Lặng lẽ Ngày Thơ…

(Dân trí) - Lượng người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong buổi sáng nay (ngày 9/2) khá đông nhưng không khí không rôm rả, háo hức như những hội thơ trước. Có nhiều nguyên nhân để Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 7 lặng lẽ đến thế…

Chủ đề chính của Ngày Thơ Việt Nam năm nay là Bác Hồ - Trường Sơn và 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trên sân Thái Miếu, múa thơ - đọc thơ - ngâm thơ... vẫn là những hình thức “muôn năm cũ”. Để làm bật chủ đề, những vần thơ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện Trường Sơn và viết về Hà Nội được ưu tiên trong màn ngâm vịnh và thả thơ...
 
Vẫn đóng vai trò phụ trang, làm đẹp cho thơ, các cuộc thi câu đối, trình diễn thư pháp tiếp tục diễn ra bên lề sân khấu chính. Ngoài ra, tại sân chính còn diễn ra triển lãm tranh và thơ Đường của tác giả Đỗ Trung Lai. Được biết, trong buổi chiều ngày Tết Nguyên tiêu, Hội Nhà văn sẽ tổ chức cuộc hội thảo về thơ thiếu nhi trên sân Thái Miếu.
 

Sân thơ trẻ vốn là nơi thu hút sự chú ý của công chúng, năm nay… vắng khách vì vắng bóng hoàn toàn những tên tuổi như Vi Thuỳ Linh, Phan Huyền Thư và Dạ Thảo Phương. Vi Thuỳ Linh đã lên tiếng tạm biệt thơ ca một thời gian. Phan Huyền Thư và Dạ Thảo Phương cũng “rút lui” vào vai trò thành viên Ban tổ chức và viết kịch bản.

Không có những tiết mục trình diễn thơ quái lạ, đến độ “sốc” như màn trình diễn của nhà thơ Dương Tường và Phan Huyền Thư, Dạ Thảo Phương năm ngoái. Thay vào đó, sân thơ trẻ với chủ đề 360o xuất hiện toàn những cây bút chưa quen mặt.
 

Với 4 phần: Để cỏ giật mình nảy những mầm xuân, Mùa gieo vần, Mùa sống và yêu Mùa chữ, chủ yếu các tác giả trẻ đọc, ngâm, hát tác phẩm thơ của mình.

Trước giờ khai mạc, 8giờ30, lượng người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn đông nhưng không khí không rôm rả, háo hức. Hầu hết, người đến với Ngày Thơ là những người có tuổi hoặc người quen, thân của các tác giả, nghệ sĩ.
 
Có người cho rằng, hội thơ năm nay bớt không khí vì tiết trời không mưa xuân phơi phới. Có ý kiến khác lại mổ xẻ, hẳn vì năm nay khủng hoảng kinh tế, ai cũng “chau mày nhăn trán” vì công việc nên không có thời gian thưởng lãm thơ…
 
Phải thừa nhận rằng, vẫn còn nhiều người yêu thơ, quan tâm tới thơ một cách thực thụ chỉ có điều hình thức tổ chức ngày hội thơ theo kiểu đến hẹn lại lên, dễ nhàm và ít tạo được sân chơi giao lưu giữa nhà thơ - tác giả đúng nghĩa.
 
Sự lặng lẽ đã đến từ những ngày chuẩn bị cho Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 7. Ngay bản thân nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trước đó đã thừa nhận: “Hội thơ đã trở thành nếp sinh hoạt đến hẹn lại lên chứ không còn là sự kiện quá đặc biệt”. Ông không mong tìm ra cái mới hơn trong hình thức thể hiện, chỉ hi vọng làm được hay hơn những gì đã có.
 
Và một nguyên nhân khác khiến ngày hội thơ có phần “nghèo nàn” về hình thức thể hiện là vấn đề khó khăn về kinh phí. Không có nhà tài trợ, Hội Nhà văn phải một mình gồng gánh “trả nợ” cho Thơ.
 
Một số hình ảnh trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 7:
 
Lặng lẽ Ngày Thơ… - 1
 
Lặng lẽ Ngày Thơ… - 2
 
Lặng lẽ Ngày Thơ… - 3
 
Lặng lẽ Ngày Thơ… - 4
 
Lặng lẽ Ngày Thơ… - 5
 
Lặng lẽ Ngày Thơ… - 6

 
Bài: Thu Nguyễn

Ảnh: Việt Hưng