báu để đến tham dự và chung vui trong chuyến lưu diễn xuyên Việt lần này của chúng tôi. Ôi, cảm động thay những tình cảm thắm thiết của quí vị. Xin cảm ơn ban tổ chức, ban nhạc và các ca sĩ, nghệ sĩ đã chung sức trong các các buổi trình diễn vừa qua…”, Chế Linh xúc động gửi lời tri ân tới khán giả sau đêm diễn thành công.

Nguyễn Hằng