Kim Hiền: “Tôi không câu nệ phải làm đám cưới rình rang”

Những ngày này, Kim Hiền bận tối mặt mày. Ban ngày xuống Bình Dương đóng phim "Mùi ngò gai", tối về lại chăm lo cho cu Bin và gia đình. Tất bật thế mà chị vẫn vui như Tết.

Làm thế nào mà cùng một lúc chị có thể thu xếp được mọi công việc mà vẫn tươi như hoa?

 

Tôi làm gì cũng có thời khóa biểu chặt chẽ. Cu Bin được tập ăn ngủ theo giờ giấc từ bé. Khi con ngủ thì tôi tranh thủ làm việc này việc kia, hoặc dọn dẹp, sưu tầm sách báo hay ngủ để giữ sức khỏe... Tùy cơ ứng biến hợp lý. Tôi không có bạn bè nhiều nên chỉ tập trung thời gian cho công việc và gia đình thôi. Thời con gái hay mong muốn điều này điều nọ mà khó được nên thường buồn nản. Còn bây giờ, tôi sống rất vô tư, tự tin, chăm chú làm việc với suy nghĩ cái gì đến sẽ đến nên cười tươi hơn.

 

Thu nhập từ công việc nghệ thuật có đủ để chị sống ổn định và nuôi con đầy đủ?

 

Tôi xuất thân từ người không giàu có nên đồng tiền làm ra rất quý. Từ nhỏ không phung phí và ít quen dựa dẫm vào ai. May mắn tôi thường đóng phim nhiều tập, cát-xê đủ sống, tự tin có thể nuôi cha mẹ, nuôi con và dành dụm một chút cho mai sau. Mấy tháng trước rảnh hơn, tôi có làm thêm nghề tay trái là bán quần áo thời trang, nhưng bây giờ bận quá không làm nổi nên tạm nghỉ.

 

Đóng mãi những vai nhí nhảnh và "gàn gàn" của tuổi mới lớn, chị có muốn thay đổi hình tượng thành một người lớn thật sự?

 

Tôi rất muốn vào những vai giống như mình ngoài đời, đã có gia đình, chững chạc hơn. Đạo diễn Võ Tấn Bình nói, nếu làm tiếp Hương phù sa phần II sẽ cho Út Ráng có người thương theo đuổi chứ không để cô nàng theo đuổi người khác. Tôi đi thi gameshow Chuyện nhỏ, khán giả cứ gọi bằng tên Út Ráng, mừng lắm vì thế là vai diễn có ấn tượng với mọi người.

 

Vai diễn mới của chị trong Mùi ngò gai có gì khác lạ?

 

Đây là vai phản diện đầu tiên khiến tôi cũng lưỡng lự khi nhận vai, nếu là một năm trước đây thì sẵn sàng ngay. Sau nghe đạo diễn phân tích, tôi đã yên tâm hơn. Phương lớn trong Mùi ngò gai chỉ hồn nhiên với riêng người yêu, còn với người khác lại lạnh lùng và thủ đoạn. Vai diễn được đạo diễn người Hàn Quốc chăm chút khá kỹ nên đóng tuy cực hơn nhưng xem qua bản nháp tôi rất hài lòng và hy vọng tạo được ấn tượng mới mẻ với khán giả.

 

Cu Bin vừa tròn 1 tuổi, đến khi nào chị mới chính thức mời mọi người đến uống rượu cưới?

 

Tôi và anh Phong đã đăng ký kết hôn rồi. Nhưng anh Phong theo đạo Thiên chúa nếu muốn làm đám cưới tôi phải theo học một lớp giáo lý hôn nhân 3 tháng. Mà tôi lại bận thế này nên mãi không thu xếp được thời gian.

 

Tôi không câu nệ phải làm đám cưới rình rang mà quan trọng vợ chồng sống với nhau như thế nào. Chắc chắn sẽ có đám cưới để mọi người cùng chung vui, còn bây giờ tôi hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc mình đang có. Tôi đang cố gắng hết lòng để vun vén cho nó. Tự bản thân tôi thấy mình phải sống sao cho xứng với người chồng hết lòng với vợ con, với hai bà mẹ rất thương con, quý cháu và hơn tất cả là cho cu Bin tài sản quý giá nhất của tôi. Mỗi khi ngắm con ngủ, tôi vẫn ngỡ nằm mơ khi hạnh phúc làm mẹ thật trọn vẹn, ngọt ngào.

 

Chị còn mong muốn nhất điều gì lúc này?

 

Tôi mong có việc làm nhiều hơn. Tham quá phải không? Nhưng tôi còn quá trẻ nên không muốn phí thời gian. Nghề diễn viên đã thực sự làm cuộc đời tôi thay đổi, càng đóng phim càng mê. Tôi không cần nổi tiếng, chỉ cần có những vai diễn gây được ấn tượng với khán giả và mình được theo nghệ thuật hoài. Tôi mong sau này con mình cũng theo nghệ thuật như ba mẹ.

 

Theo Điện Ảnh Kịch Trường