Lan Phương kể chuyện làm "dâu Tây" không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết

Phương Nhung Ngọc Linh

(Dân trí) - "Được làm dâu của một gia đình ngoại quốc, tôi không có nhiều gánh nặng trong ngày Tết, mọi thứ đều rất phù hợp sự bận rộn và quỹ thời gian ít ỏi dành cho gia đình của tôi", diễn viên Lan Phương kể.

Diễn viên Lan Phương kể chuyện chồng Tây ăn Tết Việt

Năm 2021 là một năm khó khăn và thử thách với mọi nhà bởi ảnh hưởng của đại dịch. Gia đình chị đã trải qua một năm 2021 như thế nào? Bản thân chị có gặp khó khăn nào không và nếu có, chị đã vượt qua điều đó như thế nào?

- Năm qua là một năm rất nhiều khó khăn và thử thách. Khó khăn nhất đối với tôi đó là quyết định khởi nghiệp kinh doanh mô hình cà phê và vui chơi cho bé từ tháng 3. Nhưng sau đó vì ảnh hưởng của đại dịch nên phải đóng cửa suốt 4-5 tháng.

Một điều khó khăn nữa trong đại dịch là em bé nhà tôi ở trong nhà nhiều, không có nhiều điều kiện để ra ngoài, không được đi học để gặp gỡ bạn bè nên tương tác của bé cũng không được như trước nữa.

Lan Phương kể chuyện làm dâu Tây không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết - 1

Lan Phương và con gái (Ảnh: NSCC).

Nhìn con mình và các bé khác, tôi cảm thấy chạnh lòng vì ở tuổi này đáng lẽ ra các con phải được gặp gỡ bạn bè, vui chơi, chạy nhảy thỏa thích.

Để vượt qua những điều này, tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là tinh thần, tôi đã lạc quan và suy nghĩ tích cực. Chấp nhận những gì đang xảy ra và tìm cách để sống tốt nhất trong khoảng thời gian khó khăn ấy.

Tôi tận dụng hết tất cả thời gian có thể, ví dụ ở nhà không đi quay thì tôi sẽ dành thời gian cho chồng con, đọc sách, học hỏi trau dồi bản thân nhiều hơn.

Tạm gác lại những khó khăn đã qua, chị thấy mình được gì trong suốt một năm qua?

- Trong suốt một năm nhiều sóng gió, điều mà Phương cảm thấy may mắn nhất đó là bản thân đã thật sự bản lĩnh và kiên định hơn nhiều.

Đặc biệt trong khoảng thời gian quyết định kinh doanh, tôi cũng rất ngạc nhiên về nguồn sức mạnh, nguồn năng lượng rất lớn khi vừa phải cân bằng giữa việc khởi nghiệp và tham gia đóng phim.

Sau một năm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, học được rất nhiều điều khi đi qua những thăng trầm.

Tôi cảm thấy biết ơn bản thân đã luôn tốt hơn chính mình ngày hôm qua, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn những ngày đầu tiên bắt tay khởi nghiệp hơn rất nhiều.

Năm nay gia đình chị đón Tết ở Hà Nội hay TPHCM? Mẹ và em trai có bay ra Hà Nội ăn Tết với gia đình chị hay không?

- Năm nay Phương và em trai đón giao thừa và ăn Tết ngày mùng 1 ở Hà Nội cùng mẹ. Đêm giao thừa Phương cùng mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả, sắm cành đào xinh xinh trang trí nhà.

Lan Phương kể chuyện làm dâu Tây không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết - 2

Lan Phương và người thân đi vãn cảnh để tận hưởng không khí mùa xuân (Ảnh: NSCC).

Lan Phương kể chuyện làm dâu Tây không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết - 3

Con gái Lan Phương đã biết bái lạy cầu bình an (Ảnh: NSCC).

Buổi sáng mùng 1 cả nhà quây quần ăn cùng nhau bữa cơm đầu năm. Sau đó, cả nhà đã cùng nhau đi đền để tận hưởng không khí mùa xuân, ăn một bát bánh trôi nóng, thắp nén hương thơm, cầu mong một năm an nhiên, hạnh phúc.

Đó là một cảm giác rất yên bình đối với Phương khi được đón Tết bên gia đình. Tối ngày mùng 1, Phương bay sang Úc và đón những ngày Tết còn lại bên Úc để được gần gũi với gia đình chồng.

Đây cũng là một điều rất thú vị khi tôi được chứng kiến cách đón Tết của người Việt bên nước ngoài như thế nào.

Chị từng chia sẻ ông xã vẫn phải đi làm vào mỗi dịp Tết, năm nay thì sao?

- Năm nay ngày 29 và mùng 1 Tết ông xã Phương vẫn phải đi làm như thường vì muốn tranh thủ để nghỉ trọn 14 ngày bên Úc. Bản thân tôi cũng đã quen với điều đó rồi nên thấy rất bình thường.

Lan Phương kể chuyện làm dâu Tây không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết - 4

Khoảnh khắc tình cảm của Lan Phương và chồng Tây (Ảnh: NSCC).

Là người ngoại quốc, ông xã Lan Phương dành tình cảm cho văn hóa, đặc biệt là Tết Việt Nam ra sao?

- Ông xã tôi luôn tôn trọng các nét văn hóa của Việt Nam. Đôi khi anh ấy còn chủ động cập nhật những ngày lễ Tết và nhớ nhanh hơn cả Phương.

Anh ấy rất hứng thú khi nhìn thấy trong ngày Tết mọi người chuẩn bị như thế nào, có những phong tục gì thú vị anh ấy đều biết.

