Lê Hiếu: Đã bắt đầu nghĩ đến tương lai

(Dân trí) - “Chàng lãng tử âm thầm” của showbiz Việt đã bắt đầu nghĩ tới “chuyện tương lai” sau những thành công nhất định trong sự nghiệp. “Vài ba năm nữa tôi sẽ nghĩ tới chuyện lập gia đình” - Lê Hiếu tâm sự.

Nhc đến Lê Hiếu là nhc đến mt chàng trai khá “l” trong làng showbiz Vit, “l đây không có nghĩa là xa l bi anh quá ni tiếng vi nhng ca khúc như: Cơn đau cui cùng, Ngày mai em đi... mà có nghĩa là kỳ l. S kỳ l ca ang chàng tng “làm mưa làm gió” trong làng nhc Vit này nm ch, anh kín đáo, khá th ơ vi cuc sng n ào, xô b và nhiu th phi ca showbiz. Mt cuc sng vn dĩ l ra anh phi tham gia, phi chy theo... bi vì anh là mt phn không th thiếu ca nó và vì bi gn như mi thành viên khác ca làng showbiz đu b cun theo gung quay không ngng ngh đó.

Lê Hiếu: Đã bắt đầu nghĩ đến tương lai - 1

Nói v s ni tiếng, v lượng fan, v s yêu thích ca khán gi dành cho ca sĩ, Lê Hiếu hn s nm trong top 5 nam ca sĩ được khán giả yêu thích và nhớ nhất. Nhưng nếu nói về độ phủ sóng trên báo chí, Lê Hiếu cũng nằm trong top 5, nhưng là ở phía ngược lại. Sự xuất hiện trên báo chí của Lê Hiếu rất thưa thớt, dù anh là một trong những ca sĩ được báo chí săn đón khá nhiều, chỉ là vì như Lê Hiếu nói: “Mỗi lần gặp báo chí, tôi muốn mình phải có gì đó mới, thông qua báo chí để gặp gỡ khán giả tới thay vì những scandal hay những chuyện um sùm không đáng có”.

Dù thừa nhận mình là người trầm tính, kín đáo và ghét sự ồn ào nhưng Lê Hiếu cho biết, anh luôn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện riêng tư “chỉ cần báo chí hỏi, khán giả quan tâm”. “Tôi hiểu cuộc sống đời tư của nghệ sĩ cũng khiến khán giả quan tâm, tôi thấy chia sẻ về chuyện đó cũng rất bình thường, tôi sẵn sàng chia sẻ. Với những ngôi sao quốc tế, tôi cũng tò mò, cũng muốn biết và sự thật tôi cũng chưa từng che giấu”.

Lê Hiếu: Đã bắt đầu nghĩ đến tương lai - 2

“Tôi sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi mình chưa có một mối quan hệ lâu dài, bền vững thì quả thật không thể nói gì được. Bây gi tôi cũng 27, 28 tui ri, có nghĩ ti tương lai cũng là bình thường thôi, nhưng phi vài năm na tôi mi nghĩ ti chuyn lp gia đình. Cách đây vài năm, tôi đã có nhng suy nghĩ rt khác, tôi tng sợ sự ràng buộc, sợ trách nhiệm bởi lúc đó tôi còn trẻ, chưa đủ vững về kinh tế và sự chín chắn để nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng giờ tôi nghĩ khác rồi”.

Sự thay đổi, Lê Hiếu cho biết, đó là điều hiển nhiên khi người ta dần trưởng thành. “Tôi từng có những sai lầm và nhờ đó tôi trưởng thành hơn. Gần đây tôi nghĩ về cuộc sống, về gia đình nhiều hơn, nghĩ về những giá trị tinh thần nhiều hơn. Có điều, tôi nhận thấy rằng mình ngày càng trầm tính hơn, kín đáo hơn và nhiều cảm xúc hơn. Nếu như cách đây mấy năm, khi anh thấy tôi hát những ca khúc của Ngô Thụy Miên, anh hẳn sẽ không thích như bây giờ, bởi lúc đó tôi hát “sạch” quá, “trong” quá và không nhiều xúc cảm. Nhưng giờ tôi khác rồi”.

Lê Hiếu: Đã bắt đầu nghĩ đến tương lai - 3

“Tuy nhiên, thay đổi không phải lúc nào cũng đúng, sau những ca khúc hit như: Cơn đau cuối cùng, Ngày mai em đi... tôi đã muốn tìm tòi những cái mới, những sự sáng tạo mới, nhưng thú thật là tôi không thành công. Album gần đây nhất quả thực đã không được thành công như tôi mong đợi, tôi đã nhận ra điều đó và tôi đã thay đổi trong album mới Chỉ còn những kỷ niệm sẽ phát hành trong tháng 5/2011 này. Ở Chỉ còn là những kỷ niệm, khán giả sẽ được gặp lại một Lê Hiếu ở Cơn đau cuối cùng, Ngày mai em đi... nhưng sẽ ở một sự mới lạ hơn, sáng tạo hơn”.

Nói về sự thay đổi, về những dự án trong tương lai, Lê Hiếu không còn “trầm và kín” như anh thừa nhận mà trở nên sôi nổi và cởi mở hơn. Ở tuổi 27, Lê Hiếu và các cộng sự như Đức Trí đã nắm quá rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình, đã biết khán giả kỳ vọng gì ở mình và phải làm gì để khán giả hài lòng. “Đó không phải là một điều dễ dàng, anh biết đấy, tôi và anh Trí đã phải ngồi lại với nhau, phân tích coi mình đã sai ở đâu, cần phải sửa thế nào? Sai thì sửa, làm đến khi nào tốt hơn mới thôi, đó cũng là một sự trưởng thành, phải không?”.

Lê Hiếu: Đã bắt đầu nghĩ đến tương lai - 4

Phan Anh