Kim JoJo: Cô gái hip-hop

Cô bé Kim gây ấn tượng với khán giả ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình Thế giới V-Pop phát sóng vào đầu tháng 4/2006 bởi một cô gái hát hiphop, đọc rap và nhảy breakdance.

Sau những giây phút ngỡ ngàng với những màn trình diễn khá điêu luyện của Kim, khán giả trẻ gật gù: "Hàng hiếm đây".

Năm nay vừa tròn 15 tuổi, Kim (tên thật là Quách Cẩm Lê) đang học lớp 9 trường THCS Trưng Vương, Hà Nội. Việc ca hát đến với Kim bất ngờ như Kim nhặt được tiền ai đó đánh rơi. Chị gái của Kim vốn đang là ca sĩ của nhóm nhạc Màu Thủy Tinh. Cùng thời gian đó, nhóm nhạc Ước Mơ đến đang tìm thành viên, chị của Kim giới thiệu em mình vì nhận thấy con bé này có chút khả năng hát hò, nhảy nhót. Nhưng khi đến tham gia tuyển chọn, Kim trở thành ca sĩ hát solo độc quyền của Công ty Đào tạo ca sĩ Minh Nam (Hà Nội).

Thời gian gần đây, gương mặt thiên thần của cô ca sĩ 15 tuổi JoJo tại Mỹ đã hớp hồn hàng triệu khán giả trẻ thế giới. Ngoài một gương mặt đẹp, giọng hát hay, JoJo còn chinh phục khán giả bằng khả năng tự sáng tác của mình. Đây cũng chính là điều mà Kim được khán giả trẻ Việt Nam mến mộ, được mệnh danh là một JoJo Việt Nam với cái tên rất Hàn quốc: Kim JoJo. Hiện nay, Kim là khách mời của nhiều chương trình ca nhạc dành cho giới trẻ như trong liveshow ca sĩ Hiền Thục vừa diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngay khi phong trào hiphop bắt đầu nguội trên thị trường nhạc Việt thì Kim vẫn lao vào tập luyện những bước breakdance, sáng tác những đoạn rap một cách chăm chỉ. “Tôi đã thích hiphop khi tôi mới học lớp 6. Lúc đó, Tôi nghe tới mức nghiện luôn và đã nghĩ, nếu trở thành ca sĩ, tất nhiên chỉ là ca sĩ hát hiphop mà thôi! Có lẽ nhiều người cho rằng ca sĩ nên liên tục đổi mới phong cách, đổi mới cả dòng nhạc mình đang hát. Nhưng với tôi thì hiphop có thể đủ cho cả sự nghiệp của mình. Tôi sẽ có lúc hát rap, có lúc hát R&B... nhưng tóm lại là chỉ hiphop thôi”, Kim tâm sự.

Dù vẫn biết hiphop là dòng nhạc dễ chinh phục giới trẻ không chỉ vì giai điệu khá phóng khoáng mà còn bởi sự điêu luyện trong vũ đạo. Tuy nhiên, breakdance lại là một thách thức lớn với Kim. Cho đến nay, khi đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả trẻ nhưng Kim thừa nhận: “Tôi vẫn chưa vượt qua được thử thách trong vũ đạo breakdance. Những động tác breakdance nhìn rất đẹp nhưng gần như chỉ thích hợp với con trai thôi. Nhiều lúc tôi bị mọi người chê là lên sân khấu nhìn giống hệt con trai, mà là gangster nữa. Nhưng khi đã quyết định theo đuổi niềm đam mê, tôi chấp nhận một hình ảnh không được nữ tính và cả những điều tiếng không hay về sự lựa chọn của mình”.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó không tạo áp lực lớn cho Kim bằng việc Kim còn quá nhỏ. Áp lực thứ 2 nữa là nhạc hiphop ở Việt Nam rất khó kiếm bài hát ra chất để thể hiện, mà Kim đang học lớp 9 nên tuyệt đối không hát về... tình yêu. Hiện tại, Kim nỗ lực rất nhiều để tự viết cho mình hát. Trước mắt 1/3 số ca khúc trong album đầu tay là do Kim viết. Album riêng của Kim có tên Kim - Sinh năm 1991 sẽ xuất hiện vào tháng 6 tới.

Theo Người Lao Động