Sáng mùng 1, mẹ Phương cũng lì xì cả cho ông xã, điều ấy khiến anh rất vui.

Đã có năm nào bố mẹ chồng Lan Phương được trải nghiệm và đón Tết Việt Nam chưa?

- Bố mẹ chồng tôi chưa được đón Tết cổ truyền Việt Nam. Nhưng bố mẹ cũng rất quan tâm và hỏi han thường xuyên về Phương và gia đình trong ngày Tết.

Bản thân tôi cũng hy vọng, năm sau sẽ có cơ hội để được cùng bố mẹ chồng trải nghiệm Tết Nguyên đán.

Ông xã chị có phụ giúp vợ chuẩn bị Tết cổ truyền không? Món ăn mà anh thích nhất trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam là gì?

Như tôi cũng đã chia sẻ, bản thân tôi và ông xã đều rất bận.

Tôi vừa phải quay, vừa điều hành nhà hàng, trước khi sang Úc tôi cũng phải dành thời gian để sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ để nhân viên có thể tự điều hành khi tôi vắng mặt.

Vậy nên, bản thân tôi cũng không có nhiều thời gian trang trí nhà ngày Tết và không chuẩn bị gì quá cầu kỳ.

Hai vợ chồng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại không gian sống, hai vợ chồng lại cùng tính toán để xem cái gì cần giữ lại, cái gì nên bỏ đi. Tôi rất thích những khoảng thời gian như thế.

Bản thân ông xã tôi cũng rất yêu văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Trong các món ăn cổ truyền ngày Tết, ông xã tôi rất "nghiền" nem và phở.

Lan Phương kể chuyện làm dâu Tây không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết - 5

Tổ ấm nhỏ của Lan Phương (Ảnh: NSCC).

"Làm dâu một gia đình ngoại quốc, tôi không có nhiều gánh nặng trong ngày Tết"

Không ít chị em nhiều năm không được đón Tết ở nhà ngoại, thậm chí "đau đầu" mỗi khi Tết đến vì ám ảnh cỗ bàn ngày Tết hay lo chu toàn quà cho họ hàng hai bên. Chị có bao giờ nghĩ rằng, việc làm "dâu Tây" giúp cho mình có nhiều thời gian bên mẹ đẻ và đón một cái Tết nhẹ nhàng hơn không?

- Phương cũng hiểu rằng, chị em phụ nữ Việt Nam chúng mình có rất nhiều gánh nặng.

Đặc biệt trong những ngày Tết, có rất nhiều công việc phải đảm đương như nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát, tiếp đãi khách,...

Bản thân tôi chưa phải trải qua những chuyện đấy nên cũng cảm thấy mình không hợp bếp núc, tỉ mẩn nữ công gia chánh như đa phần các chị em.

Lan Phương kể chuyện làm dâu Tây không lo rửa bát, cỗ bàn ngày Tết - 6

Diễn viên Lan Phương cho biết, tiền mừng tuổi của con, cô gửi vào tài khoản ngân hàng mang tên con (Ảnh: NSCC).

Gia đình tôi mỗi khi có làm cỗ, tiệc với nhau cũng chỉ có các anh chị em họ trong nhà chuẩn bị nấu nướng, cơm nước.

Tôi lại may mắn hơn vì có các anh chị lo lắng công việc, còn tôi ít có dịp về thăm gia đình vì sống trong Nam từ bé.

Còn việc làm "dâu Tây" giúp Phương có nhiều thời gian hơn bên mẹ hay không, thật ra Phương chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ cảm thấy rằng, rất thoải mái và hạnh phúc với những gì hiện tại tôi đang có.

Được làm dâu của một gia đình ngoại quốc, tôi không có nhiều gánh nặng trong ngày Tết, mọi thứ đều rất phù hợp sự bận rộn và quỹ thời gian ít ỏi dành cho gia đình của tôi.

Thử tưởng tượng nếu Phương làm dâu Việt mà đến Tết phải tự tay xoay xở, chuẩn bị hết mọi thứ thì Phương nghĩ mình cũng không đảm đương và làm tốt được.

Năm nay bé Lina đã nhận thức được ngày Tết sắp đến chưa? Con có háo hức đón Tết không?

- Năm nay, Lina đã rất thích Tết và háo hức đón chờ đến Tết cổ truyền rồi. Cứ mỗi khi con bé xem tivi, nghe những bài nhạc Tết cũng đều ngân nga hát theo.

Con cũng đã biết trang trí cây đào cho bà, rất thích thú và hào hứng khi thấy mọi người tất bật chuẩn bị Tết. Chỉ có điều, con chưa cảm nhận và quá quan tâm đến lì xì đầu năm. Khi mọi người trao lì xì con cũng chưa hiểu lì xì là gì, để làm gì và không muốn lấy.

Chính vì con còn quá nhỏ và không biết cách sử dụng nên toàn bộ số tiền ấy Phương sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng mang tên con.

Sau này con đủ lớn con có thể tùy ý quyết định sử dụng số tiền đó với mục đích đúng đắn, phù hợp. Tôi nghĩ, đó là cách phù hợp nhất khi giữ tiền lì xì của con.

Xin cảm ơn khán giả một năm đã qua luôn theo dõi và ủng hộ Lan Phương trong các dự án phim truyền hình. Kính chúc độc giả Dân trí một năm mới an khang thịnh vượng.

Cảm ơn Lan Phương về cuộc trò chuyện này!