Linh Miu: “Mỗi khi yêu ai, tôi cứ ở riết bên nhà người ta… không về”

(Dân trí) - Thời gian qua, nữ diễn viên kiêm ca sĩ trẻ này gây ồn ào với chuyện tình cùng diễn viên Hữu Công. Cả hai đã có những lời tố qua lại khiến giới trong nghề cũng phải “đau đầu”. Mới đây, Linh Miu đã lên tiếng “tất tần tật” về chuyện tình yêu lẫn chuyện bị gạ tình.

Bạn đã từng đóng phim rồi ra sản phẩm âm nhạc nhưng cho đến nay vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt. Phải chăng việc lựa chọn ca hát là sai lầm?

Thật sự tôi không muốn đi sâu vào con đường ca hát. Tính hơi bốc đồng, hay làm việc theo cảm tính, thích cái gì là làm cái đó… vì thế có những việc tôi làm cũng không suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiếm được tiền từ ca hát. Phải thú thật là giọng của tôi hơi yếu nên tôi chỉ muốn gây ấn tượng nhiều ở mặt hình ảnh. Còn về lâu dài, tôi vẫn muốn làm diễn viên hơn.

Linh Miu trong ngày ra mắt MV Dại khờ.
Linh Miu trong ngày ra mắt MV Dại khờ.

Nghĩa là bạn chỉ muốn dựa vào hình ảnh gợi cảm của một “hot girl” để nổi tiếng chứ không phải hoạt động nghệ thuật vì đam mê?

Tôi thích theo đuổi con đường “sexy” vì đấy là lối riêng của tôi. Tôi cũng muốn những sản phẩm sau này của mình vẫn theo hướng sexy nhưng sẽ nghệ thuật và sang trọng hơn. Tôi sẽ dần hạn chế những phần mà mọi người cho là lố. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những sản phẩm trước vì không phải sản phẩm nào của tôi cũng sexy hết. Nếu có những bộ phim có kịch bản thú vị mà mời tôi đóng các vai trẻ con, ô sin, các nhân vật xấu xí… tôi vẫn đóng.

Nghiêm túc mà nói, sau quãng thời gian dấn thân showbiz, bạn thấy mình trưởng thành như thế nào?

Tôi thấy mình chưa trưởng thành được cái gì luôn (cười). Tại tính vẫn bốc đồng, nghĩ gì nói nấy. Từ khi vào nghệ thuật đến giờ, cái tôi đạt được chính là bình tĩnh trước những lời chửi bới hoặc những bình luận tiêu cực của dư luận. Cái mà tôi chưa thể khắc phục được đó là lặng yên trước những cái sẽ đến với mình. Trước các scandal tôi vẫn bị rồ lên, không kiểm soát được và không biết cách ứng xử với những scandal ấy như thế nào. Tôi vẫn ruột để ngoài da quá. Tôi sẽ vẫn phải học hỏi thêm để kiềm chế cái đó.

Bạn nói gì về những ồn ào với Hữu Công – bạn trai cũ trong những ngày mới đây?

Đây chính là câu chuyện làm tôi luôn nóng nảy và bực bội mấy ngày qua. Thú thật, sau khi chia tay, mẹ tôi ép tôi quay trở lại với Công nhưng tôi không muốn. Chia tay một thời gian khá lâu rồi nhưng mẹ tôi luôn nung nấu ý định mời Công đi Hàn Quốc với ba mẹ con tôi đề hàn gắn cho chúng tôi.

Đỉnh điểm là việc mẹ tôi đến dự đám cưới của Công mới đây. Thực ra, nếu mối quan hệ bình thường với những con người bình thường thì chuyện đó không có gì đáng để ồn ào cả. Nhưng đây là câu chuyện của những người không hề bình thường và tôi không muốn câu chuyện này phức tạp hơn khi báo chí biết đến.

Vậy chuyện người cũ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bạn trong quá trình hai người yêu nhau được “đào xới” lên mới đây thì sao?

Đúng là khi hai đứa còn yêu nhau, có những lúc mâu thuẫn, cả hai lao vào đánh nhau. Bên kia dùng tay chân với tôi, tôi cũng không phải vừa, phản ứng lại kịch liệt. Có lần tôi đang ngồi trên giường thì người ta lao lên người tôi, đánh tôi như đánh một thằng đàn ông.

Linh Miu và Hữu Công thời còn mặn nồng.
Linh Miu và Hữu Công thời còn mặn nồng.

Thường khi có một mâu thuẫn nào đó đều do lỗi của cả hai bên. Tôi không muốn đổ lỗi hoàn toàn cho Công bởi tôi cũng có lỗi. Nhưng tôi nghĩ, khi có chuyện như thế, người con trai nên nhịn đi một chút. Người con gái có nói nhiều một chút thì nói xong người ta cũng sẽ tự xuôi.

