Kim Kardashian bị cướp trang sức trị giá gần 11 triệu đô

(Dân trí) - Cô Kim hoảng loạn trở về Mỹ sau khi bị một nhóm cướp tấn công tại căn hộ của cô ở Pháp và cướp đi số nữ trang trị giá 11 triệu đô la.

Kim tới Paris, Pháp dự các sự kiện tại tuần lễ thời trang Paris. Theo trang TMZ, khi Kim đang ngủ trong căn hộ sang trọng thì tầm 2h25 phút sáng, một nhóm 5 người đàn ông lạ mặt xuất hiện, uy hiếp cô bằng súng và cướp đi 1 hộp nữ trang giá gần 6 triệu đô và chiếc nhẫn đá quý 20 cara trên tay Kim giá 4,5 triệu đô la.

Kim Kardashian bị cướp trang sức trị giá gần 11 triệu đô - 1

Bạn của cô Kim kiêm stylist của cô đã gọi vệ sỹ của Kim ngay khi nghe thấy tiếng động lạ. Pascal Duvier, vệ sỹ của Kim khi ấy đang bảo vệ chị em cô Kim - Kourtney và Kendall trong 1 hộp đêm gần đó.

Kim sau đó khai với cảnh sát rằng cô lo sợ bị hãm hiếp, không hiểu các tên cướp nói gì bằng tiếng Pháp cho tới lúc cô nghe chúng nói tiếng Anh là đang tìm kiếm chiếc nhẫn khủng mà chồng cô - Kanye West mới tặng cô.


Kim vừa mất chiếc nhẫn 4,5 triệu đô la này

Kim vừa mất chiếc nhẫn 4,5 triệu đô la này

Trước đó ít giờ, Kim đã khoe nhẫn đắt tiền trên trang cá nhân Snapchat của mình.

Sau khi cướp số nữ trang đắt giá của cô Kim, nhóm cướp đã rời đi bằng xe đạp. Vệ sỹ của Kim trở về căn hộ sau đó chừng 2 phút.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Kim vội vã đáp máy bay về New York đoàn tụ với chồng - Rapper Kanye West. Cặp đôi nhanh chóng tới căn hộ ở Manhattan. Trên tay cô Kim, chiếc nhẫn đắt tiền đã biến mất.

Một nguồn tin thân cận với Kim siêu vòng ba tiết lộ: “Kim thấy thoải mái hẳn khi về Mỹ. Cô ấy đã gặp cảnh sát và thuật lại tất cả sự việc.”


Cô nhanh chóng về Mỹ đoàn tụ với chồng.

Cô nhanh chóng về Mỹ đoàn tụ với chồng.

Một nguồn tin thân cận với Rapper từng giành 21 giải Grammy Kanye West tiết lộ, nam ca sỹ 39 tuổi rất thương vợ, cảm thấy bất lực không thể lo lắng cho vợ sau vụ việc xảy ra. "Kim khóc rất nhiều, cô ấy không muốn bị bỏ lại một mình và Kanye cảm thấy vô cùng đau buồn. Anh ấy luôn là người kiểm soát tình hình và hiếm khi rơi vào cảm giác như bây giờ."

Vĩnh Ngọc