Kiên Giang The Voice: “ Âm nhạc có chất gây… nghiện”
(Dân trí) – Còn nhớ suốt mùa The Voice năm ngoái, ấn tượng duy nhất của tôi về Kiên Giang là một kẻ ngoại đạo, có giọng hát “nghe được”. Thế nhưng càng vào sâu, tôi càng chú ý hơn chàng kiến trúc sư trẻ này, vì giọng hát là lạ…
Gặp lại Kiên Giang trong một quán café nhỏ ở Sài Gòn, vẫn nụ cười “ngô ngố” ấy, vẫn kiểu nói chuyện rụt rè, vẫn giọng Bắc thuần của một người con sinh ra ở vùng lạnh… Hỏi lý do vì sao cậu mất tích sau cuộc thi Giọng hát Việt 2012, chàng “mì chính cánh” của Top 4 cười ngượng ngịu: “Em có biến mất đâu, chẳng qua là… lười lên báo thôi chị ạ”.

Kiên Giang từng là đối thủ đáng gờm của Hương Tràm tại The Voice 2012
Còn nhớ suốt mùa The Voice năm ngoái, ấn tượng duy nhất của tôi về Kiên Giang là một kẻ ngoại đạo, có giọng hát “nghe được”. Thế nhưng càng vào sâu, tôi càng chú ý hơn chàng kiến trúc sư trẻ này, vì giọng hát là lạ, không phải vì quãng rộng hay kỹ thuật gì hết mà lạ vì Giang có thể hát rất tốt những ca khúc khó, nhưng lại thể hiện mình rất dở ở những ca khúc dễ. Lạ vì cái kiểu bề ngoài hiền lành nhưng cứ “một mình một ý” khi chọn bài. Chiến thắng của Hương Tràm là xứng đáng, nhưng tôi cứ bị ám ảnh với ca khúc Bohemian Rhapsody mà Giang hát trong đêm Chung kết, nó đủ để nói lên cái tính “lạ” bên trong vỏ bọc chả có gì nổi bật của chàng kiến trúc sư này.
Trở lại câu chuyện trong quán cafe ở Sài Thành, Kiên Giang đã có những phút trải lòng về sự “mất tích” cũng như những đam mê với âm nhạc. Cậu bảo, những thành công nhất định ở The Voice vừa là niềm vui, vừa là áp lực. Không phải áp lực với truyền thông, gia đình mà là áp lực với chính mình. Thế nên, trong lúc các bạn ở Top 4 nhanh chóng bắt nhịp với hơi thở của showbiz thì Kiên Giang lặng lẽ đi… luyện thanh. Thậm chí lơ là cả công việc kiến trúc sư của mình để học thêm về âm nhạc, dành thời gian nhiều hơn để tìm tòi ca khúc mới.
“Khi đến với Giọng hát Việt, em coi đây là cuộc chơi của mình với âm nhạc, nên dự định sau khi trở về từ cuộc thi sẽ tiếp tục làm kiến trúc sư. Thế nhưng, âm nhạc đúng là có chất gây nghiện chị ạ, đã trót yêu thích và đam mê thì thật khó thờ ơ”, Kiên Giang hóm hỉnh ví von.

Hiện tại Kiên Giang vẫn góp mặt ở những phòng trà mỗi tối, vẫn miệt mài với những ấp ủ và dự định riêng trong âm nhạc
Dòng nhạc cũng như “gu” nhạc của Giang kén người nghe, kén khán giả, nhưng quả thật nếu đã một lần nghe cậu sâu lắng với các ca khúc cách mạng, nhiệt huyết và bùng nổ với Rock, thì không thể phủ nhận rằng: âm nhạc cũng đang dành những ưu ái rất riêng cho chàng trai đa tài này. Hát tốt ở nhiều thể loại, nhưng Kiên Giang yêu Rock và nhạc cổ điển. Đã từng kết hợp 2 thể loại này ở The Voice 2012, và giờ đây, bước ra khỏi cuộc thi, cậu vẫn mong muốn sẽ đưa được hai thể loại âm nhạc này đến gần hơn với khán giả, dù biết đó là hành trình cực kỳ gian nan, đầy chông gai, thử thách.
Hiện tại Kiên Giang vẫn góp mặt ở những phòng trà mỗi tối, vẫn miệt mài với những ấp ủ và dự định riêng trong âm nhạc. Giang không chia sẻ nhiều về những dự định đó, nhưng tôi đọc thấy sự cương quyết và nhiệt huyết trong ánh mắt, cách nói về công việc, về âm nhạc của cậu.
Để đến với niềm yêu thích của mình, Kiên Giang đã đánh đổi rất nhiều thứ: công việc, sự đơn độc, sự hoài nghi… nhưng nói theo cách của Giang thì: “Ở tuổi của em, bắt đầu một điều gì đó đều không hề sớm nữa, nếu không muốn nói là muộn. Nhưng đam mê nào cũng phải đánh đổi, em vẫn thấy mình may mắn khi được âm nhạc đón nhận. Bước ra từ cuộc thi, em được nhiều hơn mất, những giá trị đó không thể đong đếm được. Dù thực sự chưa được biết đến nhiều, nhưng em thì nghĩ đơn giản: cứ yêu, cứ đam mê đi, rồi âm nhạc sẽ đem lại cho mình những phút giây thăng hoa!”
Thủy Nguyễn










