Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu

(Dân trí) - 10 giờ sáng 22/9, tại khu nhà mồ của buôn Dhă, xã Lạc Giao, TP. Buôn Ma Thuột, gia đình và bạn bè NSND Y Moan đã tổ chức lễ khánh thành bức tượng đồng NSND Y Moan nhân 1 năm ngày mất của ông.

 
 
Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 1
Bức tượng đồng NSND Y Moan cao 60cm, nặng 40kg do nghệ sĩ Nguyễn Cường và những người bạn bè, anh em nghệ sĩ chung tay làm nên

Đến tham dự buổi lễ, ngoài các cấp lãnh đạo địa phương còn có Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, ông Nguyễn Văn Lạng- Nguyên Chủ tịch UNDN tỉnh Đắk Lắk- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Nguyễn Cường, cùng hàng trăm bạn bè, nghệ sĩ trong cả nước về dự.

Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 2
Thứ 3 từ trái qua: Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng. Thứ 2 từ phải qua Nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng các nghệ sĩ và người thân NSND Y Moan cắt băng khánh thành tượng

Thời gian thấm thoắt đã một năm trôi qua, vậy nhưng tình cảm của những người hâm mộ đối với giọng ca huyền thoại của đại ngàn Tây Nguyên- NSND Y Moan vẫn còn da diết. Nơi nơi vẫn còn “bùng cháy” một “Giấc mơ cha pi”, vẫn còn đó trong lòng người hâm mộ và bạn bè NSND Y Moan một nghệ sĩ luôn cháy hết mình trong từng lời ca, tiếng hát, mang lại cho đời một “món ăn” tinh thần không thể thiếu. Mà như nhạc sĩ Nguyễn Cường đã từng nghẹn ngào trong đám tang của cánh chim đại ngàn: “100 năm trước đây chưa có ai hát được như Y Moan. 100 năm sau chưa chắc có ai hát được như anh”.

 
Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 3
"100 năm trước đây chưa có ai hát được như Y Moan. 100 năm sau chưa chắc có ai hát được như anh"
Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 4
Tượng được đặt ngay bên cạnh nhà mồ mới của ông
Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 5
Khu nhà mồ mới của NSND Y Moan mang đậm nét truyền thống của người Ê Đê

Bằng những tình cảm đó, nhân ngày giỗ đầu của NSND Y Moan, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà điêu khắc Lê Liên cùng nhiều bạn bè nghệ sĩ không chỉ chung tay đúc một bức tượng đồng mang hình ảnh NSDN Y Moan để tưởng nhớ về ông mà họ đã gác mọi công việc, bay từ Hà Nội vào để cắt băng khánh thành tượng và thắp lên mộ NSND những nén hương tưởng nhớ về ông- một giọng ca huyền thoại, cánh chim đại ngàn của núi rừng Tây Nguyên luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ tiếng hát của ông.

 
Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 6
Sự ra đi của giọng ca huyền thoại của núi rừng Tây Nguyên đã khiến cho bao người thương tiếc
Lễ khánh thành tượng đồng NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu - 7
Người thân của cố NSND Y Moan nhớ thương người chồng, người cha, người ông đã mất

 
Trước đó 2 ngày (20/9), hàng nghìn bà con Đắk Lắk cùng gia đình NSND Y Moan đã về khu nhà mồ buôn Dhă, nơi chôn cất NSND Y Moan để tổ chức lễ mừng nhà mồ mới của NSND Y Moan theo phong tục người Ê Đê. Và ngày 21/9 (tức 24/8 âm lịch), các cấp lãnh đạo, thành phố Buôn Mê Thuột cũng đã đến thắp hương lên mộ NSND Y Moan nhân ngày giỗ đầu của ông.

Thiên Thư