Kinh Quốc: “Tôi thừa nhận mình có tính toán khi làm vlog thử thách ăn tiền”

(Dân trí) - “Tôi không phải thiên thần, tôi phải có sự tính toán nhưng sự tính toán ấy mang đến niềm vui cho mọi người. Hơn thế nữa tôi đang đầu tư để làm kênh youtube nên nếu tôi lãng mạn quá thì không biết có ai chết không nhưng tôi sẽ là người chết đầu tiên”, diễn viên Kinh Quốc chia sẻ khi những clip anh thực hiện thi ăn nhận tiền đang bị dư luận ném đá.

Kinh Quốc: “Tôi thừa nhận mình có tính toán khi làm vlog thử thách ăn tiền”

Trong những ngày qua, các clip được diễn viên Kinh Quốc thực hiện vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận, từ việc thử thách “ăn nhận tiền” đến việc cho trẻ em tham gia cuộc thi ăn uống có phần phản cảm. 

Kinh Quốc: “Tôi thừa nhận mình có tính toán khi làm vlog thử thách ăn tiền” - 1

Nam diễn viên đã chính thức lên tiếng về sự việc đang khiến anh bị dư luận ném đá thời gian qua.

Bé Minh Anh chủ động muốn tham gia chương trình vì muốn giúp bạn

Trước khi thực hiện những clip thử thách ăn uống này, anh Kinh Quốc có nghĩ rằng sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận không?

Để nói về việc làm vlog thì đã có khá nhiều người thực hiện rồi. Tôi cũng từng xem cách người ta làm và rút ra được nhiều kinh nghiệm. Và bản thân tôi đầu tư và nghiêm túc về lĩnh vực này. Làm vlog nghĩa là tạo nên những đoạn video rất tự nhiên và đời thường tuy nhiên phải có sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng tôi có điều kiện vậy nên tại sao mình không thể biến kênh youtube của mình trở nên phong phú hơn.

Tôi là một diễn viên, nghệ sĩ nên nhân vật của tôi cũng không thể giống với nhiều người khác được, chỉ đơn thuần là những người không ai biết. Tôi nghĩ thử thách ăn uống thì phải xấu thôi, đây không phải là chương trình “ăn sao cho đẹp”.

Vừa rồi tôi bị chỉ trích là làm cho các bạn ăn uống xấu xí thì tôi đã nói trước với mọi người rằng: “Đây là thử thách và mọi người phải đạt được mức mà tôi đề ra, vậy nên sẽ lộ ra những biểu cảm không đẹp”. Ban đầu mọi người cũng ngại, họ là hot girl, người đẹp nhưng khi nghe được ý nghĩa của thử thách này mọi người đều muốn tham gia.

Khi tạo ra thử thách ăn uống này với phần thưởng là tiền, tôi muốn chính số tiền đó sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Ban đầu người thắng cuộc sẽ có quyền tự do ăn nhậu hay làm gì khác với tiền thưởng nhưng chỉ sau vài clip, tôi muốn tìm cách khác, mang thông điệp hơn và tôi quyết định dành số tiền đó dành cho những người có số phận không may ở xung quanh mình. Những người chiến thắng sẽ được quyền chọn người có hoàn cảnh khó khăn để tặng.

Điển hình là bé Minh Anh. Người ta nói rằng tại sao tôi lại để một bé gái 10 tuổi ăn “thục mạng” như vậy nhưng mọi người đã quên rằng bé Minh Anh đã giành số tiền đó để trao cho bạn trong lớp, cùng tuổi, cùng lớp có hoàn cảnh rất khó khăn.

Nhưng nếu nhân vật là người lớn sẽ không sao nhưng là một trẻ nhỏ, nguy cơ ngộ độc, rủi ro sẽ rất cao và chính điều này đã gây nên sự phản cảm, vậy anh đã xử lý vấn đề này như thế nào?

Ban đầu tôi chưa từng nhắm tới việc chọn nhân vật là trẻ nhỏ, chỉ người lớn thôi. Nhưng bé Minh Anh xin tôi, bé nói “Con muốn tham gia”, tôi cũng nói rằng đây là ăn uống thục mạng đó nha, không hề dễ đâu. Mà tôi cũng đâu thể làm dễ dàng được, thử thách là phải khó, khó người ta mới thích coi chứ không lẽ ăn hai trứng vịt lộn rồi nhận tiền.

Sau khi nghe tôi nói, bé chấp nhận ngay vì muốn giúp đỡ bạn nam trong lớp, muốn giành số tiền đó cho bạn và tôi quyết định tạo cuộc chơi này cho bé. Có thể nói tôi tăng độ hấp dẫn bằng cách tăng số tiền theo mỗi lần thất bại. Tôi làm vlog còn mong mọi người thất bại để số tiền thưởng tăng lên nhiều hơn để người nhận có thể nhận được số tiền lớn.