Có phải vì thế mà hai người mới chia tay?

Lúc công việc của Công đi lên, Công đã không còn quan tâm tôi như trước nữa. Lúc nào cũng chỉ dính lấy cái điện thoại. Đi ăn với bạn bè hoặc đi đâu cũng chỉ có điện thoại. Công cũng luôn muốn dìm tôi xuống, có thể vì sợ người yêu nổi quá sẽ mất người yêu. Công cũng có những ích kỷ trong công việc nữa.

Chúng tôi chia tay bình yên lắm. Thường khi yêu ai, tôi cứ ở riết bên nhà người ta. Đợt đó là dịp gần tết, tôi về nhà và em gái có nói một câu: “Trong nhà, em không thể tâm sự được với mẹ, chỉ tâm sự được với chị mà chị thì cứ đi suốt”. Câu đó như một mũi dao đâm vào tim tôi.

Em gái của tôi lúc đó đang tuổi trưởng thành và cần sự chia sẻ của tôi. Tôi nhận ra, mình đã tốn thời gian với một người mà người ta không có thời gian cho mình. Lúc đấy, tôi sang nhà Công thu dọn đồ đạc đi về và Công Cũng gật đầu đồng ý. Nói lời chia tay xong, tôi đặt vé đi vào TP.HCM luôn vì muốn trốn tránh. Tôi không muốn tối hôm đó Công lại sang nhà kỳ kèo, làm mọi chuyện rắc rối hơn.

Chuyện tình của bạn với Hữu Công khá ồn ào trên truyền thông. Bạn có nghĩ việc này sẽ khiến cho những người con trai khác ác cảm khi đến với bạn?

Tính tôi rất rõ ràng và hơi đàn ông. Vì bản tính đó mà những người đến với tôi phải có sức chịu đựng rất lớn. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thích ai trước cả. Người khác phải đến với tôi, tôi phải nhìn thấy được sự quan tâm, chăm sóc… tôi mới bắt đầu thích lại người ta. Những người không muốn đến với tôi, tôi không quan tâm, còn những người đến với tôi phải chấp nhận mọi thứ. Họ phải có sự hy sinh rất lớn, tôi mới mở lòng với họ.

Là một “hot girl” tham gia nghệ thuật khá lâu, bạn đã bao giờ đối diện với chuyện bị gạ tình?

Có, nhiều chứ, đặc biệt là môi trường ở TP.HCM. Khi tôi vào trong đó, có những “má mì” hoặc các công ty trá hình họ (đào tạo diễn viên nhưng thực ra tuyển người đẹp đi khách) gọi điện dụ dỗ tôi. Thậm chí, trong showbiz cũng có nhiều người muốn gạ tình này nọ. Tôi có một số lần thiệt thòi vì không chịu đánh đổi. Tôi nghĩ, với những việc gạ tình đó, mình nên biết cách đối xử với người ta. Có nghĩa là khi mình kiên quyết nhưng khéo léo thì người ta vẫn sẽ đối xử lại với mình như thế. Còn nếu mình có ý lẳng lơ với người ta thì người ta cũng lẳng lơ với mình.

Linh Miu thú nhận mình từng bị gạ tình rất nhiều lần.
Linh Miu thú nhận mình từng bị gạ tình rất nhiều lần.

Có ai từng hứa hẹn sẽ đưa bạn thành ngôi sao hoặc cho bạn cái này cái kia nhưng đổi lại bạn trao tình cho họ?

Có những người còn hẹn tôi ra cà phê để giảng giải cho tôi tất cả mọi thứ về chuyện đấy nhưng nói xong họ vẫn không thay đổi được gì trong tôi cả nên họ đã bỏ ý định. Có người hỏi thẳng “Em cần tiền hay cần gì?”. Nhưng tôi có đọc trong sách Phật, những cái gì mình được trong cuộc đời này đều do nghiệp của mình từ kiếp trước. Cho nên cho dù tôi được cái đó hay không tôi cũng không cần thiết. Còn nếu tôi thỏa hiệp với người ta làm những việc sai trái, sau này tôi sẽ phải trả nhiều hơn.

Vậy với những lời gạ tình bạn sẽ đưa ra lời từ chối thẳng thừng hay lời từ chối tế nhị?

Tôi thường từ chối khéo. Người đầu tiên muốn gạ tôi, sau khi nghe tôi nói chuyện họ thay đổi cách suy nghĩ. Chính vì cách nói chuyện của tôi mà họ nhận tôi là em gái, sẵn sàng giúp đỡ tôi mà không nhất thiết phải có những chuyện “abcdzyz” kia.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long