Linh Nga sợ bị đồng tiền làm lu mờ ước mơ

20 tuổi, Đặng Linh Nga tự tin trên con đường nghệ thuật. Khuôn mặt đẹp trong sáng, thân hình không thua người mẫu, hình ảnh Linh Nga xuất hiện trên các trang báo, tạp chí như một "model" chuyên nghiệp. Thế nhưng Linh Nga luôn khẳng định mình chỉ là dân "pro" của nghệ thuật múa.

Về nước gần một tháng, chị không chỉ xuất hiện như diễn viên múa tài năng ở Giai điệu mùa thu 2006 mà còn "lấn sang sân" người mẫu và biên đạo múa. Điều gì thu hút chị vậy?

Đúng là mỗi lần về nước tôi nhận được nhiều lời mời làm mẫu, chụp ảnh bìa, nhưng tôi chỉ nhận lời khi có thời gian. Vậy mà cũng có lời đồn Linh Nga kiêm thêm nghề người mẫu. Gần đây, tôi lại bị nhầm lẫn nhiều lần với diễn viên điện ảnh Linh Nga vì trùng tên và cùng là diễn viên múa.

Thậm chí, trên một tờ báo viết Linh Nga sắp tham gia một bộ phim ở Hà Nội và minh họa bằng hình tôi. Tôi rất sợ từ "kiêm". Tôi chỉ muốn được đúng với cái tên "diễn viên múa Linh Nga". 

Còn chức danh "biên đạo múa" các bài Vào đời, Khoảng cách, Nàng tiên cá... là tạm gọi thế vì tôi phải gánh vác giúp ba mẹ khối lượng công việc quá nhiều, chuẩn bị cho đêm Lung linh nghệ thuật múa Giai điệu mùa thu 2006 vừa qua. Phải học đến nửa đời người mới mong thành biên đạo múa thật sự. 

Nhưng nếu có người thực sự muốn mời chị trở thành diễn viên hay người mẫu thì sao?

Từ trước đến giờ, tôi chỉ nhận được lời mời đóng phim từ đạo diễn Đỗ Phú Hải tham gia Lục Vân Tiên, nhưng tôi phải từ chối vì lịch học căng thẳng bên Trung Quốc. Hiện tại tôi phải tập trung học nên cũng đành chia tay với một vài lời mời. Tôi sẽ là diễn viên nếu bộ phim đó nói về ngành múa, về cuộc đời của diễn viên múa chẳng hạn.

Sinh ra trong một gia đình toàn múa chuyên nghiệp, bỏ ra hơn 10 năm du học nước ngoài thì không vì bất cứ lý do gì khiến tôi chạy theo lĩnh vực nghệ thuật khác.

Chị cảm thấy thế nào khi môi trường dành cho nghệ thuật múa trong nước không nhiều "sân" để nghệ sĩ trẻ "tung hoành"?

Tôi nghĩ ngược lại đấy chứ. Lần nào về nước tôi cũng đều có nhiều chương trình. Gần đây, khán giả Việt Nam đã chịu bỏ tiền đi xem nghệ sĩ múa biểu diễn. Chỉ riêng đoàn múa Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen ở TP HCM và nhóm múa Ngôi Sao Nhỏ của ba mẹ tôi, khối lượng công việc đã rất nhiều nên không thiếu "sân" tung hoành đâu.  

Gần một tháng qua, chị góp mặt trong 9 đêm diễn truyền hình trực tiếp. Điều đó có quá sức với một nghệ sĩ trẻ?

Đây là một mùa hè cực kỳ có ý nghĩa với tôi: Được xuất hiện nhiều trước khán giả trong nước và thấm thía cái vất vả của nghề múa. Sau mỗi đêm diễn, cả người tôi đau nhức từ đầu đến chân, đôi khi bị bong gân nhưng phải quên đi để thể hiện những bài múa được dàn dựng công phu. Nghe có vẻ quá sức, nhưng tôi đã chuẩn bị cho mình sức khỏe tốt và những kỹ thuật cần thiết.

Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy Linh Nga thường chỉ thướt tha áo dài, áo tứ thân thì vừa rồi xuất hiện nóng bỏng, mãnh liệt trong bài múa "Khoảng cách". Chị muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người ra sao?

Tại sao nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật khác luôn có ý thức làm mới còn nghệ sĩ múa thì không? Tôi không thay đổi hình ảnh của mình, mà chỉ muốn thể hiện sự trưởng thành và tạo nên sự đa dạng trong sáng tạo hình thể, ngôn ngữ múa.  

Kế hoạch trong tương lai của chị là gì?

Ngày 26/8 tôi sẽ sang biểu diễn giao lưu văn hóa tại Campuchia cùng nhà thiết kế Vũ Việt Chung và nhiều anh chị khác nhân dịp quốc khánh 2/9.  

Chỉ 2 năm nữa tôi sẽ hoàn tất việc học tại Học viện Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi đang nuôi ý tưởng là đúng 8h ngày 8/8/2008 sẽ tổ chức một "live show múa" (tạm gọi như thế nhé) của riêng mình. Đó là món quà tôi dành tặng cho ba mẹ, lời tri ân với quê hương và để giải đáp nhiều thắc mắc: "Chỉ là múa thôi, học gì tới 10 năm vậy?".

Đang ở lứa tuổi đẹp nhất, chị hình dung "một nửa yêu thương" của mình như thế nào?

Tôi chưa có hình dung gì rõ ràng, nhưng không thích yêu người cùng nghề lắm. Tôi thích khi mệt nhoài trên sàn múa, "người ấy" sẽ xuýt xoa thương mình vì cái sự vất vả. Chứ nếu cùng nghề thì họ cũng tập luyện như mình thôi (cười).

Thỉnh thoảng, tôi đi uống nước với ca sĩ Lê Hiếu thì bị đồn "có gì" với Hiếu, đi chơi với anh Tuấn Hưng cũng có báo đề cập đến. Báo ra, hai anh em đọc rồi chỉ biết cười chứ cũng chẳng thanh minh. Theo tôi, tình yêu đẹp, trọn vẹn là tình yêu đến đúng lúc. Hiện tại tôi chưa thể nghĩ đến chuyện yêu ai. Yêu bây giờ là quá phí thời gian, công sức học tập.

Rất mạnh mẽ, tự tin trong chuyên môn, còn ngoài đời chị là người như thế nào?

Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát, hay tủi thân. Còn hiện tại tôi là người đơn giản, sợ nhất là bị đồng tiền làm lu mờ những ước mơ của mình. Không ai hiểu tôi bằng bố mẹ, nếu bố mẹ không "vất" tôi đi du học từ bé thì chẳng bao giờ tôi có được sự tự tin như hôm nay. 

Theo Anh Vân
Vnexpress