Được biết, sau khi bị lên án thì anh có một dòng trạng thái nói rằng “Càng chặt nhiều người tham gia sẽ càng nhiều”, vậy đó là sự thật hay chỉ là phút bốc đồng của anh?

Thật ra chính là giây phút tôi cảm thấy lung lay. Nếu các bạn xem vlog của tôi sẽ nhận ra rất nhiều người muốn tham gia. Lúc đầu họ không biết chương trình của tôi mang ý nghĩa như vậy, nhờ đọc báo họ mới hiểu ra cái ý nghĩa cuối cùng.

Tôi không phải thiên thần, tôi phải có sự tính toán

Khi anh bỏ tiền ra để trao giải thưởng như vậy liệu tổng mức đầu tư của anh có giúp anh thu lợi được cái gì không?

Tôi khẳng định rằng tôi chưa thu được gì, tôi chỉ vung tiền ra mà thôi. Tôi từng nói với các bạn tham gia rằng đây chính là tiền của tôi, người bỏ tiền người bỏ công và người được hưởng.

Có câu“Của cho không bằng cách cho” vậy liệu cách cho này của anh có quá phản cảm không dù ý nghĩa?

Có rất nhiều người gọi tôi tại sao không trực tiếp cho tiền họ luôn. Thật ra việc cầm tiền trực tiếp gửi đến người khác tôi đã làm và đang làm nhưng đây là kênh youtube mà, tôi làm vlog chứ không chỉ đơn giản là cầm tiền mà cho người khác. Có lẽ mọi người đang nhầm lẫn giữa việc từ thiện và vlog.

Tôi không phải thiên thần, tôi phải có sự tính toán nhưng sự tính toán ấy mang đến niềm vui cho mọi người. Hơn thế nữa tôi đang đầu tư để làm kênh youtube nếu như tôi lãng mạn quá thì không biết có ai chết không nhưng tôi sẽ là người chết đầu tiên.

Clip anh bị chỉ trích như anh nói anh sẽ suy nghĩ lại, vậy anh có tính điều chỉnh lại cho phù hợp không?

Chắc chắn. Thậm chí những clip tôi sắp làm, tôi sẽ rất cẩn trọng và hạn chế trẻ em vì chính sách hiện nay của youtube rất khắt khe về những clip có liên quan đến yếu tố trẻ em. Tôi phải thật cẩn trọng. Đây cũng là sự thiếu sót, cũng do tôi không kiểm soát được hết tình hình. Chắc chắn những clip sắp tới tôi sẽ kiểm soát. 

Sau khi mọi người cho rằng đây là clip khá phản cảm vậy anh có nghĩ rằng mình sẽ dừng, không làm clip nữa không?

Ban đầu tôi không hề lung lay, nhưng khi đọc quá nhiều phản ứng thì tôi thật sự bị ảnh hưởng. Tôi đã định dừng lại và chỉ quay video về du lịch, ăn chơi thoải mái, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng mình vẫn phải làm. Khi nào không còn ai muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, không còn diễn viên và những người khác muốn tham gia nữa tôi sẽ ngưng làm.

Kinh Quốc: “Tôi thừa nhận mình có tính toán khi làm vlog thử thách ăn tiền” - 2

Có điều tôi vẫn tiếp tục làm, khi nào không còn ai muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, không còn diễn viên và những người khác muốn tham gia nữa tôi sẽ ngưng làm.

Nghệ sĩ thường họ sẽ giữ gìn hình tượng rất kỹ, có phải anh không còn làm diễn viên nữa nên khi làm vlog anh rất thoải mái, tự do không?

Câu hỏi này tưởng bình thường nhưng lại tương đối nhạy cảm vì liên quan đến nhiều đồng nghiệp của tôi. Tôi là một diễn viên lâu năm, tôi không nghĩ hình ảnh của một diễn viên là yếu tố quyết định và quan trọng trong sự nghiệp vì nếu giữ hình ảnh quá lung linh, quá đẹp nhưng không đọng lại gì cho mọi người nhớ cũng vô ích.

Giống như ăn mặc đẹp, làm hình ảnh bề ngoài rất lung linh như rốt cuộc không có gì. Nghề diễn viên cần có những vai diễn về chuyên môn, không chỉ về mặt hình ảnh. Nếu bạn là người đang đại diện cho một thương hiệu hay nhãn hàng nào đó, điều đó có lý. Tôi chưa đại diện cho một thương hiệu hay nhãn hàng nào, nếu có, chắc tôi đại diện cho chính mình. Quan trọng không phải hình ảnh mang tính lung linh, mang tính hào nhoáng mà chính những việc mình đang làm.

Băng Châu